1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người da màu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angelo, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với một người da màu.

    "Nếu một ngày nào đó không có những tia nắng, không có ánh trăng, không có ngọn lửa hồng thì sự tồn tại của tôi là không thể. Vậy, hãy để em là ánh mặt trời, để em là ánh trăng, để em là ngọn lửa, mãi mãi trong sự tồn tại của tôi..."

    Một ngày đẹp trời 10/11/2001.
    Đó là một ngày cuối thu rất nhiều nắng và gió. Nắng làm cho bầu trời Hà Nội xanh thẫm hơn, và gió, gió đưa những đám mây trắng về trang điểm thêm cho bầu trời thu, tạo ra một nét đẹp êm ả hơn, yên bình hơn.
    Trong cái không khí thu tuyệt vời đã làm cho lòng người dạt dào yêu thương hơn, tôi đã gặp "ông ấy". Gọi là ông, nhưng thực ra họ mới có 35 tuổi và tôi thì cũng là một cô gái 21 tuổi rồi. Tôi muốn gọi ông ấy bằng ông bởi vì trong đó chứa đựng niềm kính trọng và tình yêu mà tôi dành cho ông.
    Vậy là tôi đã quen ông, hôm đó tôi thấy ông nói rất hay, rất thật. Ông nói với tôi như là nói với một cô học trò nhỏ. Có lẽ do tôi quá trẻ so với ông, cũng có lẽ ông quen thế như một căn bênh nghề nghiệp. Ông là một giảng viên đại học của một trường đại học nhỏ ở bang Arizona. Chẳng hiểu tại ông làm cho tôi có cảm giác tin cậy hay tại trời hôm ấy đẹp quá và thế là một tâm hồn lãng đãng, suốt ngày say sưa với những thứ hoa, cỏ, nắng, mưa, tôi đã kể cho ông nghe tất cả về tôi về kể cả là những kế hoạch tương lai cua tôi. Ông ngồi nghe tôi một cách nghiêm túc và cho tôi những lời khuyên mà tôi thự thấy rất bổ ích. Tôi nói với ông rằng tôi muốn sang Mỹ du học sau đại học như anh trai tôi. Ông ấy cổ vũ tôi nhiệt tình và gợi ý với tôi một số kế hoạch nhỏ cũng như những bước thực hiện. Tôi rất biết ơn và kinh trọng ông bởi những gì ông đã làm cho tôi.

    Cứ thế, tôi với ông gặp nhau tương đối nhiều, khoảng 4-5 lần trong 1 tuần. Ông ấy cũng là người thích lãng mạn, ông ấy thích sự hồn nhiên vui tươi của tôi (ông ấy nói thế). Tôi luôn bày tỏ hết suy nghĩ của mình cho ông ây, những ý tưởng trẻ con, những suy nghĩ trẻ con, những hành động trẻ con của mình. Ông ấy nghe và góp ý cho tôi nhiều lắm. Moi chuyện cứ thế trôi đi...

    Một hôm, sau đợt đi công tác 1 tuần về, ông ấy gọi diện cho tôi và nói muốn gặp tôi trên chat. Chúng tôi chat và sau đó ông ấy nói " My Moonlight, (tôi lấy nick là moonlight), when i was far from here and not to hear from you for a week, i fell really miss you. I am telling you the truth. That i can't stand not to hear from you for a time. I am sorry, but i feel i need you much. You are in My heart, Moonlight. And i think of you so much and want to be with you... My dear, Can it be love?"

