1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Đúng roài,đã thua kém về độ xinh tươi với các em trẻ thì phải biết nấu ăn để còn giữ chồng chứ.
  2. Guest

    Guest Guest

    Cái đấy thì phải để bác nếm thử món ăn của iem đã nhé,biết đâu người lớn động viên iem thì seo?
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị Linh hoa là con gái phải biết nấu ăn nhưng mà nếu để giữ chồng thì em e không hẳn là cách hay .Vì nói cho cùng dù có học giỏi cách mấy, làm giỏi đi chăng nữa cũng còn thua mấy tay đầu bếp ! Mà "núi cao thì có núi cao hơn" ! Nhỡ như có đứa nấu giỏi hơn mình nó đi cua chồng mình, mình nấu ăn không lại nó thì mất chồng à . Mà nếu anh nào coi trọng tài nấu ăn hơn tình cảm thì tốt hơn là mướn một bà đâu` bếp về, tha hồ được ăn ngon . Hơn nữa, phụ nữ cố gắng học nữ công gia chánh cho giỏi rồi thì người được hưởng lợi là đàn ông mà họ chẳng thèm phụ giúp gì thì đâu có được ! Công bằng ở đâu ra ?? Dù sao em cũng không nghĩ phụ giúp vợ chút ít không phải là việc nặng nhọc cực khổ gì , hay việc làm "mất mặt đàn ông" mà các anh không làm nổi ,đúng không ạ ?
    Cũng như bà nội em nấu ăn rất ngon, em rất kén ăn mà chẳng thể chê nổi vậy mà ông em cứ hễ thấy thiếu ..cọng hành cũng ca thán . Nhìn bà em suốt ngày lo bữa ăn cho ông em, bữa nào món ăn cũng khác nhau mà không có cả thời gian nghỉ ngơi chút ít (ông bà vẫn còn đi làm vì ở Mỹ ai cũng phải cày cả đến tuổi nghỉ hưu!) em thấy bực bực sao ấy . Ấy mà ông em có phải bận biụ gì đâu ? Cứ nằm ở ghế sô fa coi phim ,đọc báo ,chờ tới bữa có người bưng tận tay ,thiếu điều đút tận miệng thôi!! Vậy mà cái gì nấu ngon không khen, mà cái gì hơi có vấn đề lại "thẳng thắn" chê tới tấp . Nhìn viễn cảnh ấy mà ớn lấy chồng tới tận cổ !! Bà nội thuộc phụ nữ thời phong kiến nhá, yêu chồng con số một mà ông em còn chưa vừa lòng ....Cô chú em cũng theo nết ấy, người chịu đánh ,người chịu bị đòn ....
    Mà xin lỗi chứ con gái nấu ăn giỏi nhưng ngoài ra không được tốt nết cho lắm thì chưa chắc ông chồng chịu ngồi đó ngậm đắng nuốt cay ...Không tin thì các anh hãy xem viễn cảnh dưới đây ,thật 100% trích từ "những kỷ niệm không thể nào quên" của ...bộ não em !!
    Bà chị dâu họ nổi tiếng nấu ăn ngon, vén khéo nhà cửa .Nhìn cái nhà cứ gọi là phê vật vì ...hic...nó wá sạch ,đến nỗi không khi nào em nhìn thấy một hạt bụi trên nóc tủ tivi cả .Em đến chơi ngay giờ ăn trưa nên được đãi một bữa (tất nhiên là miễn phí!) Nhìn trên bàn đầy món sơn hào hải vị mà ở nhà chỉ đến giỗ Tết mới được ăn mà em chảy nước miếng (oái ,sao cái bà này nấu ăn ngon thế nhỉ ?) .Mở tủ lạnh lấy nước thì thấy ê hề nào bánh trái ,hoa quả, được cắt nhỏ , rồi bông lan, bánh plan ...cho mấy đứa cháu tráng miệng !
    Em đang ăn ngon lành cái đùi gà hấp bia (hic, sao ngon thía ??) Thì chị dâu lại bắt đầu than thở về giá điện tháng này với ông anh họ " Anh làm gì mà vặn đèn sáng choang thế kia ? Máy lạnh thì có ai ở nhà cho đến chiều đâu mà mở số lớn vậy ? Anh biết tiền điện tháng này bao nhiu hông ? " " Còn con này nữa (nói đứa cháu ) ,mày ăn uống phải có ý có tứ, già đầu rồi còn chờ tao nhắc mãi !!" ...Hic ...Em nghe chừng 15 phút lại thấy..hết muốn ăn dù toàn đồ ngon, bổ cả . Ông anh họ cũng chả ngồi lâu, hấp tấp nhai chén cơm, rồi xuống dưới phòng đọc sách ...tránh đạn !!
    Hỏi ra thì từ lâu rồi anh í ngậm đắng nuốt cay cho êm cửa êm nhà ,chứ anh í đã ngán ngồi ăn chung lắm rồi, (ngồi ăn mà cái tai bị tra tấn mãi thì bố ai chịu nổi) mặc dù giỗ Tết nào chị dâu cũng được bà con khen ngợi giỏi giang, là anh có phúc lắm mới cưới được chị về ....
    Đấy, có vợ biết nấu ăn ngon chưa chắc là vợ hiền các anh nhé . Mà chị nào có nấu được món ngon cũng nên trau dồi thêm nhìu thứ khác, chứ chỉ nghĩ là vì món ngon mà giữ được chồng thì ...coi chừng (ừ thì giữ được thể xác nhưng tâm hồn thì ..chưa chắc !)

