1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VÒNG TRÒN (làm sao bây giờ?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carol_moon_eyed, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói nói đi bạn ơi, đừng giấu, đến lúc các bạn của bạn biết thì còn tệ hơn đấy, khuyên chân thành đấy
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn
    Mai Bá Ấn
    Hình như là gió rung cây
    Hình như có đám mây bay về trời
    Hình như em đã yêu tôi
    Hình như tôi lại ... yêu rồi người ta
    Và hình như
    hình như là ...
    Người tôi yêu yêu người ta mất rồi.
    Hình như mây lại lìa trời
    thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này
    Hình như là cây lung lay
    rủ rê chàng gió đặt bày chuyện rung
    Hình như là một vô cùng
    Vòng tròn xoay đến nghìn trùng
    xoay ...
    xoay ...
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chia tay á? Nói nghe thì dễ nhưng làm thử xem....
    Nói ra, không còn cách nào hay hơn, một còn hai mất, giở bài cho rồi , cứ giấu giếm mãi hoá ra ăn trộm à???
  4. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @Bebechance: đúng là chỉ có Uyên hiểu L thui,thật sự chia tay khó quá........
    @ codai_venduong : cd_vd ko hiểu Carol rùi.Mình gặp anh ấy là vì bạn gái mình bảo "mày gặp ông ấy đi,tao kết lắm rùi mà chưa cưa được,mày gặp rồi cho ý kiến " hic,là thế chứ...mà tình cảm thuộc fạm trù trái tim,đâu fai lý trí,nó tự nhiên đến,mình biết fai làm sao?Mà nếu như mình chia tay với anh ấy thì anh ấy cũng ko yêu cô bạn của mình.Anh ấy luôn luôn tránh gặp bạn mình....thế đấy! (khổ lắm cơ).
    Cô bạn gái thì lại vun vén 1 cách nhiệt tình để bạn anh ấy đến với mình....oh my god (lằng nhằng,bùng nhùng quá).
    @all: cám ơn lời khuyên của mọi người nhiều lắm....và hôm qua khi đi ăn kem với bạn ấy mình đã quyết định nói ra sự tthật .Nhưng bạn ấy nhất quyết không tin,thậm chí mình cho xem cả tin nhắn ,bạn ấy cũng nói "mày đừng có đùa tao".Rồi cuối cùng nói chốt lại 1 câu "mày đừng để tao fai shock,dù có thế nào tao cũng fai yêu bằng được anh ấy"
    Vừa đi ăn với anh về ." anh ơi,mình cứ giấu thế này đến bao giờ? " Anh trả lời "mai anh sẽ nói".Nhưng rồi mình lại thấy chạnh lòng,bạn trai anh ấy vừa trải qua 1 cú shock tình cảm,mình ko muốn .......có lẽ cần thêm 1 thời gian nữa fai ko mọi người???xin đừng khuyên mình chia tay,mình thật sự ko thể........
  5. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu gì kỳ cục quá, mình chẳng biết nói gì chỉ biết nói rằng bạn nên xem lại tư cách của anh chàng kia. Mình chưa từng yêu ai nhưng mình nhận thấy bạn bè nhất là bạn thân quan trọng lắm. Mà yêu chỉ là cảm xúc cảm giác thôi, bạn yêu nó chắc cũng 1 phần do được nghe bạn gái bạn nói tốt về nó thôi. Tình yêu nào cũng đến lúc chia tay, huống hồ bạn còn trẻ ( mình đoán vậy thôi nhé ) thì bỏ người này yêu người khác dễ không ấy mà, đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều mệt lắm.
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    ặ... cĂi anh chàng kia có phỏÊi là 'àn ông không vỏưy??? ChĂn thỏưt!! Nỏu thỏằc sỏằ yêu bỏĂn thơ phỏÊi thỏằf hiỏằ?n trặỏằ>c mỏãt mỏằi ngặỏằi và cỏÊ trặỏằ>c mỏãt cô bỏĂn cỏằĐa bỏĂn nỏằa chỏằâ???Làm gơ mà phỏÊi giỏƠu giỏƠu diỏm diỏm nhặ vỏưy?? ChỏÊ có bỏÊn lânh gơ cỏÊ!!! BỏĂn nên xem lỏĂi anh chàng cỏằĐa bỏĂn 'i! Nói thỏưt lòng 'ỏƠy!!
  7. haohoacongtu2002

    haohoacongtu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    oh` thằng cha này cũng láu cá nhỉ. Định bắt cá cả tứ chi đây. Cẩn thậnđấy em à cẩn thận đấy em ơi.. Vì tình ui ma` lại ko có dũng cảm để nói lên sự thật thì đâu đáng để mà ui. MOng em hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định ....nó là cả cuộc đời emđấy.
    Khôn ngoan 3 năm có 1 lần dại
    Không bằng kẻ dại biết 1 lần khôn

  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thế là được chưa vậy ? Cho mình ké một chuyện tương tự nha.
    Được howdeep sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 16/11/2004
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Choài,chuyện vậy tưởng to tát lắm,không phải howdeep rất..."bản lĩnh" hay sao?
    ;;)
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không có, nếu không cần ý kiến thì đã không viết lên đây. Viết lên là cần ý kiến của mọi người. Mọi người cho ý kiến đi rồi howdeep sẽ hỏi tiếp một chuyện tương tự nữa ,híc...chuyện 3 người lúc nào cũng đau đầu

Chia sẻ trang này