1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu VS $ *__*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chắn nó đâm què giò lụa
  2. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    yêu hay ko fụ thuộc vào bản lĩnh của 1 thằng đàn ông.nhìu ziền ta yêu kiểu nhìu ziền và ngược lại.iem trẻ người non dạ nói lăng lung tung mong cả nhà thông cảm cho tình___________tiền_________tù_________tội
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em không biết các bác nghĩ thế nào chứ , mặc dù em hoàn toàn ko có ý định dựa dẫm vào bạn trai, shopping ăn uống cafe e có thể tự chi trả đuợc, cũng biết bạn trai còn đi học, tài chính có hạn, nhưng vẫn có cảm giác kì kì khi mình là người trả tiền hoặc nhìn ví anh xã trống rỗng, vẫn vui vẻ cuời nói , vẫn trả hộ < thi thoảng thôi>, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có 1 cái gì đó le lói bất mãn và khó chịu. Em biết là ko nên , biết là với độ tuổi của a ấy, gia cảnh cũng bình thường như mọi người thì như thế là chính đáng nhưng sao e vẫn cảm thấy như thế ?? < đúng là nhà em có khá hơn nhà a ý tí tẹo nên chi tiêu cũng thoải mái hơn ạ>
    Được toctoctoc sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 22/11/2007
  4. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hè em ít xiền nhưng vẫn kưa 1 em Hà Lội chẳng sao cả!! Sợ đếch gì !!
    Ít xiền thì chơi kiểu con nhà nghèo....

Chia sẻ trang này