1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu Vs ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi HuongSoai, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Vs ********

    Con người cũng như muôn loại, phải sống phải dui trì nòi giống, phải được thoả những ham muốn và để trả nợ tự nhiên, tạo hoá đã tạo ra - họ phải có đời sống ********.
    Mà ******** còn là một nhu cầu bứt thiết, nó tựa như sự hấp dẫn tự nhiên giữa điện tích âm và dương, giữa (cái quay nên và quay xuống), càng phát triển hành vi ******** của con người càng mang tính vị nghệ thuật hơn, và nó không chỉ vì lý do duy trì nòi giống -- nó trở thành nhu cầu tình cảm và thoả mãn cảm xúc.
    Với những người trẻ luồn hô hào tự do ********, tự do yêu đương, hay đã yêu đã là tình yêu phải gắn vào đó hơi hướng ******** (Nam Nữ yêu nhau --> sinh hoạt ******** : chuyện đó thường thôi có gì phải bàn cãi nhiều).
    Đọc nghe nhiều thấy đâu đó nói rằng hay vô tình đánh đồng Tình yêu và ******** hay quá quan trọng cái DỤC mà làm mờ đi cái YÊU, Tôi cũng là một người trẻ cũng có những bức bối như các bạn, nhưng Tôi không đồng ý với quan điểm này....
    Từ xa xưa thời ăn nông ở lỗ hành vi Yêu đương của con người thể hiện nhiều qua ********, và kết quả là "Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con" hay "Mỗi gia đình chỉ nên có 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt " . Cái thời chưa có ngôn ngữ, văn, thơ ti vi hay CHAT như bây giờ cái thể hiện tình yêu cũng thô sơ hơn, người ta : "Ăn cho đẫy, mặc cho dày".
    Xã hội ngày càng phát triển hơn, Tình Yêu cũng phát triển và nó trở nên thi vị hơn và hơn thế nó được hoà vào đó chất mem lãng mạng (Romantic), có cái chất mem này Tình Yêu mới đích thực, đúng theo nghĩa của nó. Thế mới có những cảm giác nhớ nhung "Vầng trăng ai xẻ làm đôi / Nửa in gối chiếc nửa dặm nơi trường", những người trẻ, người già mới có thể chụm vai kề má, mới có những quà tặng, hoa hồng, và ngày Valentin....
    Chúng ta yêu rất khoát không phải vì lý do ********, không phải để thoả mãn hay chỉ để biết rằng à thì là mà nó như thế, như vậy và thế là ta đã lớn đã trưởng thành. ta trong một xã hội phát triển càng không thể để cái YÊU như thời xa xưa ăn nông ở lỗ



    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đợt này ít online tại sao có nhiều người lý thuyết xuông lên đây bàn luận thế nhỉ. Tôi hỏi thật nhé giả sử cứ cho như là yêu không phải là vì lý do ******** " Nghĩa là không cần ******** chứ giè ". Mẹ, nếu thế thì iu làm cái quái gì, bác không hiểu định nghĩa từ yêu à " Yêu là tình bạn khi có cảm nhận ham muốn ******** ở nhau ". Nói thật chứ nếu mà đi chơi với người iu mà không có cảm giác ham muốn thì nên quit đi cho rồi.
    Con người bao gồm cả phần con và người. Trong đó phần con ở trên và phần người ở dưới. Người ta phải thoả mãn phần con rồi mới đến phần người. Mà ******** thì là phần con 2/3, còn phần người còn lại. Nói thật chứ nếu xã hội này mà không có ******** thì con người nên sinh sản vô tính cho xong, cần gì phải có nam có nữ làm chi cho mệt.
    Ông trời tạo ra nam, nữ là như thế, có cảm giác ham muốn rồi làm chuyện đó. Như vậy mới là con người. Bạn đừng nên thần thánh hoá quá một cái gì, càng hiện đại con người càng phải biết hoà hợp giữa TD và TY. Như thế mới được bạn ạ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được xây dựng trên 2 nền tảng : Tinh thần và thể xác !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng một phần trước khi yêu thì chưa chắc cần đến TD ..Nhưng khi yêu và đang yêu nếu bảo không có hay không cần đến cái này thì bóc phét ..Nhưng nói thế thôi cứ muốn rồi xa đà quá thì toi ....Cứ cưới xong thi alê hấp
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ không định đánh giá trình độ của cậu, đê ch biết ra sao nhưng cũng có chữ Giacat ở đội ở đầu đội đâu mà lị, có thể cậu trích bài của tớ chứ chưa đọc...
    Tớ không phủ nhận, hay nói không cần ******** - cần chứ nó là đòi hỏi mà, là ham muốn vốn có đấy chứ.
    - Nhưng phải nói rằng ******** với con người là cách "ăn" trực tiếp thân xác - thân xác - chưa đạt tới nhu cầu cao hơn của tâm hồn.
    - Đúng là CON NGƯỜI cái CON đứng trước, có trước rồi mới đến NGƯỜI; nhưng chữ con đi sau nó là NGƯỜI chứ không phải là VẬT. có thể nói ******** là do phần CON phần thiên nhiên, tạo hoá, còn Tình Yêu mới là cái của phần NGƯỜI, chỉ có con người mới có Tình yêu, và Tình yêu giúp con người thoát khỏi vòng đóng thuế ******** của tự nhiên khác hẳn với những kết hợp máy móc âm - dương, trai - gái.
    - ******** khác với tình yêu, nó chỉ là những ham muốn thoáng qua, là cách ăn luôn thèm món mới lạ; đồ ăn hơi héo, hơi cũ là chán muốn đổi món ngay, nếu không có khao khát của Tình yêu để "uống" lẫn nhau thử hỏi được mấy xị thì chán phè.
    Không biết Bạn có biết uống Bia không ??? thử hỏi làm sao người ta có thể lốc cả thùng, cả một lượng H2O đủ làm úng lụt.............

