1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người da màu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angelo, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cau truyen cam dong lam,minh muon biet doan ket se nhu the nao?
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì, mà mọi người phải trăn trở nhỉ. Đến ta cũng phải tò mò......
    Bây giờ ngày nào online cũng vào box tâm sự, đừng làm TĐH nghiện mạng nhé cô bạn. Nghiện thế này đã quá đủ rùi. Nữa chít toi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...sau đó ông ta chuyển điện thoại cho ông ấy. Tôi chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia ông ấy nói "I am sorry love, i don't want to talk with you now." sau đó ông ấy cúp máy. Tôi buồn và lo lắng lắm, tuy nhiên bác sỹ của ông ấy vẫn liên lạc với tôi qua email. Tôi rất băn khoăn một điều là tại sao ông bác sỹ lại biết số tel của tôi trong khi ông ấy của tôi không nói gì. Bạn biết tại sao không? Cánh hoa đào trong lá thư tay của tôi đã thật sự có ích. Ông ấy đã nhận được cái thư đó và trên phong bì bên dưới địa chỉ của tôi, tôi có ghi thêm số điện thoại. Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế, có lẽ điều gì đó đã báo trước trong linh cảm của tôi chăng. Theo như ông bác sỹ nói thì ông ta thấy ông ấy ngắm ảnh tôi và hôn tôi trong ảnh, vậy là ông bác sỹ đã đoán rằng tôi có một vị trí gì đó trong trái tim vỡ nát của ông ấy, do đó ông ấy đã gọi điện cho tôi yêu cầu tôi giúp đỡ.
    Thời gian ấy mỗi ngày tôi viết cho ông ấy rất nhiều email và thiệp với hy vọng ông ấy sẽ khá hơn. Sau thời gian khoảng 1 tuần ông ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Chúng tôi chát rất nhiều. Tôi hầu như lang thang trên mạng suốt ngày trừ thời gian tôi ở trường. Tôi luôn có mặt bất cứ lúc nào ông ấy cần. Dạo ấy ông ấy nói với tôi rất nhiều chuyện về kế hoạch của ông trong tương lai tất nhiên là trong câu chuyện về tương lai của ông ấy có hình bóng tôi. Một tương lai không quá hào nhoáng, không quá lấp lánh hay tràn ngập hạnh phúc. Một tương lai bình thường đủ cho một người bình thường chấp nhận được. Và với những điều bình thường và giản dị đó tôi thấy rất hạnh phúc vì điều quan trọng nhất trong cái bình thường đó là tôi có ông.
    Mọi chuyện tưởng như đã êm ả trở lại, tuy nhiên không phải thế. Những chuyện buồn lại tiếp tục sảy ra. Do từ chối ăn uống trong thời gian quá lâu cùng với việc suốt ngày nằm một chỗ không hề hoạt động gì, chân trái của ông ấy có vấn đề. Ông bác sỹ nói với tôi rằng khả năng cái chân đó bị liệt đang ngày một rõ. Ôi một điều khủng khiếp hơn gấp nghìn lần những điều khủng khiếp khác sảy ra. Bạn và tôi sẽ thế nào nếu ở trong tình trạng của ông ấy? Quá khủng khiếp!
    Một cái chân gần như bị liệt.
    Ông ấy gặp tôi trên chat. Ông ấy nói với tôi về những chiêm nghiệm về cuộc sống về ý nghĩa của sự tồn tại. Tôi chẳng hiểu gì tuy nhiên cảm thấy rất buồn và lo lắng nhiều. Sau rất nhiều những nỗ lực của tôi để an ủi ông ấy, một lần ông ấy nói với tôi rằng " My Moonlight, I am sorry i must teel you the bad news. My left leg is getting so bad. Maybe i will never go fast or run again. I am losing it, i am sorry. But is this happens, do you mind my dear?". Tôi đã khóc khi nghe ông ấy nói điều đó. Tôi trả lời ông ấy rằng chúng ta còn có hai cái chân khoẻ của tôi nữa và mọi chuyên đều sẽ rất tốt đẹp miễn là tôi có ông; rằng tôi không e ngại bất cứ chuyện gì. Tôi trả lời vậy bởi vì tôi nghĩ vậy, tuy nhiên tôi không nghĩ là câu trả lời của tôi lại có ý nghĩa đến vậy với ông ấy.
    ...
  4. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Neu ban thuc su yeu,thi tinh yeu co the giup con nguoi vuot qua tat ca.Hay vung vang nhe.............
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đơn giản và bình thường đều mang lại hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc bình thường...