    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 17/03/2005
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo L thì đối Với người phụ nữ VN thời nào cũng thế thôi,chuyện đảm đang biết lo toan mọi chuyện,biết nấu ăn ngon là rất cần thiết.Có thể lúc đầu đi lấy chồng bạn chưa biết nhưng sau đó thì nên học từ từ.Biết nấu ăn để giữ chồng thì cũng chỉ là một lý do nhỏ thôi,quan trọng là bản thân người phụ nữ biết nấu ăn ngon thì có thể tự tay làm những món ngon ,trong đó chứa tình cảm của mình để hàng ngày chăm sóc bữa ăn cho chồng con.Rùi hàng năm có biết bao nhiêu ngày lễ,ngày giỗ ,tết...mọi người có thể nói là thời buổi này rất tiện lợi có thể gọi đặt sẵn đồ ăn đâu cần thiết phải khổ công nấu làm gì.Nhưng L thì lại thấy là nếu mình có thể tự tay lo toan chuẩn bị thì thật là hạnh phúc,đúng là người phụ nữ làm chủ mọi chuyện nội trợ trong gia đình mà vẫn làm tốt công việc của mình.Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ mỗi lần L nấu cơm ,làm thức ăn cho ba hay người yêu,gia đình người yêu ăn cảm thấy rất là vui.Còn nếu như mọi người nghĩ là biết nấu ăn là được rồi đâu nhất thiết cần phải ngon thì cũng chẳng sao nhưng mà thường thì sau này khi mình lấy chồng rùi có con ,mình đâu ngày nào cũng ăn cơm ngoài được,còn nếu thuê người ngoài về giúp việc có thể là kiêm luôn việc nấu ăn cho mình thì đôi khi mình vẫn phải tự tay xuống bếp nấu nướng ,hay nhắc nhở giúp đỡ người giúp việc nấu món gì cho thật hấp dẫn và ngon miệng phải không ?Ai cũng có nhu cầu và cảm thấy hạnh phúc ,vui vẻ khi được ăn ngon miệng ,thế nên điều đơn giản như vậy mà phụ nữ chúng ta có thể chiều chồng con được thì đừng bỏ phí nhé.
    Phẩm chất của người phụ nữ không thể đánh giá được qua việc người ấy có biết nấu ăn hay không nhưng no lại là một nhân tố quan trọng trong cuộc sống gia đình sau này của mỗi người phụ nữ VN.
  5. Guest

