1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....TINH YÊU VỤNG TRỘM, sướng không?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con gái trong box này mà yêu được mới lạ, vừa đanh đá vừa lắm mồm thằng nào mà chịu được. Mà nhất là con heo kia ( à mà nhầm theo tiếng Bắc là lợn nhỉ bắc papiilon) điển hình số 1 đấy. Đừng động vào lĩnh chưởng ngay đấy.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Người bắc chính cống nhưng mà bây giờ Nam Bắc cũng là người 1 nhà, gọi thế nào chẳng Ok. Thanks
    hi hi he he
  3. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn học lớp 9 anh yêu thầm một cô bạn trong lớp,nhưng mọi người lại gán ghép anh với một cô khác trong lớp vì tụi nó phát hiện cô ấy viết thư tỏ tình với anh. Mỗi lần đến lớp anh chẳng dám nhìn mặt cô gái anh yêu ấy,chỉ lâu lâu len lén ngước nhìn,ngắm mái tóc đen tuyền xõa trên bờ vai trắng muốt. Anh quá nhút nhát ngại ngùng kô dám ngỏ lời nên bây giờ mới ân hận. Anh chỉ lao đầu vào thi học sinh giỏi tòan quốc để tìm quên cô ấy.Mãi sau này bạn anh mới nói cô ấy đã yêu thầm anh từ lâu nhưng kô dám nói. Và bây giờ cô ấy đã có người yêu mới rồi.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ui, chuyện của anh sao cảm động thế, đấy, em đã bảo rồi, yêu thầm nhớ trộm làm gì, yêu thì phải nói rằng yêu cho người ta biết chứ. Thế bây giờ anh có còn yêu lẵng im với ai đó không, khó nói quá không nói được thì em giúp cho. Hay là bây giờ yêu công khai rồi?
    Hồi lớp 9 em không dùng từ yêu mà dùng từ thích, thích bạn ý, lí do đơn giản lắm, vì bạn ý đá cầu cực siêu luôn, tóc bạn ý còn dài dài, trông hay cực, giờ ra chơi em hay đứng ngoài hành lang ngắm trời ngắm đất và ngắm bạn ý. Rồi thế nào mà em với bạn ý học cùng lớp học thêm toán, bọn bạn em trêu nhiều quá hay sao mà bạn ý cũng liếc trộm em, cứ gọi là sướng, mỗi tội, em chỉ thích bạn ý thêm 2 tuần nữa, lí do cũng đơn giản lắm, bạn ý học hành hơi bị có vấn đề thà cứ để em ngắm bạn ý đá cầu còn hơn. Nhắc đến lại thấy tim nhịp tưng tưng lên rồi. Hic, 1 câu chuyện tình buồn.
    yêu là chi, mi đến làm chi, cho ta bẹp dí
    hi hi he he
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    To phong82tp: Này sao mà cứ theo đuôi heo con mãi thế, lẵng nhẵng hết topic này đến topic khác, nói năng phải lich sự tí chứ, sao cứ thích gây sự với người ta thế, có thương thầm nhơ trộm heo con thì nói hẳn ra, nói ra đi cho đỡ khổ, không lại ân hận.
    hi hi he he
  6. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đối với con heo mà cũng phải lịch sự à. Chăc là ko cần đâu nhỉ. Trùi có thằng nào điên mà động tới được con heo, dính vào là ăn chưởng ngay. Thôi ko dám.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    À cho hỏi cái, con heo mà biết đánh chưởng có phải gọi là Hiệp sĩ Lợn không ?
    Thương anh chẳng biết để đâu ... để vào tay áo lâu lâu lại dòm
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.... beengoan yêu quý của anh! lâu lắm rùi mới thấy em có một bài chất lượng thế.
    ặc ặc ... Hiệp sĩ Lợn ... ặc ặc
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Quá đáng, đề nghị mọi người không buôn chuyện ngoài lề nhiều như thế nhé. Heo con thích nghe mấy chuyện tình lãng mạn lắm lắm, kể cho heo con nghe nha.
    To beengoan: Uh, đúng là hiệp sĩ lợn đấy, beengoan có thích đọc truyện hiệp sĩ lợn không? Trong đó hiệp sĩ lợn cũng yêu thầm anh chàng nào ấy, quên tên rồi, giá mà được đọc lại bộ chuyện này thì tốt.
    hi hi he he
  10. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục ,khâm phục Heo_con_xinh
    Và beengoan làm mình bật cuời.
    Nhưng Heo_con_xinh muốn nghe chuyện lãng mạn thì nên nghe của những người quen biết ,người thân ấy.Lên đây chỉ dễ bị chọc mà thôi,dễ chừng lúc nào đó không chịu được lại gây ấn tượng không đẹp.
    Assault

Chia sẻ trang này