1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với ****

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toctem1979, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1979

    toctem1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với ****

    Hôm nay đang có tâm trạng pót bài .. Thôi thì kể một câu chuyện bí mật của riêng tôi và em. Có lẽ , em là người duy nhất , tôi đây phải nghiêng mình khâm phục.

    Chuyện kể rằng, một buổi chiều nọ, sau một chầu nhậu quắc cần với đám bạn nhí nhố bên forum tuoitrequay (ngày ấy tớ sinh hoạt bên í, lâu rồi), thì tớ nỗi hứng đi mxa hì hục. Loạng choạng thế nào mà mò vào cái quán í ... (giờ nó xuống câp lắm òi), boa cho thằng giữ t 50k bảo mày đưa em hoa khôi của quán ra tiếp anh.

    Em bước vào, trời đất ...trứoc giờ đi mxa nhiều nhưng đẹp như em thì lần đầu thấy... đẹp thật. E cao 1m60. dáng cao minh dây, ngục tròn lẳng, 3 vòng đâu ra đó, chân dài, tóc dài, mặt trái xoan rất ưa nhìn... móa ơi, từ thủa ăn chơi từ trước đến giờ , mới gặp 1 em xinh đến thế. Tớ tỉnh cả ruợu khoái trá ...keke, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế là cái sở trường tán tỉnh, tài miệng lưỡi, các ưu điểm như: đẹp trai , cu bự , tập thể hình v.v. được vận dụng tối đa ...

    ... Vâng 1 tháng sau, em đã là tình nhân của tớ. Quê em ở Vĩnh Long, mới lên làm được 6 tháng, các chi tiết khác miễn kể vì đó không phải là mục đích chính của topic.

    Em nó lên đây thi Đại học mà bị rốt các bác ạ, thế là em ở lại SG, nuôi chí phấn đấu năm sau thi lại. Phải công nhận 1 điều em nó rất cá tính, càng quen càng thấy hay hay. Trình độ lại tương đối vì dù gì cũng đã tốt nghệip 12, Máy vi tính sử dụng khá, anh văn củng biết ... Chuyện kể do hục hặc gia đình, với chị dâu nên sau khi thi rớt ĐH, em nó quyết kg về nhà, kg xin tiền nhà ... nói chung quyết không cho ai thấy mình là người mềm yếu (trừ tui ..ke ke), xui cho em nó, đất SG này muốn kiếm tiền đâu có dễ. Ông trời đưa đẩy kiểu quái gì thế là đi làm matxa, tối đi làm , sáng đi luệyn thi. Nhắc lại chuyện này, tôi cũng buồn cười vì mấy lần đưa đón em nó ở lò luyện thi...ôi thôi , các anh SV cứ gọi là ngưỡng mộ em nó lắm lắm, và nhìn mình ghen tức lắm í.

    ... Một thời gian sau, em nó bỏ luyện thi. Tôi ngạc nhiên lắm , thì em bảo: học làm gì? có tiền ra làm ăn , mở quán, mỡ shop ngon hơn. Học ra cũng đi làm công vài triệu 1 tháng, bằng bây giờ em làm 2-3 ngày ... cũng đúng. Tôi chỉ cười tủm tỉm, vì em nó đang bị Sài gòn hóa đây. Đúng là em nó kiếm tiền ác thật, mỗi lần đi ngủ với tôi em nó lôi từ trong túi ra cả chục chai cùng tiền USD vài trăm, tới cả ngàn. Lần đầu thấy tôi mắt tròn mắt dẹt ... em nó bảo sợ đê nhà trọ mất nên phải đem theo người, d8ược kha khá thì mua USD cất . Thế là tôi chỉ cho em nó mở thẻ ATM cất ...

