1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu VS $ *__*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu VS $ *__*

    Ít tiền có nên yêu ko?

    Bởi từ khi có người iu lúc nào cũng thấy hết tiền, phải vay của cả mama, nhục như trùng trục, nản quá, chắc phải chờ khi nào sự nghiệp công danh hòm hòm mới dám yêu mất, thấy nhiều người 40 mới lấy vợ ?

    + no money no love, do you agree ???

    a) Yes
    b) No
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Khoan yêu, chứ ko phải là ko được yêu.
  3. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    biết yêu là mất trong nhà 1 ít thế là còn tỉnh táo đấy! cứ thế mà phát huy!
    mình tiền nhiều chả biết làm j ? chả nhẽ lại đi yêu cho nó nhanh hết?
  4. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Không lo nổi cho thân thì kham người yêu sao nổi
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi VS có nghĩa là gì?
    Mình ít tiền thì mình sẽ never yêu nên tới giờ mình còn ế nà.
    kô lo đc cho bản thân về $$$,tự nhiên hổng muốn yêu đương gì hết.
    Cặp với trai nhà giàu tư nhiên thấy tủi thân ,mặc cảm, phải quen với những người cùng tầng lớp mới thấy tự tin.
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hỏi nàng Lọ Lem ,hỏi cô Tấm xem họ có thiếu tự tin không? hay hồi đấy đã có cái giúp bạn tự tin đi khắp nơi? ,,tớ đùa thôi!
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    ơ thế bác quyên đây là truyện cổ tích. 2 đối tượng này toàn được tiên với phật giúp đỡ
  8. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nên chứ .
    mọi người cứ nghĩ rằng kiếm tiền dễ hơn cưa gái ,nên ai cũng cố gắng nào là hoãn lại ,đợi giàu có rồi cưa .....rồi thì làm sao kham nổi gái...
    mặc dù cuộc sống nó kô giống film lọ lem lấy hoàng tử ...nhưng chả ai bắt mình kô yêu cả .. yêu kô có nghĩa phải chiều chuộng ,mua quà mua chuộc tình cảm ....nếu cần tiền đi chơi thì đi đâu đây rẻ thôi ....
    anh thì kô thích ng nghèo yêu ng nghèo hay ng giàu yêu n giàu mà anh thik ng nghèo nên yêu ng giàu và ngược lại ..=> cho xã hội đỡ chênh lệch về giai cấp ..
    chú nào nghèo thì nên tự tin cưa gái giàu ( bọn này là loại kô cần tiền ,chứ kô phải mấy con giàu dởm hay ngồi sau lưng các đại gia đâu ) ...cưa được hay kô thuộc về trình độ rồi ..;D
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đã nghèo éo có tiền mà đòi vào quán cà phê xịn để móc gái giàu ? đã nghèo đi xe dream 100 mà đòi sóng đôi với PS .đã nghèo ko có áo mới quần mới mà đòi đi cùng quần áo xịn nhà em.
    đã nghèo suốt ngày ngồi ôm sách ,luyện dăm ba câu nói phét tán thế éo nào đc con nhà giàu .mà gái nhà giàu đến cái chổi ko biết quét ,bát ko biết rửa ,cơm ko biết nấu tán làm éo j? ăn sẵn vào của nhà nó à ?
    thằng giàu nó tán con giàu là đúng vì nó lấy vợ về nó có osin .
    thằng giàu nó tán con nghèo là đúng vì con nghèo thoát giàu mà cân bằng xã hội
    thằng nghèo mà tán con nghèo --- 2 đứa cùng nghèo
    thằng nghèo ko tán đc con giàu
    -------------------------- nghèo ko biết yêu !
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn biết cách chi tiêu, biết cân bằng thì chẳng có gì gọi là tốn cả. Không phải bạn cứ tặng những món quà đắt tiền, mời em ý đi những nơi sang trọng mới là yêu. Tớ ngại nhất cái khoản ấy đấy. Cũng chỉ là tốn hơn một chút thôi, những lúc hai đứa rủ nhau lang thang đi ăn linh tinh, một món quà nhỏ nhỏ vào các dịp quan trọng...Quan trọng là biết cân bằng túi tiền của mình

Chia sẻ trang này