1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người có tâm hồn ăn uống. (^o^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khổ , em học Drama !! Đóng chính diện thì cũng phải đóng phản diện chứ lấy đâu ra vai chính cho anh đóng mãi ? Mà tất nhiên hành động theo nhân vật đó chứ ai đời vai độc ác mà cho xiền ăn xin hở anh? ...hờ hờ ...đóng vai nguoi_con_o_lai mệt quá ,vừa phải mặt dày, vừa đanh đá, hư thân, thôi, vì sự nghiệp diễn cả
    Em vừa viết trên ấy đấy thôi ! Mấy năm đầu chưa bận bịu con cái còn xinh tươi, vui vẻ ,chứ càng ở gần nhau----> càng chán lại còn lu bu nhìu việc wá nên stress .Mà với women thì stress phải được xả ra chỗ khác ,không thì sẽ bị chứng uất ức, rối loạn cơ mặt , hại tim... ----> sắc đẹp tàn phai . Mà xả ở đâu là hay nhất mà không bị chúng chửi nhỉ ? Uh, ở ngay ông chồng yêu ...quái chứ đâu !!
    Các anh muốn tránh bị vợ nổi điên mà trút giận thì nên biết giúp nàng, để nàng hạ hoả chút khi thấy anh cũng lăng xăng phụ giúp chứ đi uống bia (ôm) thì chả trách các chị ấy cho các anh ngủ ngoài sân [/b] [/i]
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 17/03/2005
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em là wen thói nói thẳng vào mặt cho biết đường sửa . Thậm chí nhìu anh đã nói thẳng rồi mà còn không thèm để lọt tai kia mà ...Em vén lên tấm màn "hạnh phúc gia đình " cho các vị biết mà chuẩn bị chứ đừng có ngồi đó mà mơ mình là vua nhá .Em thấy chán cả mắt mũi mồm rồi, còn khuya mới bước lên vết xe đổ của người đi trước
    Em cũng ghét dọn dẹp ,nhất là dọn dẹp cho đàn ông vì họ ...ở dơ dã man chị ạ ! Mà không dọn chịu không nổi ,dọn rồi thì lại bày ra .Họ mà tự dọn chỉ được 1x2=2 ...tiếng đồng hồ lại bày bừa như cũ ---> chán chả buồn nói !