    Có lẽ đời người chỉ cần thứ tình yêu bình thường cũng là đủ
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Khi bạn đang tuyệt vọng và thấy trên đời này không còn lý do gì để sống, tự nhiên có ai đó làm cho bạn cảm thấy rằng mình có một giá trị nhất định nào đấy với người ta, vậy là bạn lại có lý do để tiếp tục, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tranh đấu để sống, để phát triển và hơn thế để tăng giá trị của mình trong lòng người con ngưòi kia. Ông ấy cua tôi cũng thế. Ông ấy đã tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng, nhưng vì cái gì thì chưa chắc tôi đã hiểu được. Ông bác sỹ nói với tôi rằng ông ấy chấp nhận điều trị, chấp nhận luyện tập. Chỉ với đó thôi đã được coi như một thành công của tôi. Ông bác sỹ còn nói với tôi rằng ông ấy ngắm ảnh tôi rất nhiều lần trong ngày, và nhiều lần ông ấy mỉm cười, một nụ cười ánh lên nét thích thú. Thực sự thì tôi cũng không hiểu nụ cười chứa đựng net thích thú là như thế nào, tuy nhiên tôi thấy rất hạnh phúc vì tôi thực sự có một giá trị nào đó với ông ấy mặc dù không thể bằng giá trị mà ông ấy có trong tôi.
    Thời gian trôi qua là thước đo sự nỗ lực của ông ấy và kết quả của những lời động viên của tôi. Một ngày chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy :"Hello my love, guess what baby? I have a very good news for you. That i can go by all my legs. I am Ok now, dear. And most of all that i want to tell you that i love you so much my wife. Can i call you my wife, my little and lovely wife?" Tôi kêu lên sung sướng và kinh ngạc, tôi khóc và ông ấy cũng khóc. Chung tôi không nói thêm gì chỉ khoc ở hai đầu dây. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng cảm nhận thấy một hạnh phúc thật lớn lao. Cái hạnh phúc mà chúng tôi đã chờ đợi rất lâu và cùng hy vọng trên cái nền thực tế quá u ám nhưng được hỗ trợ bởi những chia sẻ, cảm thông và tình yêu trong trái tim mỗi người. Mọi cái dường như đang trở lại tốt đẹp đối với chúng tôi.
    ...
  7. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chuyện của bạn hay quá, ngày nào tôi cũng sốt ruột đọc phần tiếp theo, ban nhanh chóng kể tiếp đi chứ, sao cứ kết thúc đúng phần ly kỳ vậy ? Chẳng khác nào Nghìn lẻ một đêm. a mà tôi không hiểu tại sao bạn lại lấy tên la Tình yêu với người da màu, thế ông ấy của bạn là người da đen à ?
    Huong Nguyen
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi hành động, mỗi dòng suy tư cảm xúc, chẳng ai biết tình yêu hiện diện ngay cạnh mình.........
    Để cứ luôn băn khoăn tự hỏi tình yêu là gì.??????????
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc đời là như vậy, luôn có hai mặt đối nghịch nhau, cái này làm thước đo để do cái ngược lại và là đồng thời nó cũng là cái để mà bạn có thể định nghĩa cái kia. Hạnh phúc là gi? Hạnh phúc là làm cho người ta có cảm giác ngược lại với đau khổ. Vậy phải có đau khổ, phải biết đau khổ bạn mới thấy hạnh phúc có giá trị hơn và biết trân trọng, giữ gìn nó hơn. Sau những đau khổ, những nỗ lực và bây giờ tôi và ông ấy đang cảm thấy hạnh phúc đến với mình. Chúng tôi ngày càng thấy giá trị của nhau nhiều hơn đối với cuộc đời mình. Chúng tôi nói chuyện nhiều về tương lai về cuộc sống mà có thể sẽ có tôi và ông ấy. Mọi cái tuy rất bình dị nhưng đó vẫn là những mơ ước mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Đôi khi tôi băn khoăn và tự hỏi phải chăng là tôi đang mơ một giấc mơ dài và điều gì sẽ đến khi tôi tỉnh dạy sau giấc mơ đó. Tôi đã không tự trả lời đưọc mình. Băn khoăn nhiều lần, cuối cùng tôi quyết định nói với ông ấy những gi mà tôi nghĩ. Có lẽ ông ấy đoán ra rằng đôi khi tôi đã thoát ra khỏi tình trạng lãng đãng của một tâm hồn trẻ đầy lãng mạn để suy nghĩ và băn khoăn về thực tế. Rằng tôi đôi khi đã không tin vào tương lai mà chúng tôi cùng hoạch định trong tưởng tượng. Rằng một ngày nào đó ông ấy và tôi sẽ xa nhau. Ông ấy không trả lời tôi mà làm một số việc bằng hành động cụ thể.
    ...
  10. Thut

    Thut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao ban khong ke tiep, toi mong la cau chuyen cua ban se co ket thuc co hau

Chia sẻ trang này