1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đùa àh ,em nấu ăn dở lắm. Nhưng nếu ai đó dựa vào nấu ăn để lựa chọn người yêu thì cần 1tạ muốn i ốt đấy,thiếu muối trầm trọng rồi ku .
  2. Guest

    Guest Guest

    Hị hị...nấu ăn ngon là điều kiện đủ chứ có phải điều kiện cần đâu?Em nấu ăn dở thì về tu luyện đi,khi nào thành tài thì hẵng tính chuyện yêu đương nhá.
  3. Guest

    Guest Guest

    Nhưng mờ thường người con gái nào mà biết nấu ăn ngon(chứng tỏ có học nữ công gia chánh) thì lại kèm khuyến mại thêm các đức tính như hiền dịu,tâm "ní" đó mà.Học nữ công gia chánh ai lại chỉ học nấu ăn,còn học cắm hoa,đan len,pha sữa,giặt tã,rửa bát....he he....
  4. Guest

    Guest Guest

    Các bác không biết "hương vị của tình yêu" chính là hương vị của các món ăn à?Không ăn sao biết hương vị tình yêu thế nào(nghĩa đen thôi nhá).
  5. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    á à thì ra TY có hương vị ................chân dò luộc chấm mắm tum hử ? hihhii Boy nói TY có hương vị của các món ăn mừ . Hăy nà TY của Boy có hương vị như thế nhỉ híh, chưa bít chừng nhờ
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng biết gì,, ấy gặp tớ đâu mà dám nói kiểu võ đoán thế,, Cứ sang các box mà tớ có danh hiệu xem.. ai cũng công nhận.. mà rủa bát sạch thì sao.. bát đĩa trình bày cũng là 1 nghệ thuật nhớ,,, bát dẹp lạ mắt,,, trình bày món ăn nhịng hấp dẫn hơn => sẽ ngon miêng,,, bát bẩn k sạch có mùi thức ăn cũ nhờn hay mùi nước rửa bát thì ăn làm saomà ngon.. chẳng chịu hiểu gì cả,, Mà chuyện tớ rửa bát sạch cũng đúng,, tớ là nguời kĩ tính trong nhiều chuyện nên mấy cái tớ đã nhúng tay vào là phải hoàn hảo,, tớ,, k thích bị chê , Nếu k biết thì k nhận lun
    Này sangbên box public HN mà xem tớ nói về nghệ thuật nấu bún thang , phở Hn nhá,, tớ.. đâu có tự đáng bóng tên tuổi.. Mọi thứ đề do mọi nguời công nhận và đặt danh hiệu cho tớ cơ mừ hội Hardware bên Phần Cứng ý..
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 16/03/2005
  7. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con đường dẫn đến trái tim có đia qua dạ dày. Đó là câu ngạn ngữ của người Pháp lãng mạn.
    Các bạn gái trở nên đáng yêu hơn khi các món ngon của các nàng đã yên vị đâu đó phải không?
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Có iem, có iem... nhưng iem thấy iem nấu ngon mà bac thấy không ngon thì sao???
  9. Guest

    Guest Guest

    He he...thì hương vị thay đổi theo món ăn,luôn luôn đổi mới không nhàm chán.Nhưng mà em không khoái ăn chân giò luộc.Chỉ khoái khoái ăn ốc luộc thôi(nhắc đến lại thèm rỏ zãi)...chẹp chẹp...
  10. Guest

    Guest Guest

    Hoá ra từ trước đến này mình yêu kiểu Pháp mà không biết,cũng lãng mạn nhờ...he he...

Chia sẻ trang này