    ... Dần dần , em với tôi cũng xa dần dần. Tình cảm cũng không còn như xưa. Phần em thì cũng bị SG hóa nhiều, đẹp ra vì biết ăn mặc, trnag điểm, lại có duyên ăn nói nên có nhiều ông, anh xin chết lắm . sau này tôi biết, thì em nó lăng nhăng cũng ngang tui .. chứ kg ít. Bây giờ nhiều khi vắt tay lên trán suy nghĩ, thời gian mới quen, liệu em có yêu mình kg nhỉ? chả biết nữa, ai chứ em thì tôi kg đoán được. Rồi cứ thế ..cứ thế ..dãn nhau dần

    ... Bẵng 1 thời gian, ngày nọ em nhắn tin cho tôi hẹn gặp. Tôi cũng hơi ngạc nhên.. ừ thì gặp. Gặp lại em ở cafe Chợt nhớ ..em đẹp quá ... vẻ đẹp của sự trưởng thành, của sự sành sỏi , mất đi cái vẻ ngây thơ ngày nào nhưng rất hấ dẫn. Tôi lặng người , các ký ức xưa ùa về. Cố gắng bình thản chào em, trỏ chuyện dăm ba câu. Đại khái em đã không làm mxa nữa, cũng không quen ai nữa ... đại khái là em đang mất phương hướng, muốn trò chuyện. Với em, không ai chân thành và tử tế như tôi cả (em nói thế, và tôi cũng nghĩ thế), đàn ông đến với em toàn chỉ mong chiếm đoạt thân xác của em... tôi cũng thế nhưng được cái tử tế hơn keke. Em không muốn về nhà, tiền thì em không thiếu. em bây giờ cũng để dành được 500 triệu ...choáng ... thằng như tui đi làm mấy năm trời không có được 100 chai nữa, em nó đi làm mxa 2 năm trời để dành được nhiêu đó. Cái hay là em để dành được chứ không phải số tiền.

    .... Các bác biết tớ làm gì không? tớ làm một người đan ông tốt. Bằng kinh nghiệm sống của mình, tớ hướng đạo cho em vào 1 con đường tốt. băng tiền của em , tớ đã chay cho em nó 1 cái bằng ĐH dởm (nhưng là băng thật đó nha: 15 chai đóa) , hướng em nó đi học vi tính và anh văn (2 môn ngày xưa em thích và cũng có cơ bản). còn về khoản ngoại giao, ăn nói thì em nó quá giỏi khỏi phải dạy.... 1 năm sau. lý lịch em nó làm lại sạch như mơ, trình độ ...nói thật hơi nhục nhưng anh văn nó còn khá hơn mình Tớ quá hiểu với em nó chỉ cần giao tiếp tiếng anh tốt, sữ dụng thông thạo vi tính văn ph*ng , hồ sơ lý lịch sạch là ngon cơm ngay.

    ... Thế rồi ngay lần đầu thi tuyển cho 1 công ty nước ngoài , em nó trúng tuyển ngay... bà mẹ nó mấy thằng Tây thấy em nó mặc jupe là mắt sáng rỡ... ban đầu là làm sales, rồi group manager ...rồi cứ thế trong vòng 1 năm hơn mà em nó lương nhảy từ 0 lên 0.. trong khi tớ làm ròng rã 5 năm trời lương từ 3 chai -> 6 chai ..nhục nhã ... quả thật công việc ở môi trường nước ngoài + cá tính của em nó , em phát triển rất nhanh cho dù cái nền em không tốt. Nhưng tôi nể nhất là tính chịu khó học hỏi , chịu cạnh tranh và kg muốn thua kém ai hết... Thật lòng, dần dần tôi thấy chính mình còn phải học thêm ở em.

