1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách không đóng vai trò gì cả....xa hay gần là ở con tim....
    Vắng xa ơi! giá mà em biết trước
    Nỗi nhớ nhung đau đáu đến thế này???
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    XA MẶT CÁCH LÒNG VÀ BÊN HỌ CÒN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG KHÁC NÊN RƠM GẦN LỬA LÂU NGÀY CŨNG BÉN
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mình đang là người có hoàn cảnh giống như bạn .Mình cũng quen anh ấy qua mạng ,khi tình cảm của hai đứa đang dần đi đến tình yêu thì mình nghe được một tin anh ấy chuẩn bị đi bộ đội .mình thật sự buồn vì đây là mối tình đầu tiên của mình ,mình không muốn anh ấy đi một chút nào mình sợ thời gian sẽ làm mình thay đổi .Bây giờ thì anh ấy đã đi được ba tháng .bây giờ mình đã biết dù việc đó có khó đến đâu nhưng mình có quyết tâm là sẽ làm được và mình luôn mong rằng tất cả những ai có người yêu đi xa thì hãy chờ người ta đến khi người ta trở về rồi đến lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy sự chờ đợi của mình không vô nghĩa
    dung
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    18,19 ai kấm yêu đâu nhỉ .
    tớ chả mơ mộng gì ,cứ học và có nghề ok sẽ lấy vợ .Bi giờ lạ quá ,gặp cô nào cũng dửng dưng .Có lẽ mình hết mơ mộng rùi
    *** without love !
    --------------
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    I miss you all the time
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Ô la la .Lang thang lại gặp người quen .Post thêm 1 bài nữa vậy .Anh ,tbm đây em bé ạ .
    18,19 tuổi ,như anh nói trên đấy ,có ai cấm em yêu đâu .Anh cũng chả muốn nói gì để em tự ái .Thực tình ,anh thấy chuyện mà em nêu ra rất chuối .Bây giờ có lẽ em ko biết nhưng sau này sẽ thấy anh là đúng .
    Lo mà học hành đi bé ạ .Anh nói thô lỗ bỏ quá cho anh , nhưng nếu mà em gái ruột anh ,anh còn mắng cho đấy :3 tuổi ranh đã bày đặt online love ,chuối cả buồng
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    I miss you all the time
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, gà con ơi, mới có 1 tháng mà mọi chuyện đã là dĩ vãng rùi huh ?
    Anh quen với bạn gái anh cũng qua Net, cũng toàn gửi hình, nhưng được cái là ngày nào cũng gửi (dùng webcam muh), và chat nhưng tụi anh có lẽ may mắn hơn em khhi mà chỉ chờ đợi có 6 tháng thui (nếu gộp cả 2 tháng biết nhau) thì là 8 tháng, tháng 12 này hẹn nhau ở VN hì hì.
    Chán gà con quá đi, làm anh mất hết tinh thần, định vote em 1* nhưng nghĩ em còn nhỏ nên thôi
    Thảo ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihĩ, có Thanh Ala an ủi, tâm sự cả đêm, đến người có trái tim sắt đã cũng phải vơi đi chứ nhỉ hihì. Thanks for chatting with me!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cho tui nói chuyện được không?
    Chăng kịp đọc hết mọi bài đâu! Nhưng cũng muốn nói vài điều.
    " Anh và nhóc quen nhau cách đây vừa tròn 6 tháng, tất nhiên là qua mạng, chưa một lần gặp mặt, nhưng những gì ta chat với nhau có lẽ đã viết được một cuốn tiểu thuyết cũng nên. Tình yêu đến không phải tự sự liều lĩnh hay rụt rè ngỏ lời của anh, chỉ bắt đầu bằng một sự trêu đùa của hai đứa, anh va nhóc biết rằng giờ không còn là trò đùa nữa rùi, nhưng nhóc của anh còn xa anh quá, mà giữa chúng ta chỉ có một cái sợi chỉ tình cảm thật nhỏ thật mong manh níu buộc thôi. Liệu cái khoảng cách ấy có ngăn đuợc anh đến vói nhóc không? Dẫu biết tình yêu ở cái thế giới hư ảo này là vô cùng hiếm nhưng anh vẫn muốn tin vào cái giác quan thứ sáu của mình, anh tin ở nhóc, ở tình yêu nhóc dành cho anh... "
    Dạ mọi người cho em xin một lời động viên được không?
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  9. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên giáp mặt bất toung phùng. Trẻ sông pha rồi già tí nữa hối hận, học là trên hết, nhưng yêu cũng không thể thiếu nếu ai đã có!
    The most important thing to have is a happy life.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Twins of VIP hãy cứ hy vọng đi, hãy cứ tin đi. Rồi sẽ đến 1 ngày nào đó Twins of VIP và nhóc của bạn sẽ tay trong tay trong cuộc đời thật này chứ ko phải là thế giới hư ảo nữa.
    To bác tbm: Gà con bảo rồi cứ thích tâng bốc người ta lên cơ... Giờ thì thất vọng nhé. Đáng đời
    To bé Bitty: Chị thích để avatar kiểu gì kệ chị, đánh lừa mọi người nhiều rồi, giờ phải sống thật thà chứ hihì
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này