1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VÒNG TRÒN (làm sao bây giờ?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carol_moon_eyed, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÒNG TRÒN (làm sao bây giờ?)

    Mình quen anh ấy qua 1 người bạn gái thân.Mà trước khi quen ,mình đã biết rõ rằng bạn gái của mình rất yêu anh ấy.Nhưng khi gặp anh ấy ,đi chơi mấy lần thì tự nhiên lại fat sinh tình cảm.Trái tim của mình và anh ấy đã thuộc về nhau mất rồi.Nhưng quan hệ của bọn mình fai giấu diếm,đi chơi với nhau cũng fai giấu .Những lúc gặp nhau mà có bạn bè cũng vờ như "không có chuyện gì xảy ra".Mình nhiều lúc thấy quá mệt mỏi với việc này.
    Nhưng bây giờ nói ra cũng khó,vì bạn thân của mình rất yêu anh ấy,còn bạn thân của anh ấy lại thích mình.Lằng nhằng quá đi...mệt mỏi quá rrồi,giờ fai làm sao đây?
    Nhiều khi 2 đứa đang ngồi bên nhau thì bạn anh ấy gọi điện cho mình,và tất nhiên là những lời có cánh.
    Có lần 2 đứa quyết định nói ra hết,nhưng rồi mình nghĩ lại,nhất quyết ko được.Mình không muốn làm tổn thương người bạn gái mà mình yêu quý nhất.Thật sự mình ko thể có được 1 người bạn nào sống thật và tốt bụng đến thế.Và nếu nói ra thì bạn của anh ấy cũng sẽ căm thù anh ấy lắm hic!
    Yêu anh nhiều lắm,nhưng chưa 1 lần mình thật sự dám hôn lại anh...vì mỗi lần anh đặt lên môi mình 1 nụ hôn thì mình lại thấy có lỗi với người bạn ấy.........fai làm sao bây giờ?chẳng lẽ cứ giấu mãi thế này sao?nói ra thì thật sự...khó khăn quá...còn chia tay anh thì...trời ơi,không thể!!!!
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Vịt bầu lắm tâm sự quá nhỉ .
    ---->Ấu trĩ, thích thì cứ nói ra chứ, ai lại đi suy nghĩ lẩn thẩn thế..
    Còn nếu khó khăn quá, anh bảo này, anh nhảy vào làm nhân tố thứ .. 5 cho, hoặc là em sẽ .. hí hí... yêu .. anh, hoặc bạn gái em sẽ yêu anh, thế là mọi sự được giải quyết ổn thoả chứ gì...
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    huhu,em yêu anh thật rùi đấy XÌ_KE àh.Tại anh gọi đúng cái tên thân thương của em mà 10năm nay rùi em mới lại được nghe,hic hic,xúc động wá đi!!
    Nói như anh thì...sao dễ thế được,đâu đầu lắm...
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Phải nói thẳng , thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ . Nếu bạn gái bạn thực sự hiểu bạn , dần dần cô ấy sẽ hiểu tình cảm ko thể gượng ép và nhận ra anh ấy ko phải dành cho cô ấy ........
    còn anh bạn trai . chuyện con trai để họ giải quyết , con trai dễ hơn con gái nhiều . Tớ ít thấy con trai thù nhau vì đàn bà nhất là ng con gái đó tốt ..
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hê, đã bảo bà rùi mờ, mãi không chịu nghe lời cái nhẩy ?
    Nào nào, nói ra đi, càng dây dưa càng làm cả bốn phía mệt mỏi, và hai người thiệt thòi nhất chính là hai ông bà bạn kia đấy, hai ông bà trước sau gì cũng bên nhau, không nói sớm ra thì hai người kia không kịp stop tình cảm lại, sau này họ thêm khổ thôi, thôi tôi xin bà, bà làm ơn nói ra cái hộ tôi, nhá.
    Tức thế, câu này nói mãi rồi, mãi đến bây giờ vưỡn chưa nói là seo???
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi , lại chuyện này
    Mình đã vướng chuyện đơn giản hơn mà còn đau hết cẩ đầu, bây giờ lại chuyện này, híc....rồi lại không đâu vào đâu thì buồn nhỉ, cả 3 cùng đau khổ, trái tim...híc....