    .. bàn chuyện ngoài lề tí, trong thời gian dìu dắt ấy, tất nhiên tớ được trả học phí là một nơi đi chốn về miễn phí (nhà trọ của em), một tình nhân tuyệt vời (em), và xiền thì em nó không nhận của tớ đồng nào cả. CHưa kể tớ tư vấn cho em nó mua 1 miếng đất dưới Hoc mon , sau này bán đi lời gấp 3 T_T... các bạn biết điều tôi băn khoăn nhiều nhất trong thời gian hạnh phúc này là gì không? Tôi tự hỏi, mình là gì và sẽ là gì của em? liệu tôi, người duy nhất biết bí mật của em sẽ cam đảm giữ em lai bên mình chứ. Em nó cũng đã về nhà, nói chung từ gia đình, đồng nghiệp, .. của em không ai biết chuyện của em ngaòi tui, tất nhiên. Em chưa bao giờ hỏi tôi sau này sẽ thế nào... có đôi lần 2 đứa gần nhau, em rúc vào lòng tôi thì thào "anh sẽ không bao giờ bỏ em chứ?" ...tôi không trả lời đúng ra không biết trả lời thế nào, chỉ thấy dòng nước mắt nóng hổi của em trên ngực tôi ...

    ... Rồi một ngày nọ, em nói với tôi ...em sẽ lấy chồng. Chồng tương lai của em là xếp của em. Anh ấy đã cầu hôn em. Rằng em đã chờ tôi quá lâu, rằng em không dám hy vọng tôi sẽ là của em mãi, rằng em biết em không xứng với tôi. Em mong có được 1 người chồng, 1 mái ấm gia đình, những đứa con v,v ... Chúng tôi ngồi bên nhau cả đêm. Tôi không tưởng tượng nổi mình đã trải qua chuyện này.. mới đó mà đã 5 năm... người con gái tôi cho rằng chỉ chơi bời mà tôi đã thay đổi cả cuộc đời em, và em cũng là 1 phần của cuộc đời tôi.... Nhưng tôi vẫn không hiểu tình cảm của tôi với em như thế nào... Tôi cười và chúc em hạnh phúc, tất nhiên cũng hỏi "em có yêu anh ta không?" biết em trả lời tôi thế nào không? "anh ấy yêu em" ...tôi chết lặng ...

    ....... tôi không lui tới chỗ của em nữa, dù vẫn nhắn tin, gọi DT thường. Đã thành một thói quen tôi và em hay trao đổi vể công việc của nhau, chuệyn trò ... Cuối năm ngoái, em đã kết hôn. Trong đám cưới của em , tôi cũng có mặt ở đó,, lăng lẽ nhìn em hạnh phúc, rang rở trong bộ aó cưới. Tôi nghĩ tôi khó lòng có thể đem lại cho em niềm hạnh phúc đó. Tôi vẫn còn mãi miết đi tìm kiếm những mục tiêu sự nghiệp, những thú vui khác, quen em này em kia ... Nhưng cũng không quên em đựoc... yêu là gì nhỉ? hay tôi quá lạnh lùng?

    Tôi với em vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện . À quên , với mọi người khác tôi là anh kết nghĩa của em hồi học Đại học ..ặc ặc . Thi thoảng ngồi chén tạc chén thù với ông xã em ... nói thế nào nhỉ, câu chuyện này là bí mật giữa em và tôi , nay là chuyện của anh em.

    Em nó vừa gọi báo tin siêu âm là con trai các bạn ạ ... em bảo sẽ lấy tên tôi đạt cho con em, em bảo tôi lấy vợ đi thì em mới cảm thấy hạnh phúc trong vẹn, rồi em nó khóc ... . Tôi bảo em khờ quá , tự anh biết lo ..nhưng ngồi đây mãi cả buổi chiều, miên man suy nghĩ mà không thể tập trung làm việc được.. Tỉnh cảm của tôi với em như 1 cái lẩu thập cẩm: tình yêu, tình bạn, tình anh em, ******** tất nhiên ... rồi lên đây làm bài post cho nó vơi tâm sự với anh em.

    Nhắn nhủ với các anh em: tôi không phải người tốt , nhưng tôi đã làm được một việc tốt. Một việc khi nó khởi đầu, tôi không nghĩ nó sẽ thay đổi cuộc đời 1 con người. Tuy thi thoảng nhớ em, nghĩ về em nhưng cảm giác chung là thanh thản các bạn ạ. Sống có tình một chút sẽ được nhiều thứ hơn ta nghĩ.