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Dài quá.
    Vẫn lặp lại .
    Ko có gì mới.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ==========>>Bệnh của những người trẻ : Muốn nói, muốn gào thét, nhưng lại bịt tại, thậm trí sẵn sàng phá cái Alô của người phát thanh. Giá mà họ điếc nhỉ
  8. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bác GCP. Bác nói làm tôi thất vọng quá. Bác xem lại cái quan điểm mới của bác " Yêu là tình bạn khi có cảm nhận ham muốn ******** ở nhau " đi cho tôi cái. Sao một thành viên có máu mặt ở box GDGT lại có thể phát ngôn ra một câu *** xuẩn thế nhỉ?
    Phải chăng bác lớn lên ở phương Tây?
    Bác đánh đồng tình yêu với tình bạn như thế, thật tôi không còn biết phải nơi gì nữa.
    Về bản năng, đàn ông có thể có ham muốn với một diện rất rộng đối tượng, không cần đến yếu tố tình cảm. Do vậy mới có cái nạn mại dâm.
    Chính bác đang tuyệt đối hoá ******** đấy, bác có biết không?
    Bác cho ******** là yếu tố quyết định của tình yêu. Cái đó có thể đúng, tuỳ vào góc độ. Nhưng không thể nào cứ có ******** thì mối quan hệ đã đủ là tình yêu như bác nói được, hay nói cách khác, theo bác, ******** sinh ra tình yêu.
  9. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào HuongSoai.
    Sai chính tả hơi nhiều đấy.
    Vấn đề bạn đề cập là một phần của một vấn đề rất phức tạp. Chúng ta không thể nói về vấn đề đó ở đây được. Mời bạn qua box Học Thuật, post lên đó một cái topic, chúng ta sẽ thảo luận. Topic đó bạn có thể lấy tên là "Lý trí VS Bản năng"
    ******** có nguồn gốc cổ xưa hơn nhiều so với tình yêu. ******** có từ thời mà thế giới động vật tách làm đôi, và xuất hiện phương thức sinh sản hữu tính.
    Tình cảm xuất hiện khi tự nhiên khám phá ra một phương thức phát triển tốt hơn: con non sinh ra sẽ được mẹ chăm nom và truyền cho nó kinh nghiệm sống. Bác có thể thấy phương thức đó bắt đầu xuất hiện ở vài loài cá và bò sát. Còn một vấn đề nữa: khối lượng bản năng đã đạt đến giới hạn, thêm vào đó, bản năng quá ổn định, thay đổi chậm, cần phát triển một phương thức mới để nâng cao mức mềm dẻo và hiệu quả, đó là kinh nghiệm. Đó chính là tiền đề xuất hiện của tư duy logic.
    Nhưng ở con người, tình yêu xuất hiện. Thực tế, đó một phát triển ở mức cao của tình cảm. Tại sao tình yêu lại xuất hiện ở con người mà không xuất hiện ở một loài động vật nào đó ở mức thấp hơn? Đó là bởi vì ở loài người xuất hiện một khả năng tối hậu mà tự nhiên có thể tạo ra ở một cá thể: Tư duy. Tư duy dần dần lấn át các bản năng cổ, trong đó có cả các bản năng duy trì giống nòi của động vật. Do vậy tình yêu chắc chắn phải xuất hiện cùng lúc với lý trí của con người. Đó là một đối trọng của tư duy. Không có tình yêu, con người không thể tồn tại. Lý trí sẽ tiêu diệt con người nếu không bị cân bằng bởi tình yêu. Tình yêu thực tế là một dạng bản năng cao cấp. Khi cân bằng được hai lực lượng này, con người sẽ đạt tới sức mạnh tối đa của mình.
    Tôi chỉ có thể nói đến đấy thôi, thú thực là vẫn tôi chưa đủ khả năng để thống nhất quan điểm của chính tôi về vấn đề này.
    Mời bạn qua bên học thuật, chúng ta cùng kiếm người chỉ giáo. Chỉ có điều cẩn thận mấy bố ngộ chữ.
    À quên, tình yêu không phát triển cùng xã hội mà phát triển cùng lý trí.
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Cái này là do bác nói đấy nhé. Đã có đời sống ******** thì cần quái gì tình yêu. Tình yêu là một mảng khác của cuộc sống con người

    TD chỉ trở thành nhu cầu tình cảm chỉ khi nào người ta yêu nhau.
    TD trở thành nhu cầu thoả mãn cảm xúc , nói chính xác là ham muốn, vì đó là con người, đó là sinh lý, chẳng liên quan gì đến yêu đương sất .



    Em ko biết ngày xưa ông bà ta có tự do tinh yêu hay ko? Nhưng em dám cá là tự do ******** là có. Ai mà biết.
    Vì thế bác đừng có nói là chỉ có người trẻ mới hô hào.
    Yêu nhau làm gì? Để chia sẻ, yêu thương. Rồi sao nữa? Lấy nhau. Rồi sao nữa? Có con cái.
    Ko biết làm sao để có con cái nhỉ???


    Lại lặp lại tiếp
    TY : Có phần YÊU và phần DỤC. Như thế mới gọi là tình yêu.
    TD: Chỉ có phần DỤC. Đôi khi do DỤC nhiều mà người ta YÊU

    Em chẳng có ý tranh đấu với bác đâu.
    Nhưng em thấy bác vẫn ko thông suốt chuyện này. Bác vừa tỏ ra mình cấp tiến lại vừa lộ ra cái cổ hũ.
    Nếu có gì ko phải thì mod xoá trắng bài giùm em, đừng treo em. mà tội.


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************

Chia sẻ trang này