1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    iem nấu không ngon thì chắc tay nghề của iem có vấn đề chứ khẩu vị của bác chính xác lắm.
  2. Guest

    Guest Guest

    Em có ý kiến thế này,chúng ta có vẻ hợp nhau,hay là chúng ta....mở dịch vụ rửa bát thuê đi...he he...đảm bảo đắt khách.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em nấu ăn không hẳn là ngon, nhưng nếu muốn thì món gì cũng làm được , chỉ là em lười quá
    Mà như bác nào nói thì có cô vợ biết nấu thôi, còn thèng chồng ngồi đó há miệng chờ sung rụng thì em quả thực thấy chướng mắt , vì cả 2 đều đi làm, mà cô vợ còn phải giặt đồ,nấu cơm, lau nhà, rửa chén,dọn dẹp, ...trăm ngàn chuyện trong khi chồng chả cần làm gì, cứ nằm ở ghế xa lông coi tivi ,đọc báo, tới bữa có người bưng cơm đến tận miệng thì đúng là chẳng thà ở không sướng hơn . Chẳng phải chuyện hoang đường chi cả .Em thấy ở ngay nhà em đấy thôi! Nhìu khi thấy bực mà không thể nói . Em có điểm chung với các bác là kết người nào bít nấu ăn !! Chả cần phải thật ngon, chỉ là nuốt nổi vào bụng thôi thì em đã thấy diễm phúc lắm rồi.Chừng ấy thì:" Anh có đuổi em cũng chả đi" Ờ mà trong này có bác nào biết nấu không nhỉ ??

  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Úi, nói thế thoai... em nấu ăn toàn được người lớn khen: "Ơ, con bé này nấu khéo nhỉ"..đấy ạ.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng ko thuộc hàng nấu ăn ngo như lẹi biết cách tạo cho người thưởng thức có thể nhận ra món codai nấu một cách dễ dàng.Thường thì là món quá cay,quá mặn,quá ngọt chứ chẳng bao giờ nhạt ,quả thế mới lạ chứ.Còn cái món cơm thì chẳng bao giờ sống mà chỉ có khê thôi.Lâu lâu ăn một bữa cơm khê nhớ cả đời.hê hê
  6. love_for_7love

    love_for_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Anh là anh sợ nhất mấy em nấu cơm theo kiểu:
    "Trên sống dưới khê bốn bề nhão nhoét" ..khứa khứa.
  7. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Oài, không đến nỗi như francy nói, con trai cũng có thể vào bếp nếu vợ đi làm về muộn, hoặc có việc bận gì đó. Mà ít ai tiêu cực theo kiểu mà francy nói lắm. Nhưng các cụ nói roài: giàu vì bạn, sang vì vợ. Nếu mà vợ đoảng quá, thì cũng thật là ngượng khi đi ra ngoài đấy. Vợ mà khéo thì lúc bạn bè đến chơi, mình sẽ thật là hãnh diện.
    À Francy này, anh nấu ăn tương đối ngon đấy , sao hả em ???
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế chứ em toàn thấy loại đàn ông "muốn ăn mà chẳng muốn lăn vào bếp" ! Còn người có sự thông cảm với phụ nữ và một tay giúp đỡ (chứ chẳng cần đến mức phải nấu cho vợ ăn) thì chẳng có mấy ai !!
    Ngày xưa thì người phụ nữ chỉ ở trong nhà coi sóc nhà cửa, người đàn ông đi làm và mang tiền về nên tất nhiên phụ nữ phải đảm đương tất cả việc nhà, cái đó không có gì để phàn nàn cả .Nhưng thời đại này, khi mà phụ nữ cũng phải nai lưng ra mà làm mà đàn ông lại phản đối cùng chia sớt với vợ mình hay giúp đỡ cô ấy , tối ngày chỉ biết đòi hỏi vợ mình phải thế này thế kia, nấu ăn không được ngon ...A ...a...giặt đồ không được sạch ...A..a...em là phụ nữ mà không biết cả rửa chén sao cho sạch à ...A..a ... Trong khi các ông chỉ có chỉ tay 5 ngón chứ đã nhúng tay vào việc gì mà bày đặt khen chê ? Em nghĩ đến mà ghét ,(sau này có lấy chồng chắc chắn phải phân chia việc nhà rạch ròi, chứ em chẳng muốn làm con hầu của ai cả )
    "Giàu vì bạn, sang vì vợ" em có nói là đàn bà phải khoắng hết việc cho đàn ông, là không cần nội trợ đâu ?? Nhưng với tư cách là một phụ nữ, em xin nêu ra nguyện vọng chung của tất cả chị em : Được người đàn ông đỡ đần chút ít, chứ đừng để vợ phải cán đáng hết việc nhà mà các anh ngồi chơi xơi nước vì nghĩ là " tự cô ấy cũng làm được!" Dù đúng là nghĩa vụ của vợ ,nhưng nếu nàng được chia sẻ dù ít thôi thì cũng cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, thấy chồng biết thông cảm với mình thì tình cảm mới bền chặt ...Con gái thì tất nhiên phải biết chút ít nội trợ, nhưng các anh đừng đòi hỏi cao quá, mà còn đặt nó lên hàng đầu, hơn là tình yêu thì em e rằng các anh đang kiếm 1 đầu bếp cho nhà chứ không phải kiếm một người phụ nữ cho mình
    Các anh nào có vợ thì thử một ngày, phụ giúp vợ dọn bàn, lấy chén đĩa xem ,nàng có vui và tỏ ra dễ chịu hơn mọi ngày chăng
    Mà anh hỏi Sao là sao ạ ??
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    [b]Khửa khửa ,bây giờ có nồi cơm điện rồi thì còn ai nấu cơm sống hay khê gì nữa bác ? [/b] (nồi cơm điện muôn năm!!)
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy là con gái thì phải biết nấu ăn ngon để còn giữ dc chồng mình và gia đình êm ấm sau này. Nấu ăn mà dzở quá hoặc khg biết nấu thì trứoc sau ông chồng cũng chán và thích ăn ngoài tiệm hơn là về nhà ăn với vợ.
    Con trai, nhất là trai Hn thì sành ăn lắm hihi, cho nên có nhiều cô chỉ cần tấn công qua dạ dày là đủ. Đó cũng chính là 1 ưu điểm của con gái đấy

Chia sẻ trang này