1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người và biển Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lequangxa, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    có 2 em cùng nhớ hắn 1 lúc thế này ....
    tha hồ mà hắt-xì nhá....
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Topic này biển Nha Trang sao bổng dưng xuất hiện sò lông j thế nhỉ?àh nhắc đến biển thì chúng ta nghỉ ngay đến hải sản.MÀ nhắc đến hải sản thi ngoài sò lông như các bạn đã nói còn có sò huyết,sò điệp(mấy con sò này chỉ mấy lạng thui chứ ko có nặng như con sò lông kia)..Các bạn đến Nha Trang ko chỉ thấy biển NT đẹp,con người NT đẹp,mà còn đặc sản NT nũa kia.Cái này khi đến,hay đi đều ko thể bỏ quên...hêhhhe
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Thay lời muốn nói :
    Nắng sớm mai chiếu trên bờ biển Nha Trang.Đường Trần Phú thênh thang in trên làn nước lăng tăng ,những con thuyền bồng bềnh đang buông lưới.Biển hát khúc hát tự do, biển làm đẹp giàu Khánh Hoà quê em.Em yêu sao bờ biển Nha Trang.....Mùa hè ơi có khi nào vui bằng được đi tăm biển nha Trang
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biết nói thế nào nhỉ?À như em Quái nói : Nhí nhảnh thấy ớn
    Em cũng yêu NT nhưng lại yêu NTC hơn cả
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VDK
    Đọc bài này nhớ ngày xưa quá...
    Cái thuở chỉ biết ăn, chơi và cắp sách tới trường. Vô tư bên bạn bè, thầy cô và sách vở. Học giỏi học dở cũng tự thân vận động, tự giác "bon chen" để không thua kém bạn bè. Không như bây giờ, tụi nhỏ cứ để mình phải nhắc, không thì cứ ngồi xem tivi hết kênh này đến kênh khác, rồi lại qua truyện tranh, ngồi tám....với người lớn nữa chứ....!
    Thương làm sao, nhớ làm sao những tháng ngày đó...Những buổi trưa giữa giờ chơi dưới bóng cây rợp mát, nhễ nhại mồ hôi mà những tiếng cười thì cứ rộn rã khắp sân trường...
    Thương làm sao, nhớ làm sao những bài hát sinh hoạt Đội, ngưỡng mộ làm sao các anh chị ấy, để rồi hình thành trong trí óc non trẻ tấm chân dung về cuộc sống đầy lạc quan, tin yêu, hồn nhiên khó tả...
    Nha Trang những ngày đầy sôi nổi của tuổi thơ, vậy mà giờ nhìn lại, sao thấy nó êm ả đến vậy....
  7. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi đi như dòng sông vẫn nặng lòng với biển. Biển vẫn hát ru khúc hát tình xa.
    Hôm qua. Nghe tiếng sóng vỗ ngỡ tiếng anh nói, tưởng giọng anh cười. Mà không. Chả có ai cả, chỉ là tiếng gió vi vu. Thông reo rí rắt.
    Bức tranh vẽ dở đã được xếp vào góc. Chả muốn vẽ nữa. Chỉ sợ vẽ xong thì sẽ như cát trôi xuống biển mất thôi... Cứ dở dang mà lại hay...
  8. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm đã thấy oi nồng, có lẽ báo hiệu một điều gì đó chăng? Tối qua thức khuya nay đầu đau như búa bổ. Xuống bếp làm một đĩa mì xào, thơm nức mũi. Chiều nay ra biển. Nhiều lúc căng thẳng,em thường ra biển. Chỉ là để thò chân xuống dòng nước xanh. Chỉ là chạy đùa cùng cơn sóng. Hay chỉ là lui hui nghịch cát. Hoặc đi bộ chầm chậm dọc bờ biển và ngồi dưới tán lá bàng.
    Nhớ. Lại cái cảm giác nhớ. Dù chỉ là mơ hồ là nhớ, gợn một chút tư lòng. Nỗi nhớ không định rõ tên. Chỉ mang mác. Nhưng cũng đủ xoắn xuýt tim em...

  9. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển quá! Mà nhớ anh quá! Anh chả nhớ em. Ghét anh. Chán anh. Chán cuộc đời bất công này qué...
  10. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Yêu Diên Khánh trong lòng Nha Trang
    Yêu Sông Cái trong lòng biển rộng
    Yêu đồng lúa trong bờ cát trắng
    ..............................

Chia sẻ trang này