1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người và biển Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lequangxa, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với người và biển Nha Trang

    Trong đời người, ai cũng có những kỉ niệm. Đối với tôi, một hướng dẫn viên thì kỉ niệm trong tôi là những mảnh đất những con ngươì Việt thân yêu.
    Nha Trang đẹp, một vẻ đẹp khó tả không như Đà Lạt thơ mộng. Người Nha Trang hiền lành chất phác và làm việc chăm chỉ.
    Ai đã một lần đến thành phố biển Nha Trang chắc hẳn sẽ có những kỉ niệm và một thành phố biển tuyệt vời.
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Biển Nha Trang đẹp. Những con sóng vỗ êm êm, bãi cát phẳng lặng và sâu dần. Biển có cát mịn màng, trên bờ có hàng dừa xanh. Biển có những công viên xanh, tối tối các bà, các chị cùng nhau đi tập thể dục. Những đôi nam nữ rủ nhau đi dạo biển. Ban ngày bạn bè rủ nhau đi xuống biển chơi, tắm biển, ăn uống trên công viên, chụp hình. Những du khách nước ngoài muốn tận hưởng cái không khí ấm áp ra thì ra biển nằm trên bãi cát. Buổi chiều, bãi cát thành sân chơi. Bóng đá, của cả người việt nam và cả của những du khách nước ngoài. Đôi khi có những người tập uốn dẻo trên bãi cát nữa.
    Biển rất đẹp.
  3. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu biển,biển nghe tôi tâm sự,biển luôn ở bên tôi khi tôi vấp ngã,khi tôi cô đơn hay khi tôi nhớ đến người ấy.Biển cho tôi những giấc mơ ngọt ngào ,giữ cho tôi những kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên hay đón nhận những nỗi đau chỉ mình tôi biết.
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    tôi thích biển Nha Trang bởi vì biển Nha Trang quá đẹp, gió lộng nhưng ấm áp tình người. Và không có nơi nào cắm trại bằng biển Nha Trang.
    Biển Nha Trang ngày nay khác xưa nhiều quá, ngày xưa cây cối mịt mù, cứ mối trưa hè nóng bức là người ta lại đua nhau ra biển chải chiếu nằm dưới bóng dương, và đâu đó, có tiếng trẻ em cười đùa, đâu đó có những cây dương thấp lè tè đủ hình dáng rung ring vì lũ trẻ leo trèo, và đâu đó cõ hình ảnh nhân viên công ty cây xanh rượt đuổi những người hái dừa trộm (điển hình là VDK năm 1997).
    Nhưng khi biển Nha Trang được đẹp hoá, thì mình không còn thấy những hình ảnh này nữa. Người dân Nha Trang cũng đã ý thức hơn, giũ gìn vệ sinh hơn, và đội ngũ nhân viên công ty cây xanh cũng làm việc nhiều hơn, làm cho hình ảnh Biển và người Nha Trang giờ đây trong ánh mắt mọi người là 1 nơi nghỉ mát lý tưởng.
    Tôi thích Nha Trang ở mọi thứ, không ồn ào, không bụi bặm như Sài gòn, không nóng bỏng như Đà Nẵng, không lạnh lẽo, lãng mạng, u buồn như Đà Lạt, không vắng lặng như Sapa, không giang hồ như Hải Phòng (ặc ặc) không im ỉm, nội tâm mà chiến đấu như Hà Nội ...... Con người Nha Trang luôn là thế, hình hoà và giản dị.
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    VDK nhận xét rất đúng, Nha Trang hiền hoà, giản dị.... vì vậy cho dù có đi đâu Nút cũng cảm thấy nhờ về NT nhất, đã đôi lần muốn đi nơi khác sống, nhưng rồi lại sợ ko đủ can đảm rời xa thành phố thân quen này, viện đủ lí do để chần chừ, nhưng Nút biết trong sâu thẩm tâm hồn, chẳng muốn rời xa nơi đây, chẳng muốn xa cái chốn vốn đã quen thuộc từng con phố, hàng cây... cái nơi mà mỗi khi buồn Nút lại ra trút nỗi buồn trước biển. Thành phố thật yên lành đôi lúc mình lại ghét sự phát triển, ghét sự văn minh,... vì sẽ dần mất đi những gì vốn có vẫn biết bản chất ko thay đổi nhưng sao cảm thấy chẳng yên lòng, mình ích kỉ quá chăng ????