    ...
  2. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy tôi nhận được một cái mail rất dài của ông ấy. Một cái mail dài khoảng 3 trang, nói rất nhiều về mọi thứ, cuộc sống, tình yêu. Tôi rất ngạc nhiên khi đọc mail của ông ấy. Đến cuối có một bài thơ ngắn ông ấy tự làm tặng tôi. Trong đoạn thơ có những câu "Nếu một ngày kia không có những tia nắng, không có ánh trăng, không có ngọn lửa, thì sự tồn tại của tôi là không thể. Vậy, hãy để em là ánh mặt trời, để em là ánh trăng, để em là ngọn lửa, mãi mãi trong sự tồn tại của tôi..." Và kết của email đó là một câu hỏi "Moonlight, answer my question by all your heart and your soul. Don't worry if it makes me be sad. I can handle it. Answer me, please. If you feel the same what i feel. Dear, will you marry me?"
    Oh my God how can i do? I don't know. Tôi vẫn luôn nghĩ moi điều thật đơn giản, tôi lại một lần nữa chọn cách trả lời rất ẩu rằng tôi sẽ marry ông ấy khi tôi gặp được ông ấy.
    Ông ấy đã từng lập gia đình, tuy nhiên đã ly dị 5 năm trươc đây. Ông ấy có một con trai cũng khá lớn. Tuy nhiên, do nghĩ là mọi chuyện chỉ là trên net thôi và mặt khác tôi cũng là người quá lãng mạn do đó tôi không để ý đến những chuyện đó. Miễn là ông ấy yêu tôi, thế thôi. Tôi đã từng nói với ông ấy rẳng "For me love is all what i need. I don't care about anything. As long as you love me."
    ...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn ui, sao lại có thể như thế? Nếu ngay từ đầu mà biết được tình yêu của bạn là tình yêu qua Net thì Cass đã nghĩ khác. Caa cũng đa có 1 kinh ngiệm trong chuyên này. Cass đã nghĩ là mình rất yêu anh ấy, nhưng khi gặp mặt thì... Bây giờ tụi mình là bạn.
    Net là 1thế giới ảo bạn ạ. Nó có thể đem lại cho bạn nhiều niềm vui, những người bạn tốt. Nhưng không thể sống với 1 thế giới ảo như thế đâu, bạn ạ.
    Cass cũng không biết nói gì, chỉ thấy tiếc cho những gì bạn đã nói ra mà không suy nghĩ kĩ...

