1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với người và biển Nha Trang

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lequangxa, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bác giết em rồi, nhớ Nha Trang chết mất thôi....
    Ôi.. lâu lắm rồi mới nghe bài hát này.
    Buổi sớm Sài Gòn, thằng bạn mở "Ơi Nha Trang mùa thu lại về..." tự nhiên muốn dậy chạy biển quá!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quê mình cũng có Biển & mình cũng đã từng đi nhiều Biển trên đất nước này, nhưng chưa ở đâu thấy đẹp như biển Nha Trang, những bãi cát trải dài, với hàng dừa xanh ngắt 1 màu hoà quyện với màu xanh nước biển tạo nên 1 vẻ đẹp nên thơ đến nao lòng. Những điều ấy tưởng như chỉ bắt gặp trong sách vở, trong mơ mới thấy, thế mà.........
    Con người nơi đây nồng ấm những thương yêu, chỉ là chưa biết & hiểu nhiều về nhau thôi, chứ gặp rồi chắc cũng như anh em một nhà nhỉ?
    Xin lỗi biển nhé, xin lỗi nhiều ta đã làm biển động những ngày tháng qua. Mong 1 ngày gần nhất sẽ về với biển thương yêu, nơi cảm hứng trào dâng, xúc động đến nghẹn lòng khi phải nói ra rằng :
    Xa biển lâu nhớ con sóng bạc đầu
    Gió khắc khoải thổi muối vào rát bỏng
    Hải Âu buồn liệng trao hoài mong ngóng
    Anh đi một chiều biển nổi giông.
    Trách biển mênh mông không níu giữ được chân
    Sóng cuộn gối nhưng rồi lại trải
    Em nông nổi, em một thời khờ dại
    Trách biển rồi lại yêu biển thiết tha.

Chia sẻ trang này