  3. Guest

    Guest Guest

    "Nạc" đề em ơi,đang nấu ăn với nghệ thuật ẩm thực cơ mà,xem ra có mỗi bác Annylinh là hợp với mình nhứt.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đọc xong cái này em coi như ế nặng. Em ko được diễm phúc tập nấu ăn và cũng khoái nấu ăn lắm. Hồi ở nhà, u em cứ thấy mẹt em ở bếp là đuổi tới tấp ra. Chắc sắp tới em sẽ ăn đồ chay thôi, học tập nhỏ bạn bảo vệ động vật
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế "lào" chứ bài "lào" em cũng đề cập vấn đề ăn uống chứ có "nạc" đề đâu anh Ba ?
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến giờ bonnie là một tiểu thư chính hiệu. Ngày xưa, mẹ nấu ăn, sau đó vì bận bịu kinh doanh, đến bà ngoại và mấy dì nấu dùm. Phụ nữ VN thời xưa mà, nấu ăn thì phải nói "bá chấy bồ chét" dù chỉ là những món canh , cá, thịt kho hằng ngày mà thôi. Nhưng lạ một nỗi, ngày còn ở nhà (vn), mình lại khoái ăn vặt, ăn ngoài hơn là ăn cơm nhà. Mỗi chiều nhìn cơm canh, thịt cá là y như rằng nũng mẹ cho ra tiệm ăn phở, hủ tiếu hay bánh canh gì đó .
    Trong nhà chả bao giờ vào bếp, à mà có, những lúc đi vét cơm nguội hay chôm đồ ăn trong bếp á .
    Ngày xưa, mình có một câu châm ngôn cho bản thân. Đàn bà con gái mà tối ngày cứ lo vào bếp, học nấu ăn này nọ vì chồng, chăm sóc cho chồng là mình không đồng ý. Tại sao phải cúi mình vì bọn đàn ông như thế. Vợ tóc tai bù xù, đi chợ nấu cơm ngày 2,3 bữa. Con cái, nhà cửa...còn những ông chồng toàn ngồi rung đùi xem phim, xem ti vi. Chả giúp ích gì, ngoài cái việc sai vợ như "ô sin" . Thấy nhiều cảnh như thế tự nhiên đâm ra ghét loại đàn ông hay sai . Tay chân thì chả chịu cử động để giúp vợ mà cái dạ dày cứ đòi hỏi phải ăn ngon này nọ
    Bonnie lúc đó nghĩ, cả đời bonnie chả phải cần biết nấu ăn làm gì cho mệt thân. Lấy chồng, nếu hắn thuộc dạng thích con gái thuỳ mị, nữ công gia chánh thì cho thôi. Mình không phải loại đó, và những kinda boy như thía thì bonnie tui ghét cay ghét đắng
    Rùi ngày đi du học xa nhà. Một mình ở chốn này, không biết nấu gì ngoài Mì Gói . Thật là tệ hại. Nhưng cũng chả sao, quẹt quẹt mì gói, fast food hay trứng chiên, trứng luộc ( đại loại như thế) cũng qua bữa được . Những lúc về vn chơi, mẹ kêu để mẹ bày cho vài món mà qua đó nấu ăn. Bonnie cũng không chịu. Đấy , con cái thế đấy. Ba mẹ nói có thèm nghe đâu .
    Vào bếp nấu ăn, vừa dơ, vừa hôi . Suy nghĩ bonnie như thế. Học nấu ăn vì bạn trai hay chồng, bonnie thấy chẳng khác gì mình hạ thấp chính mình , mà cung phụng, phục vụ cho họ. Đây là suy nghĩ lúc đó nha.
    Cho tới năm 21 tuổi, với iem , trứng chiên vẫn là món ruột. Ngoài ra không có món gì khác. Tới nhà bạn bè bên này, tụi nó nấu ăn được mấy boy khen mình thấy tức cười. Khen phải thôi, vì đã làm đầy tớ cho cái dạ dày của họ là gì .
    Ôi trời, nhưng ghét của nào trời cho của ấy
    Được bebonnie sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 17/03/2005
  7. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Và tình yêu với người có tâm hồn ăn uống "đặc sệt" của tui cũng bắt đầu...
    Chơi trong cũng nhóm bạn đại học. Nhưng người đó hơn tuổi bonnie, vì học trên khoá. Mỗi lần đi ăn uống ở nhà bạn là y như rằng, làm thì ít mà cái miệng nhai nhóp nhép, hoạt động hết công suất. Mà lạ kì ghê, cái anh bạn này, nấu ăn thì không biết tí tẹo gì, thế mà ăn cứ chê cái này dở, cái này nấu không đúng . Không biết nấu ăn, nhưng lại tỏ ra là người sành ăn mới chết. Bởi thế bonnie mới bảo bạn bonnie, he mà còn chê ỏng chê ẹo thì khoá miệng lại. Đuổi về không cho ăn nữa .
    Đấy đang nói về tâm hồn ăn uống nhé. Người này đặc biệt có tâm hồn ăn uống dễ sợ. Cũng phải thôi, cũng thuộc dạng công tử bột (năng) . Ở nhà mẹ hay dì nấu ăn ngon quá, nên cũng hơi kĩ tính. Những mặt khác về dáng vóc, học tập , tính tình khác thì okie hết. Chỉ có mỗi cái tội ham ăn thế này làm bonnie tui ghét .
    Mỗi lần họp nhóm, thì con bạn bonnie nấu ăn, he lãnh nhiệm vụ rửa chén. Biết he thích ăn, nhưng nhiều khi hay chê nên con bạn bonnie trong lúc nấu ăn thích bày bừa nhiều ra, cho ổng rửa cho chết. Còn tui, chả biết làm gì, nên ngồi cho con bạn nó sai vặt. Đừng bảo tui lặt rau , chặt thịt này nọ. Tui cũng hổng biết làm gì cả
