1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dr_BiLL

    Dr_BiLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự của GeniusVIP viết hay thật đấy. Nếu như bạn là chàng trai của Gà con, và bạn viết nên những dòng chữ ấy, hẳn Gà con hạnh phúc biết chừng nào...
    Tôi tin vào tinh yêu của Gà con, tôi cũng mong Gà con được thành công. Điều đơn giản vì tôi cũng đang phai sống xa người mà mình yêu thương nhất, mối tình đầu của tôi. Tôi và nàng không hề thề thốt, hứa hẹn điều gì, chúng tôi luôn nói với nhau hãy đi tìm người khác. Thế nhưng, tôi và nàng vẫn luôn thuộc về nhau, vẫn yêu nhau say đắm. Nàng vẫn thường xuyên gửi mail cho tôi, vẫn về Việt Nam thăm tôi mỗi dịp hè, Tết. Hiện giờ nàng đang ở Hà Nội, đang ở mảnh đất nhiều kỷ niệm. Và tôi đang là người hạnh phúc. Tôi biết, tôi và nàng đã thuộc về nhau.
    Gà con hãy tin vào tình yêu của mình nhé, rồi một ngày Gà con sẽ được hạnh phúc như tôi bây giờ.

    Dr_BiLL
  2. galaxy_banggia84

    galaxy_banggia84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xa cách cũng co thể chờ được nếu hai người yêu nhau thật sự và hiểu được nhau.Và cùng hướng về nhau không biết các bạn có cho thế là đúng không.Mình thấy cho la đúng vì bây giờ mình cũng như vậy.Mình đang học ở nước ngoài còn cô ấy thì ở VN cũng học và chờ mình.
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn khi khác bóng hình ai
    Là nhớ nhung, mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  3. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Gần nhau hãy yêu , xa thi ...tôi chẳng biết đươc thế nào mà nói. Tình cảm con người chuối lắm, các cụ còn thay đổi xoành xoạch huống hồ mới tập tọng yêu như mấy người trẻ tuổi.
    Nhưng cũng tuỳ bản chất của mỗi người.
    Yêu cho tới khi nào yêu người khác tôi cho là đúng nhất.
    Có 3 kiểu :
    1 là găp mặt luôn ty mới tồn tại, ko gặp hết yêu .
    2 là càng xa càng yêu, gặp or ko, ko thay đổi dược gì.
    3 là gặp or ko, yêu -ko yêu chẳng có y nghĩa .
    Tôi ở trường hơp 2nd, thấy bảo bây h thế là của hiếm đấy!!!!!
    Ko biết thế nên buồn or vui, là khôn or dại.
    Chỉ đơn giản vì nó vốn dĩ thế thôi. Tôi bất lực và kệ thây nó.
    Bạn thi sao hả??????
    I might and against I might not
  4. Guest

    Guest Guest

    chời ơi! đọc topic này sao có nhiều bài viết xúc động quá. đọc suýt khóc mấy lần.nhưng dù sao thì vẫn ủng hộ chị chick . vì em cũng sắp lâm vào hoàn cảnh như chị gồi. hic, sao mà thấy dường như mình yêu anh ấy thật rồi.
  5. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xin loi , toi se co gang nghi de co the giup do nguoi dang roi vao hoan canh do, neu nhu khi toi nghi chin chan cac ban chua giai quyet xong cau chuyen nay
    tam biet , chuc hanh phuc! va dung qua buon , vi tinh yeu se vuot qua tat ca , co gai ( xin loi , toi tung nghi ban coi thuong va chua biet den tinh yeu co day) hay cho neu co the !
    xin loi !