    Always keep smiling !!!
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chợt đến, chẳng ai biết trước được
    Cứ vô tư, cứ đùa, cứ nghịch, cứ cười, cứ trêu... để rồi một ngày vắng, chợt nhận ra mình đã fall in love tự bao giờ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ôi trời angelo tôi thật sự cảm thấy tiếc cho bạn nếu quả là bạn đã yêu "ông ấy" khi chưa từng gặp mặt, bạn nông nổi quá, chỉ mới quen nhau qua net mà đã vội kết luận như vậy thì trẻ con quá, bạn lên mạng được bao lâu rồi? Nếu bạn tin vào những lời nói của thế giới ảo thì quả thật bạn khờ quá! Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, có thể "ông ấy" của bạn thật lòng chăng? Nhưng đó là số ít thôi bạn ạ! Tôi đã từng trải qua một mối tình qua net, người ta cũng làm tôi yêu và tin như bạn vậy, người ta cũng bảo muốn marry with tôi, người ta là người Việt Nam, chúng tôi cũng đã gặp mặt, nghĩ là có cơ sở vững chăc hơn bạn nhiều? vậy mà cuối cùng thì sao, chúng tôi chia tay ... Chẳng đi vào đâu cả, netlove là vậy! Bạn đừng hy vọng nhiều quá, cứ bình thường hoá mối quan hệ giữa bạn và " ông ấy" đi, đừng chấp nhận sớm những lời yêu thương của ông ta. Tôi khuyên bạn thật lòng đó, càng dính sâu vào chuyện này, nếu kết quả không có hậu, người đau khổ nhất chính là bạn đấy! Thân ái!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hay cu yeu khi ban con co the,hay yeu di,yeu het minh di.De den khi ko con co the yeu duoc nua thi thoi.Chuc ban co duoc tinh yeu dep nhat(di nhien la sau tinh yeu cua minh nhe)
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  7. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu ảo ?????????????
    Nếu như bao giờ marry thì cho tôi biết với. Rất hấp dẫn đây.
    Tình yêu nửa vòng trái đất... HànộiArizona.
    Thành công ====> Bạn thật tuyệt đấy.
    Mum, I love you forever
  8. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm 2001...
    Tôi luôn thích cảm giac của những ngày cuối năm. Trời Hà Nội se lạnh và trên đường phố đã loáng thoáng sắc đỏ của hoa đào, tôi thường hay dạo phố một mình vào những ngày này và tất nhiên trong lòng luôn hướng về một nới khác. Tôi cố tưởng tượng ra khung cảnh của nơi đó, khuôn mặt của người đó. Tất cả đều hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của tôi vì tôi là một người rất có khả năng tưởng tưởng. Tôi thật sự muốn gởi cho ông ấy một cánh hoa đào Hà Nội, và tôi đã chuẩn bị gởi...
    Đặt cánh hoa đào đỏ rực vào trong tấm thiệp màu xanh giống màu xanh của trời thu Hà Nội, tôi đang chuẩn bị ghi địa chỉ trên phong bì thì... Ông ấy gọi điện nói với tôi rằng con Ông ấy bị tai nạn rất nặng, các bác sĩ cho rằng cậu ấy không qua khỏi. Ông ấy đã khóc và nói với tôi rằng sẽ xa tôi một thời gian khoảng 1 tuần hay hơn gì đó. Ông ấy muốn đến chăm sóc cho con trai (họ ở hai thành phố khác nhau). Và rôi Ông ấy đi. Tôi rất lo lắng và gởi nhiều email an ủi ông ấy. Ông ấy vẫn cố tranh thủ email cho tôi biết tin tức. Những tin tức xấu về tình trạng của con trai ông ấy.
    Ngày cuối năm đến gần và tôi đã theo gia đình về đón tết ở quên nội. Quên nội tôi la một vùng xa xôi không thể có internet. Tôi không thể viêt mail hoặc check mail của ông ấy. Tôi thực sự buồn lắm, nhưng vì gia đình tôi buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên trong lòng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn... Tôi về Hà Nội sớm hơn dự định và login và checkmail luôn. Có một cái mail của ông ấy. Vừa đọc thư tôi vừa khóc nức nở. Cái email đó đã làm tôi khóc suốt đêm mùng 2 tết.
    Con trai ông ấy chết.
    Ông ấy quá đau khổ và viết thư chào vĩnh biệt tôi. Ông ấy muốn ra đi theo con trai mình vì ông ấy thấy cuộc đời không còn gì với ông ấy. Tôi không biết làm gì, tôi thấy rất đau khổ vì cai email tôi nhận đươc đã dến từ 3 ngày trước rồi. Tôi cảm thấy như ông ấy đang nhìn tôi ở đâu đó, ông ấy đang khóc. Tôi khóc và nghĩ miên man suốt đêm. Và chính lúc đó tôi cảm thấy mình thực sự yêu ông ấy rồi. Tôi viết 3 cái email liền cho ông ấy. Những cái email chứa đựng sự đau khổ của tôi. Tôi gởi chúng với hy vọng rất mong manh rằng sẽ có người nhận chúng. Hy vọng của tôi đã thành hiện thực. Ông ấy trả lời tôi vài dòng. Tôi thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên...
    Ông ấy bị trầm cảm, kiên quyết từ chối không ăn chút gì khoảng gần 2 tuần. Ông ấy không nói chuyện với ai kể cả với tôi và không làm gì cả. Tôi không biết chuyện này. Một hôm khi đang mong chờ mail của ông ấy tôi đã có một cú điện thoai. Một người hoàn toàn lạ, ông ta tự giới thiệu là bác sỹ của ông ấy. Ông ta muốn tôi thử nói chuyện với ông ấy. Ông ta nói răng tôi cần phải nỗ lực làm cho ông ấy nói, nói gì cũng được miễn là nói...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui, cứ như là kịch bản của 1 bộ phim ấy. Bạn kể tiếp đi...

    Always keep smiling !!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe cứ như là kịch bản phim ấy. Bạn kể tiếp đi...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này