    Guest Guest

    Vote chị Linh 5*.Francy phải học tập chị Linh chứ không được lấy lí do lí trấu bao che cho việc nấu ăn kém nhá.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em có phản đối phản bác gì chị ấy đâu ?? Cái trách nhiệm người phụ nữ phải chu toàn việc nhà nó có đã bao đời nay, muốn tránh cũng không được Chỉ muốn nhắc các bác trai đừng có vô tâm wá, dù là trách nhiệm của vợ cũng không nên chỉ biết nằm ườn ra đó, đến bữa lại xơi . Các chị có thể vui vẻ mà nấu cho chồng ăn được mấy năm đầu chung sống, nhưng theo thời gian, khi mà ông xã chẳng khen lấy một tiếng, chẳng giúp lấy được một cái chén, trong khi bản thân đã đi làm về mệt mỏi lại phải giặt giũ ,lau nhà, nấu nướng...(mà đâu phải như thời con gái, mình được cha mẹ thương yêu, bày gì phải dọn nấy thôi, chứ lấy chồng thì dù không bày cũng phải dọn mệt nghỉ, lúc ấy lại trở nên cáu kỉnh thì bị coi là nắng mưa thất thường) thì kiên nhẫn mấy cũng chịu thua thôi , lúc ấy thì bao lời ngọt ngào, bao sự hạnh phúc đều tan như bong bóng, chỉ còn trách nhiệm là phải nấu cho chồng nó xơi chứ còn vui vẻ chẳng được bao nhiu ...Cái này em thấy trước mắt thôi ạ .Các anh các chị so sánh giữa 2 cặp : 1 cặp mới cưới và một cặp sống với nhau đã 10 năm ,cặp nào mặn nồng hơn là biết ngay
    Nấu ăn có thể giữ chân mấy ông khoái ăn uống, nhưng không giữ chân được những gã wen thói bay ****, thích mới nới cũ mà bà vợ chỉ biết nấu ăn, đi làm, dọn dẹp, coi con..mà quần áo tóc tai bù xù, không biết (hoặc không có thời gian) tân trang lại cho mình . Em nói thật, các bác đừng tưởng là dễ chu toàn được mọi việc, một ngày 24 tiếng mà hết 6 tiếng ngủ, 8 tiếng đi làm thì còn thì giờ đâu mà hết lo nhà cửa đến tóc tai áo quần .Cái hồi con gái chỉ cần lo cho mình mình, vui lên có thể nấu ăn, không thì ma mi nấu, thời gian rãnh rỗi mới có mà trang điểm má phấn môi son...Khi đã là mẹ người ta, phải lo cho nó, rồi chuyện nhà linh tinh thì ít ai còn thì giờ ngó lại bộ dạng của mình(đa phần là thảm hại vì không có thì giờ đi exercise, tóc tai lại hôi rình mùi đồ ăn!). Dăm ba năm thì còn chịu nổi, nhưng mà đã 5,6 năm trôi wa mà ngày nào cũng đầu tắt mặt tối như thế không hay mình đã xuống cấp trầm trọng ....Chồng chán---> bỏ theo mèo lại còn trách vợ là "không tạo được mái ấm gia đình, lạnh nhạt với chồng nên tớ mới tìm em khác xinh tươi hơn, biết chăm sóc ngoại hình hơn...." (cái đó người ta gọi là ...ăn no rửng mỡ!)
    Em nghe người ta bảo :" Hôn nhân là mồ chôn ái tình" nghe mà buồn cười ! Đơn giản vì sau đó không còn thì giờ mà mơ mộng lãng mạng ,đối diện với nhìu thực tế đau lòng khác và gánh lấy một trách nhiệm nặng nề mà hồi còn con gái chưa bao giờ nghĩ là nó có thể khó khăn đến thế , vì nhìn vào thì thấy "Ôi, nó có là gì , mình có thể chăm lo mái ấm suốt đời nồng đượm" ...Khi bước vào cuộc mới biết đá biết vàngHic, chả trách nhìu bác vỡ mộng thảm thương sau tuần trăng..vỡ mật Nên nhìu em thà lấy chồng giàu mà hơi già để có thời gian chăm chút sắc đẹp và tình yêu-vì việc nhà có người làm rồi, bất wá chỉ cần nấu cho chồng bữa ăn ngon là được tiếng vợ hiền ...nhưng đâu phải ai cũng có khả năng thuê người làm lo mọi việc, chừa phần nấu nướng cho mình . Rối cục ....ôi thôi, sao mà nhà này có trăm thứ phải lo mà thèng chồng chả thèm quét dùm cho cả cái mạng nhện trên đầu ! hic hic ...lúc đó lại xoay sang tủi thân và oán trách)
    Em spam bài nhìu rồi, nhưng không nói thì ai cũng chỉ thấy một màu hồng mà mơ với mộng ,nói ra để còn biết mà chuẩn bị tâm lý .Chứ tưởng chỉ cần giỏi nội trợ là có cơ hội giữ chồng mà quên những căn bản để duy trì tình yêu thì không ổn .Đừng để các anh ấy quen nết, mai này có muốn nhờ vả gì thì ông ấy cũng trơ mặt ra "Anh từ hồi nào đến giờ đâu biết ba cái này, thôi em làm đi!! "
    Tập cho các ông biết mà share với mình, như thế mới hiểu là mình đã cực khổ thế nào mới nấu được một bữa cơm tươm tất cho ông ấy và có thời giờ hơn để ý đến nồi canh,không gấp rút (vì chỉ có 2 tay mà phải làm 4 món không ai giúp -cho kịp cái bụng trống không của chồng đang biểu tình) thì món ăn mới ngon vì không bị thiếu lửa hay quá khê chứ ,đúng không ạ ? Túm lại : Dạy con từ thuở còn thơ , cho chồng quen nết từ khi mới về (nhà chồng)
    boy_ngay_tho: ông anh đừng coi thường em gái nhé .Muốn thì em nấu chẳng tồi đâu ,chỉ là nếu cứ bắt em làm theo trách nhiệm mà các ông chẳng tỏ vẻ thông cảm gì thì em sẽ mau nản lắm, phụ nữ lúc nào chả muốn được nâng niu . Đừng có hứa hẹn " Anh mãi là cây tùng quân nâng đỡ đời em" mà đến cái chén cũng chả dọn dùm được "Tùng quân không có nhiệm vụ dọn chén, nấu ăn, làm ba cái việc đàn bà em ạ !" Ôi trời ...! Vậy tùng quân làm được gì để nâng đỡ em đây hả anh
    Em đã từng cho người yêu vào khuôn phép cả đấy ! Em chả nói nặng nề gì, chỉ nói :" Mai mốt anh ăn xong đem chén xuống sink cho em nhé !"....."Cảm ơn anh nhìu lắm!" Vậy là quen nết, không phải chỉ với em mà sau đó bữa nào cũng biết đường mang xuống sink (cho mẹ ,chị)chứ không để lỳ trên bàn cho em dọn nữa ...vậy thôi chứ có phải đày ải gì ? ."Anh ơi, phụ em chút nào, nồi canh sắp tràn rồi đây này !!" "Vớt bọt hộ em để em làm gà nhé ?" ....Chỉ thế thôi các anh. Không có gì quá đáng đến mức bị coi là thiếu nữ tính, đúng không ạ ?