    ZeldA
    [/size=15]
  6. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xin loi , toi phai neu cam xuc dau tien ve dien dan nay : co qua nhieu bai tra loi !
    co le ban "Ga'_CoN" duoc rat nhieu uu ai cua cac thanh vien do , tuy vay toi xin noi thuc long la :toi moi doc vai bai thao luan ma thay chang hieu cai gi ca , nao la "em giong truong hop cua anh lam " , roi "ban that la co hoan canh giong hoan canh cua minh", roi" ga con dung buon nua nhe" , roi " cac ban co tinh yeu that dep day" , roi "cac ban hay co len , cac ban se vuot qua moi k cach ve tgian"
    La that,dung la toi chang hieu gi ca, lieu co ai giai thich cho toi ko?
    Xin loi , theo toi ban chua noi len tinh cam cua ban ? anh ay cung vay? nhu vay thi hoi la vi anh ay noi voi ban rang luon nghi den ban theo tung nhip dap cua trai tim anh ay day!
    o sorry moi nguoi nhe!
  7. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xin loi , toi phai neu cam xuc dau tien ve dien dan nay : co qua nhieu bai tra loi !
    co le ban "Ga'_CoN" duoc rat nhieu uu ai cua cac thanh vien do , tuy vay toi xin noi thuc long la :toi moi doc vai bai thao luan ma thay chang hieu cai gi ca , nao la "em giong truong hop cua anh lam " , roi "ban that la co hoan canh giong hoan canh cua minh", roi" ga con dung buon nua nhe" , roi " cac ban co tinh yeu that dep day" , roi "cac ban hay co len , cac ban se vuot qua moi k cach ve tgian"
    La that,dung la toi chang hieu gi ca, lieu co ai giai thich cho toi ko?
    Xin loi , theo toi ban chua noi len tinh cam cua ban ? anh ay cung vay? nhu vay thi hoi la vi anh ay noi voi ban rang luon nghi den ban theo tung nhip dap cua trai tim anh ay day!
    o sorry moi nguoi nhe!


