1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VÒNG TRÒN (làm sao bây giờ?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carol_moon_eyed, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có ai đó nói câu này tức cười lắm mà mình nhớ hoài:
    Nắm tay chuyện nhỏ Hôn nhau chuyện vừa Lên giường chuyện lớn!!!
    So calm down,nothing to worry dear!
    (Bây giờ chẳng còn chuyện gì lớn luôn đó chứ!)
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sozi Nhím đọc chưa kỹ.
    Được nhimconnghichngom sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 16/11/2004
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái của Carol tin vào Carol quá, hoặc quá tự tin vào bản thân.
    Tình cảm của Carol và anh chàng đó có lẽ chưa đủ mạnh để thúc đẩy một quyết định dứt khoát.
    Theo như Carol nói "bạn ấy cũng nói "mày đừng có đùa tao".Rồi cuối cùng nói chốt lại 1 câu "mày đừng để tao fai shock,dù có thế nào tao cũng fai yêu bằng được anh ấy", mình nghĩ bạn gái Carol và anh chàng ấy chưa có gì sâu sắc.
    Và mình có cảm giác giữa Carol và anh ấy vẫn chưa tới một mức độ sâu sắc để Carol có thể tạo áp lực buộc anh ấy dứt khoát với cô kia.
    Do không tạo được áp lực (không nói dứt khoát và chủ động đưa ra lựa chọn cho anh ấy), Carol cứ loay hoay với cách tự giải quyết với chính mình: nói cho bạn gái mình, hay im lặng chờ cho tình cảm hai đứa tới nơi tới chốn, tránh một cuộc tranh giành.
    Có nghĩa là, bây giờ Carol không ép anh ấy chọn lựa và nói thẳng được, phải phụ thuộc anh ấy thôi. Vậy thì:
    1. Tạm quên đi, cứ đi với anh ấy, thoải mái chờ anh ấy xử lý với bạn của Carol.
    2. Nếu anh ấy chần chừ, phải làm sao ép anh ấy một chút.
    3. Nếu anh ấy tránh né, phải nói chuyện với bạn gái Carol ngay. Có thể anh chàng này không xứng đáng làm đàn ông cho lắm. Hoặc có thể anh chàng này chưa thật sự yêu và dám dấn thân vào tình yêu, có thể anh ta đang "wait and see". Tình mới chớm mà. Vậy thì cẩn thận, đừng trao cái gì hết kẻo hối hận.
    3. Nếu thấy tình yêu của hai người có tương lai, thì cứ công khai. Lén lút không phải là cách tốt, tình yêu kiểu đó khó có kết quả tốt.
  4. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    .
    Mình hỏi bạn nhé: Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi đi bên ai ? Bên cạnh cô bạn gái tốt bụng hay là bên nguời mình yêu ?
    Như vậy trong trường hợp này, bạn không thể vừa có tình bạn tốt và một tình yêu đẹp được. Quan trọng là lúc này bạn biết mình cần cái gì hơn. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Bạn cũng không nên dấu kín chuyện này, vì nếu say này bạn gái của bạn biết chuyện thì cô ấy sẽ rất trách bạn nhiều. Thà rằng bạn cho cô ấy biết trước thì hơn. Cô ấy sẽ giận bạn đấy, nhưng cô ấy cũng phải chấp nhận sự thật. Và rồi cô ấy sẽ vượt qua.
    Chúc bạn có tình yêu đẹp.
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, coi bộ bạn sắp mất đi một cô bạn thân rồi (F xin lỗi, nhưng thật lòng thấy vậy á).
    Bạn phải lựa chọn thôi, chẳng còn cách nào cả, hoặc yêu anh ấy, mất cô bạn, hoặc ngược lại... , chọn cách nào cũng phải giải quyết nhanh, kéo dài chỉ đau khổ hơn thôi.
    Bạn phải nói ra thôi, sớm hoặc muộn cũng phải nói. Nếu cô bạn ấy không thể tha thứ, thì cũng phải chịu thôi . Còn anh bạn của anh ấy thì bạn quên đi được rồi đấy, bạn anh ấy thì anh ấy giải quyết (với con trai thì chuyện này không khó mấy), bạn quan tâm làm gì cho mệt người nào.
    F là sợ mấy chuyện này lắm cơ, bạn thân đã thích ai đó thì ngay lập tức, tự động người đó được chuyển vào khu vực "bất khả xâm phạm", không bao giờ tơ tưởng dù chỉ là một giây... . Bạn thân khó tìm thế, ai lại đánh đổi vì bọn con trai chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này