  7. Guest

    Guest Guest

    Thì việc dọn dẹp,rửa bát em cứ khoán cho máy rửa bát hoặc người giúp việc,nấu ăn xong lại lên chăm sóc sắc đẹp như ai.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là có mấy ai có xiền mua máy rửa bát hay người giúp việc .Bên Mỹ kiếm người làm khó lắm, vừa mắc tiền (ít nhất $500 mỗi tháng mà nó làm có vài giờ một ngày thôi đấy!), lại vừa nguy hiểm (lớ ngớ nó vào nhà ăn cắp đồ rồi cho một nhát vào cổ là toi đời!) . Mà nhà bình dân như em tiền ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền thuê người giúp việc ??
    Mà túm lại là anh muốn em gái lấy chồng giàu nhưng già nhẩy

    Được francy sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 17/03/2005
  9. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đống emotion icons cuản Francy lại nhớ đến nguoi_con_o_lai, hehe thấy ghê quá, em đóng vai phản diện độc ác hợp đấy
    Cho anh hỏi, hinh như than thở, kêu ca là bản chất của phụ nữ hay sao hả, mấy em mới lấy chồng còn đỡ, mấy bà chị lấy lâu rồi kêu ca than thở suốt ngày từ chuyện mẹ chồng đến chuyện nhà cửa, tiền nong,.. phát sốt cả ruột cho mấy ông chồng. Thảo nào các bố làm việc xong chỉ muốn đi uống bia, chả muốn về nhà.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Này này nói cho các bác zai biết nhá,, Chuyẹn co gái nấu ăn ngon mục đích đầu tiên k phải là để giữ chồng nhớ,, Nấu ăn ngon thì trình độ ẩm thực mới cao.. mới đi dạy cai bọn con trai nhiều khi cóc biết ăn nhưng khảnh ăn.. ăn kiểu nhà wê ý.. hơ hơ ... ai thèm làm osin cho nhà các nguời,, , giỏi thì kiếm tiền mà thuê osin chứ,,, k thì ham lấy con gái xinh lại giỏi làm giề,,, biết nấu ăn.. nhưng k nhất thiết phải làm hàng ngày và 1 mình xã jhội bi giờ công bằng,,, k có chuyện nữ phải thế đâu.. vợ nấu cơm chồng nhặt rau nhớ,, Hehhe tớ ghet dọn rủa các thứ,,, nhưng mà thấy ai làm bẩn lại ghê,, hiz có khi làm wen cả boy ngay tho cho hợp cả nhảy
    mà francy.. việc gì mà phải nóng thế,,, cái bọn con trai cho nó vênh 1 tí,,, ra đuờng đỡ mang tiếng ác em à,, chứ về nhà,, dễ bảo k ý mà

Chia sẻ trang này