1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he em có nói là nấu ăn không phải 1 trong những key khiến gia đình vui vẻ đâu ? Chỉ là muốn các ông tỏ ra biết điều và coi trọng vợ hơn thôi, đừng có ở đó chỉ biết đòi hỏi mà bản thân chả giúp ích được gì Chứ ba em đây là đầu bếp, em biết tỏng nhà hàng nấu ăn ra làm sao, có khi còn vào tận bên trong bếp khám phá nữa chứ . Công nhận là nấu ăn cho người đàn ông mình yêu rất vui . Nhìn người ấy ăn uống ngon lành, sạch trơn đĩa thức ăn mà thấy trong lòng ...hạnh phúc Nếu muốn chê thì tế nhị, chứ đừng có thẳng đuồn đuột làm em cụt cả hứng là được rồi ...Thương nhất là khi người yêu ốm(!!) Bảo ăn cái gì cũng nghe, không dám cãi lại nửa tiếng
    Tính của em là nhận được bao nhiu thì cho lại bấy nhiêu, không có chuyện chỉ có 1 người cho và người kia chỉ biết nhận thì hoá ra mình quỳ luỵ người ta. Biết điều thì em đối xử theo kiểu biết điều, không biết thì cố mà chỉnh lại cho biết điều hơn

  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, anh cũng nói là quảng cáo rồi còn gì ? Chứ ở ngoài ai mà vừa chiên cá mà quần áo tóc tai vẫn phẳng phiu thơm tho đâu anh ?? Anh muốn vợ lúc nào cũng tươi mát sạch sẽ thì chịu khó ăn trứng luộc trường kỳ ,đảm bảo chị nhà trông lúc nào cũng sạch sẽ như quảng cáo Ajinomoto Mà nấu ăn thì ai còn hơi sức đâu mà điệu hạnh ? Có được trả tiền như làm quảng cáo đâu ?? Anh kiếm được cô nào tài sắc vẹn toàn ,vừa chu toàn việc nước vừa đảm việc nhà thì gửi đỉa chỉ đến cho em, em tức khắc bay đến bái làm sư phụ ngay
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không đến nỗi như bạn gì nói ở trên đâu.Trừ những khi phải lo làm cỗ ,hay nhà có nhiều khách khứa quá phải làm quá nhiều thứ thì nhìn người phụ nữ lúc đó hơi luộm thuộm chút thôi chứ có gì đâu.Còn bình thường thì hàng ngày chỉ nấu vài món ăn bình thường rất đơn giản,không tốn nhiều thời gian lắm với người phụ nữ khéo léo và đảm đang .Khi nấu thì tất nhiên là không thể tránh được mùi dầu mỡ hay thức ăn bắn vào người ,nhưng như L thấy dì L chẳng hạn hàng ngày đi làm về thay quần áo xong là dì lo bữa cơm cho gia đình rất gọn gàng ,ngon và cũng không quá lâu.Xong đâu đó dì xếp ra mâm sẵn rùi đi tắm rửa..khi đã thật là thoải mái trong bộ quần áo mới mặc ở nhà rùi thì gọi mọi người ra ăn cơm.Ăn xong thì chỉ rửa vài cái bát ,cái nồi thôi đeo tạp dề vào rùi đâu có sao đâu.Đó là những chuyện rất bình thường mình không thấy có gì là quá vất vả và quá sức với người phụ nữ cả.Người phụ nữ đảm đang,khéo léo lại biết cách tạo không khí ấm cúng trong gia đình ,mà vẫn tạo được sự hấp dẫn với chồng thì thường là chồng và con cái họ sẽ không bao giờ nỡ làm họ buồn đâu.
  4. Guest

    Guest Guest

    Làm con gái mà không biết nấu ăn thì lúc ra mắt bố mẹ người iu thế nào?Chắc chắn bị bắt xuống bếp,lúc đấy tha hồ khóc nhá.
  5. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ờ ! con gái mờ ko biết nấu ăn , ko bít giặt đồ , ko bít dọn dẹp nhà cửa thì hư wá nhỉ như thế là có tư tưởng làm nữ hoàng , mà nữ hoàng thì chỉ để ngắm --> ko có giá trị sử dụng mua hình khoa thân Briney về ngắm thik hơn đua thôi chứ tớ rất trân trọng chị em phụ nữ , dù thế nào thì họ vẫn cần đc đc nâng niu và chỉ bảo nhiều nhất nà về khoảng nấu ăn
    Bạn Anny Linh hôm nào cho tớ ăn một bữa do bạn í nấu đc ko ?? trừ mẹ tớ ra chả thấy bạn gái nào nấu ăn ngon cả
  6. Guest

