1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với nàng tiên nâu...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tns2005, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    rất thật, kể tiếp đi bạn
  2. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực lên em nhé. Điều quan trọng là em đã nhận ra đó là sai lầm thì em sẽ sửa được. Chúc thành công. Chị sẽ theo dõi câu chuyện của em.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    http://web4vn.net/88701.mp3 kể tiếp đi bạn
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đang đọc thì hết.
    Kể tiếp chuyện phải "sướng" và được "khổ" của bạn đi nào!
    (Đừng có bảo với mình là thử hai, ba lần không nghiện nhé, khéo mình lại thử thì.......hì hì)
  5. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày đấy sao suy nghĩ của mình ngắn thế ko biết, cứ thấy đông là vui rồi chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả sau này, bây giờ có hối cũng ko biết có kịp ko nữa... Từ hôm chơi lại đấy là bắt đầu một ... cuộc hành trình mới với bạn đồng hành mới. Thời gian đấy do lịch học cuối cấp quá nhiều nên thi thoảng chúng tôi mới tụ tập, mỗi lần như vậy là thằng nào thằng đấy "phê" ...nổ đĩa. Nói chung là cũng ko ảnh hưởng gì đến việc học của tôi lắm, học kỳ 1 tôi được học sinh tiên tiến, gia đình tôi rất vui vì thấy rõ sự tiến bộ của tôi. Chị tôi cũng thoáng hơn. Thế là cuối năm đấy mẹ tôi mua cho tôi con xe để đi học cho đỡ vất vả vì tôi đi học khá xa. Lướt trên con FX mới coóng nhìn tôi thật là ...khệnh. Chính vì có xe nên tôi gia nhập vào hội "ăn sương" nhiều hơn và những lần tụ tập cũng nhiều lên. Đến cuối học kỳ 2 đã sảy ra một chuyện mà tôi suýt thì chấm dứt đường học hành của mình. Chuyện là như này; hôm đấy được nghỉ tiết thế là cả hội lại góp tiền và đưa cho H đi lấy hàng. Lấy được hàng về, chờ đến lúc học xong cả hội đi bộ định đến nhà nghỉ quen thuộc để chơi nhưng khi đi qua một mảnh đất bỏ hoang H bảo vào đây chơi cũng được không sao đâu. Lúc đấy tôi và những đứa còn lại chẳng nghĩ gì OK luôn với lại cũng ...máu lắm rồi.
    Đang hý hoắy đốt giấy bạc, chuẩn bị hàng thì đùng một cái... " tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt " cả lũ giật mình chạy toán loạn. Hai thằng bị tóm ba thằng chạy được trong ko có tôi (rất tiếc) Chúng tôi bị đưa vào CA phường ,lấy khẩu cung xong họ nhốt chúng tôi vào một phòng, để liên lạc với gđ và chờ giải quyết. Nhà nghỉ chẳng thấy đâu cuối cùng lại được ngủ một đêm ở...khách sạn 6 sao. Sáng hôm sau tự nhiên thấy 3 mạng còn lại lò dò đến cùng gđ ( tưởng thoát rồi, ai ngờ...). Thế là xong, lúc đấy tôi nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm hết, ko còn gân cổ lên cãi được nữa. Gia đình đã biết, nhà trường sẽ biết và điều gì đến sẽ đến; đuổi học là cái chắc. Tôi rất hoang mang, lo lắng cho số phận của mình. Biết thế này thì tôi đã... giá như....Bố mẹ tôi đến và xin được nộp phạt hành chính vì là lần đầu nên "các chú" tha. Từ CA phường về bố mẹ tôi ko nói một câu nào (chắc là vẫn còn đang sốc...), về đến nhà bố tôi chỉ nói mỗi một câu; thế là hết, chiều cho lắm vào.!!! Không khí gđ rất căng thẳng, tôi ko dám nói câu nào cả, số mệch của tôi phụ thuộc vào sự quyết định của bố mẹ.
    Được tns2005 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 10/01/2007
    Được tns2005 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/01/2007
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!

Chia sẻ trang này