1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với một người da màu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angelo, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ................
    You're never alone
    You're never alone, I'm always near,
    When your troubled, down or blue.
    All you have to do is call me,
    I'm always here for you.
    It doesn't matter where I'm at,
    It doesn't matter when.
    When you need someone to talk to,
    I'm here to be your friend.
    If you need someone to hold your hand,
    or a hug to say I care.
    If you need a shoulder to cry on,
    for you I will be there.
    So never think you are a burden,
    when the weight gets to be to much.
    You might find if you look hard enough,
    a good friend could be the right touch.
    You're never alone, I'm always here,
    through the good times and the bad.
    I'm always here to be your friend,
    I don't like to see you sad
    ............
    ...Khi cuộc đời đầy những biến động và khó khăn bạn mong muốn mọi thứ trở nên ổn định hơn, êm đềm hơn. Tuy nhiên khi mọi thứ cứ theo thời gian trôi đi một cách quá tĩnh lặng bạn lại mong muốn cuộc sống ồn ào hơn, vội vã hơn và nhiều những thăng trầm hơn. Thậm chí đôi khi chính bạn lại là người cố làm cho tâm hồn mình thoát ra khỏi sự êm đềm đó bằng những suy nghĩ đầy sóng gió. Tôi cũng vậy. Tôi là người luôn thích sự biến động, thích nhưng thử thách, ghét những gì ổn định và trôi đi êm đềm. Trong lúc có thể gọi là có một tình yêu và hạnh phúc với tình yêu đó, tuy nhiên với tính cách cố hữu, tôi luôn có những suy nghĩ không đâu. Tôi luôn nghĩ rằng hoặc là ông ấy không yêu tôi hoặc nếu ông ấy yêu tôi thưc sự thì tôi cũng không làm được gì cho ông ấy cả, vì thế tôi nghĩ rằng tôi phải ra đi. Tôi quyết định rằng sẽ viết email cho ông ấy để nói tôi rời xa ông ấy (thực lòng tôi rất đau khổ khi quyết định làm như thế, tuy nhiên đây là một suy nghĩ, một quyết định sóng gió mà tôi tạo ra cho mình).
    Tôi viết thư cho ông ây, tuy nhiên chưa đủ can đảm để gỏi đi. Trong lúc dó một hôm ông ấy nói với tôi rằng nếu tôi yêu ông ấy thực sự như ông ấy yêu tôi thì tôi phải biết mặt ông ây. Và rồi ông ấy gởi cho tôi một tấm ảnh. Tôi thực sự không biết nói sao về tấm hình của ông ây. Ông ấy là một người da màu bạn a. Chắc bạn sẽ cảm thấy không thể hiểu nổi tôi rằng tại sao tôi lại băn khoăn về chuyện màu da nếu tôi thực lòng yêu ông ấy. Thực lòng lúc đầu tôi cũng hơi sốc nhưng sau đó tôi cảm thấy chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên khi tôi nói với mọi nguòi trong gia đình tôi là ông ấy là người da màu thì mọi người đều thấy sợ. Tôi chẳng hiểu tại sao lại thế. Có lẽ khác biệt về màu da cũng là một khác biệt quá lớn. Tôi cảm thấy rất buồn và tôi quyết định về quê nội 2 tuần để suy nghĩ. Tôi về quê nhưng không nói gì cho ông ấy biết. Trong 2 tuần liền không nhận được cái email nào của tôi, ông ấy rất lo lắng và gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng không gặp ai trong gia đình tôi cả vì mọi nguòi dều di làm vắng. Khi tôi quay về tôi nhận được email của ông ấy. Đọc cái email đó tôi đã khóc. Ông ấy cảm nhận được những gì tôi suy nghĩ ông ấy nói với tôi rằng " tôi biết em còn quá trẻ, em thích những thứ có sắc màu long lanh, em thích vẻ hào nhoáng bề ngoài hơn là những thứ chứa dựng ơ bên trong. Tôi hiểu rằng em thất vọng về tôi, toi không trẻ và không đẹp trai như trong tưởng tượng của em. Tôi rất xin lỗi vi đã làm cho em thất vọng. Nhưng em hãy ra đi, đi tìm những thứ có sắc màu lấp lánh mà em thích. Tôi không trách em vì em còn quá trẻ, em chưa hiểu được tình yêu đích thực. Tuy nhiên du em có ra di, tôi vẫn luôn yêu em và chờ đợi em. Khi nào em thấy chán những điều lấp lánh đó, em hãy quay về, về nơi mà tôi vẫn chờ em với tình yêu đích thực từ trong trái tim mình. Tạm biệt và mãi mãi yêu em."
    ....
  2. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc những ảo ảnh đó làm hại bạn thôi cô gái ạ,ở Mỹ ư,bệnh tật ư,da màu ư........thời buổi này bạn còn tin vào mạng đến thế kia à.Tin vào gđ mình ấy.
    Được ivan palatr sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 12/07/2002
  3. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Ra đi để tìm những gì lấp lánh nhưng không chắc rằng chúng sẽ thật sự tốt hay chỉ là những ảo ảnh, hay ở lại với cái mà mình có sẵn, không sáng lấp lánh, có thể coi là tốt nhưng lại la ảo. Một câu hỏi quá khó.
    "Một đem mùa hạ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, bạn ao ước có được những vì sao lấp lánh trong tay.
    Một điều kỳ diệu sảy ra, bạn có được những vì sao đó, bạn băn khoăn tự hỏi : Ta có chúng để làm gì?..."
    Angelo
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    vui lên angelo ạ, vote cho bạn 5 sao!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  5. angelo

    angelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ...Co le tôi nên thử tập tành ra đi. Thử tìm xem những cái lấp lanh đó xem chung đang ỏ đâu...
    "Tôi vân đang cố khoc đòi có được mặt trăng mặc du tôi không biêt có nó để làm gì"
    Angelo
  6. Gregory

    Gregory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ra đi làm những gì mà bạn muốn, tìm những gì mà bạn cần. Tuy nhiên nếu là tôi, tôi sẽ mãi mãi giữ ông ấy bên mình.
    "Keep him in your heart forever if it is possible"
    Gregory
    Tôi luôn khóc đòi lấy được mặt trăng mặc dù không biết lấy nó để làm gì.
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, đôi khi chẳng biết trái tim cất tiếng gọi gì để mà theo nó.
    Và tạo ra bi kịch lúc nào ko hay.
    Mày vẫn khoẻ chứ, ko thấy viết tiếp. Chả hỉu có về quê ko nữa
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. Gregory

    Gregory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Lúc nó bảo tôi ra đi, lúc nó bảo tôi ở lại. Thực sự tôi không biết phải làm gì.
    Tao van viet ne, nhưng nhiều biến cố xảy ra qua. Không hiểu chính mình nữa.
    Gregory
    Tôi luôn khóc đòi lấy được mặt trăng mặc dù không biết lấy nó để làm gì.

Chia sẻ trang này