    Guest Guest

    Đúng roài,thế là có tư tưởng làm nữ hoàng,hư quá.:D
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng thích nấu cho người yêu tớ lắm . Tớ nấu thì cũng chẳng xuất sắc gì, còn kém mẹ tớ nhiều, nhưng được cái không bị chê lắm , thế chắc cũng được, nhỉ
    Nói chung làm con gái, tớ thấy việc nấu ăn là không bắt buộc, nhưng nói chung là cần thiết. Chỉ tưởng tượng cảnh mình nấu cho người mình yêu ăn những món người ta thích là cũng thấy vui vui rồi
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic hic nếu có được anh chồng vừa biết điều vừa yêu vợ thì dù cực khổ cũng đâu tiêc'' gì ,huống hồ chỉ là bữa cơm ?? Nhưng đàn ông biết điều, nhất là sau khi cưới vợ rồi thì những đòi hỏi về ăn ngon từ mẹ lại chuyển hết sang vợ !! Cái gì cũng bảo vợ nấu không bằng ...Em thấy nhìu chị cứ bị hình ảnh mẹ chồng ám ảnh đến nỗi chán, chả muốn làm gì ....
    Đồng thời đâu phải ai cũng hiểu mà đòi món ăn đơn giản để người phụ nữ còn vẻ tươm tất ,sạch sẽ như dì của chị Linh ? Cô em nấu ngày 3 bữa, mỗi bữa đều là món ăn khác nhau nhé .Vậy mà ông chồng thân yêu cuối tuần lại đòi ăn phở, ăn bún than, ăn hủ tiếu ....mà bảo là ngoài tiệm nấu không ngon, cô em phải nấu !! Hic....hic...chỉ hầm nồi nước lèo đã mấy tiếng đồng hồ chưa nói là cái món bún than thì trộn hầm bà lằng các thứ, nhìn chóng cả mặt !! Cô em đã gần 40, nấu ăn do bà em truyền lại hết ,học hỏi từ khi mới 4,5 tuổi kia (để coi em, nấu cơm cho mẹ đi làm) mà lần nào nấu ăn cũng một đống chảo ,xoong nồi ,chén dĩa ....nhìn hãi hùng !! Thế mà gặp ông chồng không biết điều ! A.....a ....sao lần này nước lèo hơi lạt ??....A..a....em bỏ thiếu hành ngò ......A.....a.....Gặp em là em bắt đi ăn tiệm cho khoẻ chứ đã cực khổ rồi mà chẳng nhận được một lời khen chiếu lệ . Tội nghiệp, chỉ tại bà í chiều chồng Em tới chơi lần nào cũng thấy lăng xăng lau dọn ,rồi nấu nướng .Đang nói chuyện ngon lành mà bà í bật dậy :" Chết, cô quên không nấu canh khoai mỡ cho thằng bé mang đi học !!" Rồi lại tất cả chạy xuống ....nấu tiếp !!Chồng con mỗi người mỗi món (món ăn người thích người không nên phải nấu cả 2 món chứ đâu có quyền chọn lựa chỉ 2 món và thêm món canh như người ta? Ông chồng sẽ không muốn ăn, thèng con trai không đủ sức để học ...Đã được quen nết rồi chứ uốn éo từ ngày mới về : ăn bữa 2 món và 1 món canh thì đâu có tất tả ngược xuôi??) Công nhận chồng con cô í sướng thật
    Nấu cho người yêu công nhận là thấy happy . Mỗi lần em sang chơi đều nấu với mẹ anh í đấy chứ có phải ngồi không đâu ?? Mà nhà ấy như nhà cô em, quen nết rồi nên bữa nào cũng wá trời xoong nồi, chén dĩa . Ông chồng cũng thẳng thắn như chú và ông em ,thấy gì không ngon là chê thoải mái !!! Còn anh í thì ngoài miệng nói thích ăn cơm mẹ làm ,chứ em thấy ông ấy ăn ngoài nhiều hơn ăn nhà, mỗi khi có món nào ông ấy không vừa miệng !!! Em có thể cho vào khuôn phép giới hạn nào thôi, chứ đối với mấy chàng quen nết từ hồi nhỏ thì đừng trông mong gì thay đổi mà chịu khó ăn đồ mình nấu nếu không vừa miệng . Ai muốn làm gia đình kiểu mẫu thì cứ làm, em thì thích chồng như kiểu chị bonnie, cho khen chê thoải mái, miễn là chịu khó phụ giúp mình là được rồi . Chứ hôm nào em ốm thì chết đói cả nhà à vì mấy ông đâu có chịu đi ăn ngoài, người ta sức mấy làm theo khẩu vị cho riêng các ông?

  9. Guest

    Guest Guest

    He he...lấy nhau roài tất nhiên còn phải giữ kẽ làm gì,ông chồng nào cũng thế thôi,đừng hi vọng Francy ạ.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Ai chả biết, thế nên mới hãi hùng chứ anh Ba !!!

Chia sẻ trang này