1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

    Không biết các bác thế nào chứ em đánh giá rất cao những bạn nữ biết nấu ăn.Mỗi khi được ăn 1 món ăn ngon do chính tay mấy cô bạn em làm là em không khỏi có suy nghĩ:"Hay mình yêu quách em này đi nhẩy?".Thậm chí có cô bé chỉ tâm sự với em là:"Tớ sẽ đi học nấu ăn" là trong em lại dâng lên cảm xúc khó tả,chả khác gì cảm giác lúc được chiêm ngưỡng mỹ nhân cả.Mà em đã ngẫm nghĩ rồi:"Tình yêu gắn liền với cái bao tử" vì nếu không ăn thì cũng phải uống,không lẽ ngồi nhìn nhau suông.Sở thích của em có quái dị không hở các bác?
  2. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI NẤU ĂN NGON THÌ TUYỆT DIỆU PHẢI KHÔNG CÁC BẠN? TÔI RÁT MUỐN ĐƯỢC VÀO NGÀY CHỦ NHẤT VÀO BẾP VỚI NGƯÒI YÊU VÀ NẤU NHỮNG MÓN NGON NHẤT NGỒI NHÂM NHI VỚI BÈ BẠN....
  3. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế chị có tâm hồn măm măm thì fải iu anh nấu ăn ngon uh
    Tư vấn cho chị fát
    Hic, em bớt ngay tho đi 1 tẹo có fải chị em mình nàm weng tốt kohic. cứ nhớ đến vẻ mặt bọn bạn chị khi chị xắn tay áo tuyên bố fải học nấu ăn mới đc_là chị thấy bùn roài
    Bọn bạn chị thật là nhẫn tâm
    Còn gã khỉ gió gì ở trên(ho, hoi giong ten mình) khôn rứa
    CẢ tuần vào bếp có CN thôi mà là vào cùng cơ_bóc lột sức lao động ng` yêu tàn tệ mà hẳn là chỉ nghĩ lúc nấu thôi, còn dọn thì chắc : em chịu khó 1 chút nhé ...
  4. Guest

    Guest Guest

    Hơ,hix,chị nấu ăn ngon lắm hay seo mà đòi "nàm" quen với em zậy?Em chỉ thích các nàng nấu ăn ngon thôi chứ tay nghề tệ quá thì thôi,ra tiệm cho nhanh.
    Nhưng mà vẻ mặt của bạn chị khi nghe chị tuyên bố đi học nấu ăn là gì zậy?Tò mò chút được hông?
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chị nói tr''c mà, em còn bé lắm, ko sao, cứ sống vui đi em ạ
    em tò mò ghê, ừm, bọn bạn chị ácười sằng sạc
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn là cả 1 nghệ thuật chân chính và đáng quý, nếu có được 1 người yêu ( or vợ ) nấu ăn ngon thì quả thật là đã có được 1 trong những niềm sung sướng nhất trong đời của 1con người
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vậy đó boy à,thấy người yêu chị anh ấy cũng nói là một trong những điều quan trọng khiến anh ý yêu chị là vì chị nấu ăn ngon quá,hi`hi`
  8. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chúc you mãi hạnh phúc với người you yêu
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé,nhìn L lúc nào cũng cười là biết mà.L cũng chúc bạn thế nhé....
  10. Guest

    Guest Guest

    Xem ra cô nàng nào khéo nấu ăn chỉ cần "lừa" cho đối tượng ăn thử 1 lần "bùa mê thuốc lú" đảm bảo đổ như chuối.Mà món ăn nào được ưa thích nhất vậy?

Chia sẻ trang này