1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu VS $ *__*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bàn về cái này thì hết ngày, nhưng đa phần chị em phụ nữ thích những anh chàng có ý chí phấn đấu kiếm tiển để nuôi được vợ con, hiện tại có nghèo chút cũng ko sao.
    Trong tình cảnh đang hết tiền nếu thích thì vẫn có thể yêu được, còn nếu cảm thấy ko thoải mái trong tình yêu mà thiếu thốn về $$ thì tạm thời khoan yêu , kiếm tiền trước đã, nói chung tất cả là do mình thôi.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng vậy
    đứng trước việc này chỉ có 2 cách
    1 là tiêu ít đi - ko yêu nữa
    2 là kiếm nhiều $ hơn --> Dũng cảm thì chọn cách này
    ko yêu nữa thì mấy hôm nữa lại có chú lên đây khóc lóc ân hận cho mà coi
  3. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    kiếm $ đi đã, em cũng xác định thế nên bi h chỉ đong đưa vớ vẩn thôi, chưa nhiều $ chưa iêu
  4. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cách nào để cân bằg dc túi tiền hả các bác?
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng chẳng có gì nan giải. Đi làm thêm kiếm tiền, gặp bạn gái tới những chỗ lịch sự, giá tiền vừa phải là được. Có rất nhiều đôi là sinh viên, công nhân, lao động chân tay,....... lương họ ko cao nhưng vẫn quen nhau tốt đó thôi.
    Hơn nữa trong tình yêu, chẳng phải cứ đưa nhau đến những chỗ đắt tiền mới là hạnh phúc.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, cái này nói ra chắc bị bà con chửi quá,
    Em thì thấy câu này dùng trong đây cũng đúng nè "tiền nào thì của đó" hihi
    Giống mua hàng quá hen, nhưng nó vậy, tiền ít thì đi cùng với các chỉ tiêu như :sắc đẹp, tính tính, gia cảnh của gái ít theo (chấp luôn cả mấy ông trai đẹp đấy, cứ thử mang cái mẹt đẹp mà trèo cao xem, có té không)
  7. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tiền à, cần đấy, nhưng tình còn cần hơn.
    Nếu biết cân đối thì ko đến nỗi đâu, cả 2 cùng nhau chia ra, tuy anh có phải chi nhiều hơn nàng nhưng nàng cũng nên gánh vác bớt.
    Nhưng túm lại thì gái vẫn thích yêu những anh có khả năng kiếm ra tiền, đâm ra yêu anh già tí nhưng có công ăn việc làm ổn định cũng yên tâm
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi tội gì ko yêu cho đời nó khổ đến lúc nằm trên đống tiền ko biết thế nào là tình yêu . Ko muốn mất tiền hoặc mất ít thì cố gắng cưa cẩm rút KN . Mà luyện được giỏi như ông Quake hay Aja thì có khi yêu lại còn được tiền nữa ý chứ
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    no money, no love,
    qua rồi cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhá
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cân bằng túi tiền đơn giản lắm .
    với con gái thì kô nói , nhưng với con trai , cách cân bằng tốt nhất là .....bắt cá 2 tay . dùng cá bé nuôi cá lớn .
    ********* quá

Chia sẻ trang này