    Nhắn nhủ với các chị em hàng họ: câu chuệyn này hoàn toàn là thật, không phải phim HQ đâu nhé. Nhưng chắc chắn chỉ là 1 số phận cực kỳ nho nhoi đủ dũng khí đương đầu và thay đổi số phận của mình. Có 1 sự thật tôi phải công nhận, nếu tôi ở vị trí em, chưa chắc tôi làm được điều em đã làm. tất nhiên em nó có cơ hội, nhưng nắm bắt dược cơ hội hay không là chuyện khác. Cơ hội là của tất cả mọi ngừoi . Nếu có thể hay định hướng để sống tốt chị em nhé.

    Cám ơn anh em đã đọc, viết xong câu chuyện đời mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác xong em thấy một phần mừng cho bạn kia và phải công nhận rằng bạn ý có nhiều may mắn.
    Tuy nhiên vẫn ko đồng tình với từ mà bác gọi ý: ****.
    Bởi em là người hiện đại nhưng quan điểm vẫn là 1 vợ 1 chồng, nghiêm túc ko nhăng nhít chơi bời.
    Nhưng tiếc là trong cái xã hội này chẳng còn đàn ông như thế nữa, tất cả đều bị chôn vùi cùng với trăng hoa và sự xô bồn của cuộc sống. Mọi người coi việc con trai đi massage và làm ... như thế là bt ...
    Nhưng riêng bản thân em thì lên án.
    Bác nói đúng, bác ko phải người tốt nhưng bác làm được 1 việc tốt.
    Có điều, khi đối mặt với tình cảm, bác cũng ko thể chấp nhận được người con gái như thế thế nên bác ko dám ngỏ lời yêu và cưới người ta.
    Để người ta đi cưới người khác, bác lặng lẽ đứng nhìn.
    Thử hỏi, nếu chồng và mọi ng xung quanh người ta biết thì sao? Chắc hẳn tất cả đều khó có thể chấp nhận được.
    Nhưng dù sao, cũng mong bí mật sẽ được giữ, người ta sẽ hạnh phúc và bác cũng thế.
    Dù sao, bác cũng làm được 1 việc tốt!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mốc xì bị khoá nên bác lên đây kể chuyện à, chuyện này nghe quen quen
  4. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    viết là **** thì hơi nặng nề.... cơ mà chuyện này là thật sao?
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Haizza..đọc xong chả biết CM gì..thấy ngấm ngấm..dù sao bác cũng làm được 1 việc tốt..em nghĩ chắc bác sẽ giữ đc bí mật suốt đời thôi...ng ` ta tìm được hạnh phúc..hi vọng bác cũng sớm tìm được để k phải"em này em kia" mặc dù chả có em nào!
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ...... chuyện này thấy buồn buồn....
  7. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cái này sang bên tâm hự nghe vẻ ổn hơn đấy.
    Cac cụ thường nói: lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ vè làm đĩ. Tôi nghĩ chuyện này bình thường, thậm chí trường hợp như cô gái trên rất nhiều. Đi nhiều biết nhiểu, ở miền Tây các cô ra SG kiếm ăn 1 thời gian, sau khi dành dụm 1 số tiền trở về quê huơng mở quán xá lấy chồng đẻ con như thường. Thậm chí nhiều ng chồng biết chuyện đó dư mà các cô có tiền, đàn ông thì chỉ biết nhậu, kêu gì chứ. Tiếc là có những cô ko giữ đc cho mình mà mag cả bệnh tật cho chồng con.
  8. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ chưa" ? Đọc rồi sẽ thông cảm cho ông bạn kia.
    Không biết nói gì hơn, ngoài chia sẻ với ông.
  9. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cháu ạ chú Thuốc ạ
    Chú nhiều chuyện quá đấy
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, khách hàng mục tiêu là dân mốc đã ly tán nhiều nên cậu ta phải mô-đi-phê một bài ở đây.

Chia sẻ trang này