1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người da màu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angelo, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không biết những người khác nghĩ thế nào, chứ tui thì nghĩ angelo đang tập viết văn thì phải. Nhưng nếu như đó là sự thật, thì xin chúc angelo hạnh phúc
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
    You are the answer to my lonely prayer
    I don't know how i ever lived before
  2. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bạn nếu câu chuyện của tôi làm cho các bạn không thể tin được. Nhưng bằng cả trái tim minh tôi, tôi muốn nói rằng đó là một câu chuyện hoàn toàn thực tế và chúng tôi vẫn đang tồn tại cùng với mối tình đó như sự tồn tại của bạn vậy.
    Một lần nữa xin lỗi nếu câu chuyện của tôi làm bạn thất vong. Tuy nhien câu chuyện của tôi còn tiếp diễn và bây giờ tôi đang có một trăn trở lớn do đó tôi mới lần lượt kể câu chuyện của mình với các bạn.
    Angelo
  3. HeoConThoiDai

    HeoConThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Theo tui nghĩ tình yêu đâu cần đến da màu mô ,khi đã yêu cần gì phải phân biệt da màu hả?nếu bạn yêu họ mà về nước da của họ tôi nghĩ bạn hãy suy nghĩ lại trước khi yêu họ
    SUPPER LU - heo con thoi dai
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị tina cảm thấy thương cho ông ấy .. thật là một người gặp bất hạnh .. ông ta gặp bất hạnh và đến khi tìm thấy lại tình iêu thì ông lại kể sự thật , ông không muốn dối trá ..... và chính ông là người đau khổ nhất ... bao nhiêu đau khổ mới vừa nguôi ngoai 1 chút thì lại thêm 1 hoàn cảnh đau lòng hơn .......... bên ông bây giờ chỉ có chị là người có thể giúp ông vượt qua ....... ông lại nghĩ nếu quen ông chị cũng sẽ có bất trắc thật là một con người tuyệt vời........ hãy giúp ông vượt qua mọi trở ngại nhé
    --------------------------------------------------------------------------------------
    đó là bài đầu tiên tina viết cho chị
    chị à . chị là một người tuyệt vời . chị đã dùng tình yêu của mình để giúp cho người iêu . chị thật tuyệt vời . Đọc bài viết của chị tina cảm động lắm chị ạ ... tina đã và cảm thấy mình thật sự xúc động . chị quá tuyệt và công sức chị bỏ ra cũng không uổng công phải không chị
    thien than be nho
  5. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi Tina,
    Rat cam on ban da chia se cung toi. Tuy nhien cau chuyen con dai ban a. Con mot qua trinh nua moi den chuyen toi phai ban khoan nhu bay gio. Mong ban doc và gop ý cho tôi với nhe. Rất cảm ơn.
    ..............
    ... Hình như để cho tôi tin tưởng và thôi băn khoăn ve ngày kết thúc giấc mơ của mình, ông ấy đã liên lạc vơi anh trai tôi, người đang du hoc bên đó và nói về bản thân ông ấy cũng như chuyen của chúng tôi. Anh trai tôi là người rất thoáng dạt trong suy nghĩ, anh áy cho chuyện đó cũng là quá bình thường. Ông ấy gọi điện cho anh tôi mấy lần. Tuy vậy anh tôi cũng không hề biểu lộ một thái độ gì với tôi. Anh ấy coi chuyen đó quá bình thường và cho toi tự quyêt định tất cả.
    Ông ấy còn gọi điện đến nhà tôi và muốn nói chuyện với bố mẹ tôi, tuy nhiên rất tiêc là bố mẹ tôi khônng giỏi tiếng anh vậy nên không thể nói chuyên với ông ấy đưọc. Tuy vậy ông ấy cũng nói chuyện với anh trai lớn của tôi người đang sống bên này cùng tôi và bố me. Anh trai lớn của tôi thì nghĩ rằng mọi chuyện là online nên không quan tâm lắm do đó cũng không có ý kiến gì với tôi. Về bố mẹ tôi, tôi có kể hết về ông ây, tuy nhiên bố mẹ tôi cũng nghĩ đó là những điều viển vông, rằng đó chỉ là những thứ ảo mà thôi. Suy nghĩ của bố mẹ và anh trai tôi làm tôi rất băn khoăn. Phải chăng đó là một ảo giác ngọt ngào?
    Có phải khi đã yêu thì người ta không còn phân biệt sự giàu nghèo, địa vị sang hèn, tuổi tác già trẻ, xinh hay xấu? Có phải rằng tất cả những người yêu nhau họ không để ý đến nhũng diều khác? Tình yêu và chỉ tình yêu thôi ư? (Love and love only). Vậy thì có phải tôi đã yêu ông ấy thật sự không, mặc dù tôi vẫn chưa hề biết mặt ông ấy?
    Mặc dù đã có tình yêu, mặc dù là không phân biệt hay băn khoăn điều gì đi nữa nếu bạn trong tình trạng như chúng tôi bạn vẫn phải nỗ lực suy nghĩ và hành động để có thể xuyên qua khoảng cách đến với nhau. Chúng tôi cũng thế. Như tôi đã nói, tôi rất muốn sang đó du học. Tuy nhiên bố mẹ tôi nghèo không thể có khả năng đảm bảo tài chính cho tôi sang đó. Nếu muốn đi tôi phải nỗ lực tìm kiếm một cái học bổng. Cách thức thì biết, tuy nhiên thực hiện lại là một diều không tưởng nữa. Một thử thách quá khó khăn. Sác xuất để thành công là bao nhiêu % nhỉ? 0,0001 hay 0,0002? Tôi không biết được.
    Tôi có nói với ông ấy về vấn đề này ngay từ ngày đầu gặp mặt và cho đến lúc này thì ông ấy nắm rõ vấn đề của tôi hơn cả chính bản thân tôi. Ông ấy nói rằng tôi hãy nỗ lực vì ông ấy, rằng ông ấy sẽ chờ tôi mãi mãi. Có một diều mà tôi không bao giơ thèm để ý đó là cảm giác của ông ấy khi tôi luôn từ chối sự giúp đỡ của ông ấy. Ngay từ bé tôi luôn thích tự mình làm mọi thứ. Tôi ghet , tôi sợ, tôi khinh miệt sự nhờ vả. Mỗi khi ông ấy tỏ ý muốn giup đỡ tôi diều gì đó thì tôi luôn luôn từ chối. Ông ấy biết là tôi thích tự làm một mình nên không ý kiến gì. Tuy nhiên tôi còn mắc sai lầm lớn hơn nữa đó là khi ông ấy nói nếu tôi không sang đó đưọc, ông ấy sẽ sang đón tôi. Tôi từ chối thẳng thừng. Tôi còn luôn luôn nói rằng nếu tôi không thành công trong thời gian tối thiểu nhất, ông ấy hãy quên tôi di và tìm một người khác. Bạn biết không điều ấy làm ông ấy tổn thương ghê lăm. Mãi sau này tôi mới biết như vậy, tuy nhiên bạn hãy thông cảm cho tôi, ôi có lý do của riêng mình...
    ...
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tự đứng vững trên đôi chân của mình, hay lắm.
    Có điều là nếu có một ai đó dắt mình đi cũng hay đấy chứ.
    Như thế sẽ không lạc đường, không bị rơi vào khoảng trống.
    Như thế sẽ tới đích nhanh hơn.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 20:19
  7. KhaVi

    KhaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0


    Tại sao angelo không chịu đòi xem ảnh của ông ta ? Dầu sao biết mặt người ta vẫn tốt hơn không ?
    Chúc bạn hạnh phúc
    flyhigh
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    Mới nghe được đoạn đầu thôi mà.
    Mới biết cái quá khứ thôi mà
    Hiện tại thì chả bít giè.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lại một tình yêu qua mạng, không hiểu kinh nghiệm sống của cô bạn này có được là bao để đón nhận những gì sẽ xảy ra.

    Sir Teo

  10. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Vâng đúng là tôi luôn có lý do của riêng mình. Và cái lý do mà tôi sẽ nó ra đây hẳn sẽ làm cho các bạn buồn cười và nghĩ tôi là một con ngốc. Nhưng thực sự thì tôi cũng đang nghĩ tôi là con ngốc đây. Tôi luôn làm những điều ngốc ngếch.
    ..Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi nhận những lời offer của ông ấy tức là tôi làm phiền ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy đã có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều cái để phải suy nghĩ rồi. Nếu ông ấy lại phải lo lắng thêm việc của tôi nữa thì có lẽ là không công bằng với ông ấy. Mặt khác như trên tôi đã nói tôi là người sợ phải nhận sự giúp đỡ của người khác (nói như thế không có nghĩa là tôi không bao giờ nhở vả ai. Đôi khi những cái mà bạn ghét nhất thì bạn vẫn phải làm thậm chí là làm rất nhiều vì cuộc sống bắt bạn phải như thế. Tuy nhiên mặc dù vẫn phải nhận những sự giúp đỡ, và vẫn phải cậy nhờ người khác giúp đỡ minh nhưng tôi rất hạn chế cái khoản đó, chỉ khi nào không thể tránh được tôi mới phải nhờ vả. Trong trường hợp này tôi nghĩ rằng tôi không cần phải nhận sự giúp đỡ của ông ấy).
    Ông ấy luôn nói với tôi rằng ông biết tôi rất thích tự làm mọi thứ bởi chính bản thân mình do đó ông ấy sẽ để tôi có thời gian tối thiểu đẻ thực hiện giấc mơ của mình. Thơì gian đó là 18 tháng kể từ tháng 1/2002, sau đó nếu tôi thất bại ông ấy sẽ qua đón tôi. Tôi đã từ chối ông ấy hết sức thẳng thừng răng tôi không muốn thế. Rằng nếu tôi không sang đuợc đó ông ấy hãy quên tôi di và tìm một người khác, sống hạnh phúc với người ấy. Tôi thật sự ngôc nghếch khi làm thế với ông ấy.
    Cũng chính vì suy nghĩ rằng tôi không được phép làm phiền ông ấy trong khi ông ấy lại rất cần được ngưòi khác giúp đỡ yêu thuơng chăm sóc và tôi thì không thể làm những việc đó đưọc vi f tôi quá xa ông ấy, cho nên về sau này tôi còn luôn nói ông ấy hãy quen tôi đi và đến với một người khác có thể chăm sóc, chia sẻ động viên và yêu thuơng ông ấy hơn tôi dể ông ấy có thể sông hạnh phúc. Đó là một sai lầm lớn mà tôi đã làm. Tuy nhiên ông ấy luôn hiểu tôi. Ông biết tôi còn quá trẻ nên suy nghĩ không chin chắn cho nên ông cũng không để ý nhiều lắm. Tuy nhiên càng về sau số lần tôi noi vơi ông ấy như thế càng nhiều lên và rồi một lần ông ấy nói với tôi rằng những điều tôi nói làm ông ấy đau khổ lắm; rằng ông ấy xin tôi về sau này dừng nói những điều tuơng tự như thế nữa. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã làm nhiều điều ngu ngốc.
    ...

Chia sẻ trang này