  6. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu NT ở những con đường vắng, nhiều bóng cây chỉ có 1 mình mình hay thưa người qua lại. Yêu NT, thích đường Hoàng Hoa Thám , cuối đường Yesin, nhìn ra biển.....
    Yêu những con đường đi qua truờng học..thấy hay hay...
    Yêu những buổi sáng đi tắm biển với bạn, đạp xe dạo trên đường Trần Phú, toàn người đi bộ, đường sạch, rộng, và mát.......
    Yêu quán cà fê cóc bên đường 23/10.....
    Ghét mỗi con đường LHP, ồn ào, xô bồ, xe chạy ào ào ngột thở...
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Yêu biển nha trang những buổi tối màu xanh.
    yêu biển Nha Trang những ngày đi chơi với bạn bè. Vui wá chời luôn. Nhất là hôm tổng kết. Nhớ wá!
    yêu biển Nha Trang ngày đi chụp hình với bà dì. Công nhận mình chụp hình dễ thương ghê, hì hì.
    yêu biển Nha Trang những buổi tối, gặp bánh, nói chuyện tào lao, nhìn người ta đi wa đi lại.
    yêu biển Nha Trang với những đứa bé. Cảm thấy mình hạnh phúc.
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bien Nha Trang dep, diu dang. Nhung buoi sang em em, dam minh trong nuoc bien am ap.
    Buoi chieu nang le loi, bien mat, nhung nguoi di bien vui dua. Tren bo va duoi nuoc, noi nao cung co the thay duoc nhung canh tuong vui ve, hon nhien cua tre tho.
    Ben bien, chot thay minh nhu nho lai.
  9. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ, yêu NT vì chiều chiều ba đạp xe đạp chở 2 mẹ con xuống nhà ông ngoại, chiếc xe đạp kút kít, ba cong lưng đạp đến te tua, lúc xuống tới nhà ngoại, ba mệt phờ râu.( lúc đó hình như ba ko để râu, tới bi giờ cũng vậy). Nhưng sau này có xe máy chạy bon bon, nện êm hơn cái yên xe đạp cứng ngắt, nhưng vẫn thích tiếng kút kít của xe đạp, bây giờ ba chở nổi hai mẹ con với 1 thằng nhóc mới sợ......He he he Nên buổi sáng đi tắm biển bằng xe đạp, tuy vui đó nhưng cũng mệt, chở có 1 đứa bạn sau lưng mà xuống biển là muốn hộc xì dầu rùi, vậy mà hồi đó ba chở tới hai mẹ con luôn, phục ba sát đất....................he he he,
    He''s my No.1
    Tháng của ba, mà con khen ba, ba đâu có biết đâu. Kệ, sau này con con khen con, con sẽ nói là mẹ được như vầy là nhờ ông ngoại.....là ba đó, hiiiiiiiiiiiii
  10. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang!
    Quá đẹp ! đẹp cả phong cảnh! đẹp cả tình người!
    Ở Hạ Long tuy có cảnh đẹp có khi hơn Nha Trang, đấy là cảnh Thiên nhiên, nhưng về cảnh do con người xây dựng lên Hạ Long sao bằng được Nha Trang. Và tui ghét nhất ở Hạ Long là : Khách Du lịch là cái cổ dài để họ chém. Trong khi đó o Nha Trang lại không như vậy.
    Tui đã vào Nha Trang chơi một tuần....và thắc mắc tại sao người Nha Trang sống ôn hòa thế, và tôi cũn tự tìm hiểu: thì hóa ra là người Nha Trang rất mộ Đạo , nào là Thiên Chúa, nào là Hòa Hảo, nào là Phật... và cuộc sống hàng ngày của họ găn liền với Du lịch quanh năm, và họ gìn giữ chữ Tín.
    Đàn ông ở Nha Trang chơi Cờ Tướng suốt ngày , rất vui vẻ. Từ tầng lớp xe Ôm đến Trí Thức...cứ ly Cafe kèm theo chén tra khuyến mãi là họ ung dung ngồi chơi cả buổi.Thật tao nhã.
    Tôi tuy là người Hạ Long, tôi cũng yêu Hạ Long, là để những dịp kỳ nghỉ là về thăm quê mình. Tôi cũng rất yêu Nha Trang, vì đó là nơi tôi sẽ đến sinh sống, tuy hiện nay tôi sống ở Hà Nội. Tôi chơi cờ Tưóng rất khá, chắc đây là điểm tương đồng mà tôi thấy giống ở Nha Trang.
    Nha Trang : một chút Hạ Long. Cũng là quê hương mình!

Chia sẻ trang này