    Mà sao anh ấy lại có thể làm được như vậy nhỉ??? Nếu anh ấy không yêu bạn kia nữa thì 2 người hãy chia tay đi. Sau khi công bỗ chia tay vài hôm rồi thì 2 bạn có thể nói lên tình yêu của mình được mà, có chuyện gì trở ngại đâu chứ
    trước lúc chia tay thì bạn đừng nói gì cả,không rồi lại dằn vặt , đau khổ, 2 người làm sao hạnh phúc được, hãy đứng vào vị trí của bạn gái kia mà nghĩ một tí
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Becareful, I used to be in that case.
    And the result: I losed much more than I thought.
  8. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu như là mình thì khi biết bạn gái của mình yêu anh chàng kia rồi thì mình sẽ không đi choi với hắn đâu........nên sẽ không có tình trạng khó xử như bạn hiện giờ.
    Thứ nhất là vì mình là người cổ hủ _mình chúa ghét bạn bè (hoặc vợ chồng) giật bồ (hoặc vợ , chồng) của nhau ....mà mình thì thấy rất nhiều trường hợp như thế rồi .......
    Thứ hai là: .Bạn cứ nghĩ lại đi......bạn cũng nói là cô bạn của bạn rất tốt bụng đúng không? kiếm được người bạn như vậy không thể dể đâu bạn ah.......mà người yêu thì không có người này thì sẽ có người khác,.ngu gì để mất một tình bạn đẹp chỉ vì một gã con trai (mà chưa chắc gì hắn ta là người đàn ông của đời ban) bạn nhỉ ?
    Thứ ba là :Quen hắn ta bạn cũng đâu sung sướng gì phải không? Mặc cảm tội lỗi cứ đè nặng trong bạn .....mà không phải bây giờ đâu nhé , nó sẽ theo bạn đến suốt cả đời đấy . Theo mình thì bạn nên chia tay anh ấy đi ,thà đau khổ một lần còn hơn là kéo dài triền miên_rồi bạn sẽ có một chàng trai khác mà tình bạn vẫn không bị mất đi...Thế nhé .chúc bạn mau thoát khỏi cái mớ bòng bong này...
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chính xác, đúng lắm, Nhất trí... Lời hay thực dễ nghe biết bao.. Nghe lời bạn đi Cà rốt vịt bầu, không có anh này lại có anh khác. Anh chẳng hạn...
    Tái bút: em gì ở trên ơi. Em là ai, thơm cái cảm ơn nào, mình làm quen nhé
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Giống biện luận phương trình toán học quá:
    - Gọi B là bạn Carol
    - Gọi A là bạn gái của Carol
    - Gọi C là anh chàng mà cả B-Carol và bạn gái A của Carol cùng thích
    - Gọi D là chàng trai thứ 2, bạn của C, anh ta đang thích B-Carol
    D thích --> B <-- yêu --> C <-- yêu A
    ^-------- bạn nhau -------^
    Từ đó suy ra:
    - D: đi chỗ khác chơi, nơi đây yêu đương rắc rối lắm rồi, thêm ông D vào nữa là toi!
    - Trả lời câu hỏi: C có yêu A không?
    + Nếu không thì C phải nói thẳng với A. A rút lui, C và B xáp vô
    + Nếu C yêu A thì A và B cùng nhau xúm lại đá đít C đi. Đồ bắt cá 2 tay!
    - B đau khổ vì sợ nói ra sự thật thì A buồn
    - C cũng chẳng biết giải quyết thế nào, C cứ ở giữa hưởng lợi cái đã. Được tới 2 người yêu mình mà! Cần gì phải rõ ràng mọi chuyện lúc này! Lỡ mai chia tay 1 trong 2 thì mình vẫn còn 1 người kia.
    - A như là con ngố, chẳng biết gì, tới bạn thân của A là B cũng không thể nói cho A biết được. Thế là A vừa mất bạn, vừa hụt mất người yêu
    - B cũng trở thành ngưòi tình "trong bóng tối" của C. Sau này mọi chuyện lộ ra thì B sẽ bị nói nhiều nhất. Ngoài tội cướp bồ, B sẽ bị gán cho thêm một tội nữa: Tội dấu diếm
    - Nói chung là yêu như vậy không ổn. Người ta nói thà đau sớm còn hơn đau muộn và thất vọng lâu dài. Người ta còn nói đau một lần rồi xong, còn hơn là đau liên tục.
    Vậy B phải làm cái gì đi chứ, không lẽ cứ yêu dở dở ương ương à? Phải làm cho mọi chuyện rõ ràng, để tình yêu được "danh chính ngôn thuận" chứ. Hoặc là quên đi, hoặc là nói rõ. Cái nào cũng tốt hơn là thế này.

Chia sẻ trang này