    ZeldA
    [/size=15]
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ý kiến của satthuvodanh, thật sự là gà con cũng biết topic này đến lúc close rồi, gà con cũng đã đề nghị mod close rồi nhưng có lẽ chủ đề này fù hợp với nhiều tâm trạng của những người yêu nhau xa nha. Dù gì thì kỷ niệm cứ mãi là kỷ niệm, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Chẳng nên níu kéo làm gì. Chỉ mong những người yêu nhau mà phải xa nhau có thể vượt qua hoàn cảnh này. Chúc các bạn hạnh fúc với tình yêu của mình dù nó ở phương trời nào đó!!
    Nhờ MOD close cái topic này hộ Gà Con với ạ. Xin cảm ơn nhiều !!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đây vẫn là những lời của Twins_of_vip, các bác mod không có quyền khoá chủ đề này, (em là mod nên biết luật lắm đấy!)
    " 1:28am 26-5
    Nhóc yêu ơi, tranh thủ lúc ngồi giải lao, ngồi viết cho Nhóc, lần này thì viết bằng font unicode cho Nhóc dễ đọc.
    Đêm nay không mưa, nhưng trời cũng chẳng có sao, hơi lành lạnh. mấy con muỗi độc ác chẳng chịu tha cho Anh, thỉnh thoảng lại nháy một cái làm Anh thấy khó chịu, báo hại Anh cho chân lên ghế, giờ thì chân đã bị tê cứng rùi, người ta nói những ai thiếu máu thì dễ bị tê chân...
    Ngày thứ 5 rùi Nhóc nhỉ? Cảm giác vẫn như ngày đầu, lâng lâng trong hạnh phúc..., nhưng đã có một cái gì đó làm cho Anh lo lắng, nó bắt đầu nhen nhóm từ lúc nãy , lúc 10h30 pm ấy, Anh gọi điện cho Nhóc, giờ thì thấy hối hận vì đã làm điều đó. Anh chẳng thể nhận ra Nhóc, cũng như Nhóc chẳng thể nhận ra Anh, điều đó làm Anh buồn và thật sự lo lắng, hai chúng ta liệu có phải là đang yêu nhau không Nhóc? Khi chat Anh thấy chúng ta say đắm bao nhiêu thì khi phone Anh lại thấy chúng ta lạnh lùng bấy nhiêu! Một sự lạnh lùng đáng sợ, hơn cả sự lạnh lùng của hai kẻ không hề quen nhau. Và điều đó đang rày vò Anh, nó bắt Anh phải suy nghĩ về niềm tin ở tình yêu của chúng ta, liệu đó có phải là một tình yêu ảo không Nhóc? Liệu Anh và Nhóc chỉ yêu cái con người khi chúng ta chat cùng nhau, mà chẳng có cảm giác gì khi đối diện trực tiếp với nhau? Một lời yêu chính thức từ Nhóc, sau 4 ngày, Anh hạnh phúc lắm ,nhưng Nhóc ơi, Anh là con người của sự suy nghỉ, nhất là về đêm. Tại sao không phải là ngày đầu tiên? Tại sao lại là sau 4 ngày? Dù rằng 4 ngày không phải là dài nhưng cũng chẳng là ngắn cho một kẻ đang yêu! Anh đã nghĩ, đã phân vân,và giờ thì Anh đã hiểu Nhóc à, Nhóc đã từng có cảm giác như Anh bây giờ, lo lắng, phân vân về một tình yêu ảo, một tình yêu mong manh, đẹp nhưng cũng dễ vỡ như một cái bình pha lê trong suốt!!! Nhóc đã mất 4 ngày, phải, còn Anh sẽ mất trong bao lâu? Điều đó tùy thuộc ở Nhóc. Khi ở trong trạng thái này, điều đáng thương của Anh là không tin ở chính mình...
    3:28 am 26-5
    Nhóc yêu quý,
    Thêm hai giờ đồng hồ cho suy nghĩ, cố tìm ra cái gì là đúng, cố xua đi cái ám ảnh về sự tan vỡ của lâu đài tình yêu được làm bằng pha lê của chúng ta. Những điều Anh nghĩ bây giờ khác hẳn với những gì Anh nghĩ ban nãy. Anh là người quá nhạy cảm đúng không? Và sự nhảy cảm đó không phải lúc nào cũng đúng Nhóc nhỉ? Những suy nghĩ như thế có lẽ sẽ làm Nhóc buồn. Những suy nghĩ như thế sẽ giết chết niềm tin của Nhóc vào Anh, Phải tin nhau Nhóc ạ, niềm tin là sức mạnh vô địch của tình yêu đó Nhóc, chính niềm tin mới xóa đi được khoảng cách về thời gian và không gian giữa chúng ta đấy Nhóc! Cho Anh xin lỗi Nhóc nhé! Anh đâu phải là thánh nhân, Anh là một thằng con trai 23 tuổi, thân xác to đùng trong cái đầu chưa thoát tục. Anh chỉ có thể suy nghĩ như một người bình thường thôi. Một kẻ phàm tục luôn bị chịu đau khổ vì hỷ, nộ, ái, ố, sẽ không biết được cái gì là đúng cho mình, cài gì là niềm vui và hạnh phúc của mình chỉ trong vài giây suy nghĩ đâu Nhóc ạ, Anh của Nhóc cũng thế. Anh của Nhóc có thể là một kẻ yêu điên cuồng khi chat với Nhóc, đam mê và cháy bỏng khi gưi mail cho Nhóc, nhưng khi đối diện với Nhóc qua phone, Anh lại trở lại với con người khốn khổ và đáng thương của mình. Lúc đó Anh lạnh lùng, thờ ơ và thật đang ghét Nhóc nhỉ?
    Làm sao để hai cái con người đó trở lại làm một hả Nhóc? Nhóc đừng lo lắng nữa. Tình yêu đích thực giúp Anh làm được điều đó rồi Nhóc ạ! Niềm tin ở Nhóc và ở niềm tin ở chính bản thân mình đã xóa đi những lo sợ của Anh ban nãy, hơn bao giờ hết, Anh lại muốn gọi to lên ba tiếng : ANH YÊU NHÓC!
    Một lần và mãi mãi, Anh muốn Nhóc hiểu và luôn tin rằng, người Nhóc đã đặt trọn niềm tin và tình yêu của mình vào , sẽ là người không chỉ ?oảo? qua những lời yêu đuơng khi chat , khi mail, mà đó là một người bằng xương bằng thịt, có trái tim, và có cái đầu biết suy nghĩ. Đó là ANH đó Nhóc ạ!"
    Tôi là bản sao của Twins_of_VIP
  10. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái điểm dị biệt duy nhất giữa NET với đời thường chính là sự xuất hiện một hình tượng cụ thể bằng xương bằng thịt, có thể cảm nhận được bởi các giác quan chứ ko chỉ sự tưởng tượng mơ hồ qua những dòng ngập tràn yêu thương qua màn hình vô cảm. Ta chỉ có thể phá tan đi cái ảo ảnh đượm màu hư ảo bằng sự hiện thân gặp gỡ, sự tương ngộ sẽ quyết định và ấn chứng xem hai con tim cảm nhau qua CHAT có thể ráp lại cùng nhau hay không.
    Phải, bạn là người suy nghĩ sâu sắc và trách nhiệm, ngiêm túc và chín chắc. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh nếu cô ấy chưa được nghe những lời ngọt ngào đó từ chính bạn trong một không gian hiện thực ở cuộc sống. Hãy gặp cô ấy, ... hãy mạnh dạn và kiêu hãnh lên bạn thân mến, hạnh phúc của bạn đang nằm trong tay bạn đó.
    all the rivers run...

Chia sẻ trang này