1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đa nghi nhỉ.....Nhưng cuối cùng thì cái khó khắn nhất là sự xa cách đợi chờ cũng làm con người ta cảm thấy mệt mỏi..... Có lẽ tình cảm cũng nhạt rồi..... Còn gì để núi kéo nữa đây
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. MrBean

    MrBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gà con quả là người trong cuôc nên hiểu rất rõ tình yêu xa cách.Đúng là sự xa cách chờ đợi làm con người ta cảm thấy mệt mỏi.Và cũng từ đó tình cảm sẽ nhạt đi.Đây là 1 giai đoạn cực kì nguy hiểm,vì nếu 1 trong 2 người mà có ai đó gần gũi để ý thì mọi chuyện sẽ có thể chấm dứt tại đây,Để giai đoạn này khỏi diễn ra lâu thì 2 người phải tìm cách nào đó để hâm nóng tình cảm của 2 người lên.Phải cho đối phương cảm thấy mình thât cần thiết với người ta.Có thể ai đó cho rằng đây chỉ là lí thuyết ai mà chẳng biết,nhưng để hâm nóng tình cảm thì mỗi người phải có 1 cách riêng của mình phải ko,vì còn phải phụ thuộc vao tính cách của mỗi người nữa chứ...
    MR BEAN
  3. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác MrBean phát biểu hay thật đấy! Vậy theo bác thì phải hâm nóng như thế nào đây? Ở gần nhau hâm nóng còn khó nữa là xa nhau như vậy.
    TU ES L'ÉLUE DE MON COEUR
  4. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Xa người tui iu để 7 năm sau mới được tay trong tay.
    Xa cách quả thực là khủng khiếp. Nhưng xa nhau chúng tui lại càng thấy iu nhau hơn. Tui tin tình iu và nỗi nhớ sẽ giúp chúng tui vượt wa 7 năm dài .........
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cái khó khăn nhất không phải là ở sự xa cách đợi chờ mà chính là ở sự mỏi mòn gửi gắm tình cảm vào một cột mốc mơ hồ đầy ảo tưởng. Nếu như xác định được rõ ràng mục tiêu, sự đời chờ đâu có phải là quá khó. Chính một sự thiếu đảm bảo, một hy vọng vào chút chút chân thành ở một ko gian xa lạ vốn chỉ tác động một chiều đến bản thân, nó làm dấy lên sự dày vò, giằng xé và làm nhạt đi thứ tình cảm yêu thương qua màn hình với bàn fím ...[8)]

    |^.^|​
    (^_^)
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    oh my, đọc qua đã biết là em còn chưa có kinh nghiệm gì rồi. Yêu 1 người qua chat và chưa hề gặp mặt nghĩa là yêu cái tưởng tượng của mình em ạ. Và khi mà mình đã yêu cái tưởng tượng của mình rồi thì u mê ko chịu được, ko thể nhìn ra thực tế là thế nào đâu. Lúc nào anh ấy xuất hiện qua chát chả bảnh bao, nồng nàn và chu đáo. Đừng quá hi vọng vào chuyện này em ạ, nếu như ko muốn sốc khi đối mặt thực tế.
    Nhìn xung quanh đi em, chỉ có con gái mới tuyên bố là đã yêu qua chat. Chứ đàn ông thì không có đâu, mến mến 1 chút thôi. Có khi vừa chat với em họ vừa chat với người khác ấy, nói câu yêu qua net cũng nhẹ không mà, ai đánh thuế đâu.
    Mong em tỉnh sớm, ko muốn nói để em đau lòng, chỉ muốn em nhìn vào thực tế thôi.
  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khi chat đúng là mình không thể biết được người ta đang nghĩ gì và làm gì. Nhưng cho Bitty hỏi nếu mình có webcam của người đấy, khi chat minh có thể biết được người ta đang làm gì và chỉ nhìn khuôn mặt là có thể đoán được người ta đang nghĩ gì . Thế có chấp nhận không???
    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  8. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tập trung vào mà học đi, nếu tình yêu chỉ qua net thôi thi chẳng có gì là thật đâu, với lại con trai bọn anh khi chat ai mà chả nói được những lời ngọt ngào. Em đừng quá hy vọng làm gì.

    TS

  9. x_hoa_phu_dung_x

    x_hoa_phu_dung_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi tình cảm giữa hai người gần nhau còn là ko đáng tin...tôi chi tin vào tình yêu của mình chứ ko tin người còn lại.
    Thành công của em là làm anh buồn,thành công của anh là làm em hối hận.....
    ------------------------------------
    Thi xong chúng ta đi cưa cây cái nhể
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu mà ko tin vào tình yêu của người còn lại thì làm sao tình yêu đó lâu dài được cơ chứ. Yêu là phải có niềm tin mà. Còn kết quả ra sao thì số phận sẽ trả lời. Miễn là sau này ko phải hối tiếc là được. Chúc mọi người vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này