    Mà cũng lạ, biết mình nữ công gia chánh là 0, hơn nữa ghét việc bếp núc, hay đi học làm bếp này nọ. Thế mà he lại fell in luv với tui chứ . Và Trời ạ, tui cũng thía huhuhuhu.
    Thôi rồi , lượm ơi. Kiểu này mà cưới nhau về, con cái cho ăn MÌ GÓI hết. Cả gia đình sẽ quảng cáo miễn fí cho instant noodle hay fast food hết. Mà tui nói trước với him rùi. 2, 4, 6 mình ăn kfc. 3, 5, 7 mình đổi món Mc donald cho đổi vị nè. Chứ ăn nhiều cái kia nó ngán . Còn chủ nhật, thì em dẫn anh đi Burger King. Thế là anh không lo gì rồi nhé
    Biết tính tui cứng đầu, không thích bị ra lệnh em nên thế này , thế kia. He cũng chả động gì đến việc tui không biết nấu ăn. Hên ghê. Nhưng rùi qua thời gian, trong mỗi lần nhóm bạn, thấy nấu ăn cũng hay hay. Mình biết đôi chút cũng hơn là không biết gì. Thích nhất cảnh vừa nấu, vừa bốc, vừa lủm...măm măm..măm ..măm
    Không cần he nói, bonnie tui tự động hỏi mẹ cách nấu ăn thế nào. Nhà tui chọc hoài, vì thấy tui giờ tự vào bếp, đòi học nấu ăn. Đấy, bonnie tui đã bị thuần phục rùi.
    Bây giờ, bonnie tự hào là mình nấu ăn những bữa cơm hằng ngày thuộc dạng khá. Nghe anh bảo thế ( Không biết có nịnh hay không). Nói chung những món thường ngày thì biết hết rùi, nấu ăn cũng sạch sẽ, gọn gàng không bày bừa như xưa. Đặc biệt , hết bị dao cắt tay nữa roài.
    Một điều mà tại sao bonnie tui thay đổi như thế. Đơn giản vì mình yêu anh, và đặc biệt...trong lúc làm cơm, anh lại là người lặt rau, rửa rau , chặt thịt và kiêm luôn nhiệm vụ rữa chén .
    Ngày 8/03 vừa qua, nhìn he mang cái tạp dề, tự đứng bếp nấu với món " MÌ TÔM" , bonnie thấy đáng yêu làm sao.
    Cái gì cũng vậy. Nếu mấy boy signal là sẽ chia sẽ công việc nhà hay bếp núc với người phụ nữ. Thì ắt hẳn họ không để cho cái dạ dày của mấy ông đánh trống đâu. Và cái gì cũng thế, người fụ nữ đảm đang việc nhà không có nghĩa quên việc nước. Cũng không bao giờ để cho công việc nhà làm mình tụt hậu so với xã hội. Chia sẽ cả hai.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đấy, như chị bonnie có phải là một bằng chứng điển hình không ? Các anh muốn ăn ngon thì cũng vào bếp mà phụ vợ, chứ ở đó mà sai khiến thì cho đói nhăn răng ra nhé
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, nhưng mà nấu ăn giỏi cũng là 1 phần để giữ gd hạnh phúc đấy em ạ. Em thử tưỏng tưọng 1 cô vợ khg biết nấu ăn, 2 vợ chông mới lấy nhau thì còn dắt nhau ra quán để ăn. 1 thời gian sau ví dụ ông chồng hay phải tiếp khách hay là đi ăn với bạn bè thì anh ta sẽ chẳng thèm về để rủ vợ đi ăn nữa, vì cũng có khác gì đâu. Và anh ta sẽ mơ ứoc có 1 ngừoi nấu những món ăn mình thích khi nào mình muốn, dc nhìn thấy ng` vợ đảm đang loay hoay nấu ăn, muốn ăn uông 1 cách vệ sinh và khoẻ mạnh, đủ chât vvvv Nếu như gặp 1 ng` đàn bà như vây anh ta sẽ siêu lòng và thế là hạnh phúc gd rạn vỡ từ đó. Mà chị có quen 2 ông chú, làm giám đốc 1 cty nhà nuớc lớn, nhưng vì phải tiếp khách nên suốt ngày đi ăn ở ngoài. Cuối cùng 1 ông bị huyết ap cao quá dẫn đến liệt và ông ấy đã nhịn ăn để chết để đỡ khổ cho ng` nhà. Ng` thứ 2 thì đang bi huyết áp cao và bị bệnh tim chẳng biết sống dc bao lâu. Mà chị nghĩ nguyên nhân 1 phần cũng vì ăn linh tinh ở ngoài suốt ngày. Chị đã từng làm thêm ở nhà hàng nên biết họ nấu ăn kiểu gì. Dầu thì cứ rán và quay vòng trong 1 tháng, đen xì, các loại gia vị nhiều khi quá date vvvvv
    Mẹ chị cũng đã dậy chị nấu ăn từ bé (từ 6t) vì mẹ chị bảo ng phụ nữ đảm đang về chuyện đó sẽ giúp 1 pầnh gia đình dc hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn
    Boy_ngay_tho: hhehhêhhhe, kém sắc thì chẳng biết thế nào, ng` ta vẫn nói cái nết đánh chết cái đẹp. Mà mình thì tự biết mình thế nào rồi chẳng cần ai phải nhận xét. Còn ng` con gái có đẹp đến mấy mà vụng về về nội trợ hay về cách giao tiếp thì con trai cũng chỉ chọn họ làm ng yêu, còn khi chọn làm vợ thì chưa chắc
  10. Guest

    Guest Guest

    Sao mọi người cứ tưởng tượng ra cảnh bà vợ đầu tóc bù xù,lôi thôi,lếch thếch trong bếp mà không tưởng tượng ra bà vợ vừa giỏi công tác vừa giỏi nấu ăn(rất sành điệu) trong các quảng cáo bột ngọt Ajinomoto nhỉ?

Chia sẻ trang này