1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Troi a, sao 2 nguoi hanh phuc qua vay? Nguoi ta con cach nhau 1700km day nay! (HCM -HN)
    Da co 2 co hoi gap nhau nhung cuoi cung, nhung co hoi tuyet voi ay lại rơi vào những lần giận nhau , the la lai thoi! Cuoi cung, van chua gap nhau! Bi kich!
    "Nếu Chúa nói yêu là tội lỗi
    Thì Con xin mắc tội suốt đời, Chúa ơi!"
    "Neu biet rang toi da lay chong
    Troi oi, nguoi ay co buon khong?
    Co tham nghi toi loai hoa vo
    Tua trai tim phai tua mau hong?"
  2. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ xoá mờ tât cả , ... chỉ có những tình bạn , tình yêu trong sáng sẽ không bao giơ phai mờ ... sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim ta , hey !
  3. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " Mùa thu lưng chừng tới
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Anh va Em lưng chừng
    Tình yêu hay tình ban ,...???
  4. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Chào Bạn Ga_Con!
    Trên thế giới này có bao nhiêu người như bạn, như tôi, va nhu.... người yêu của chúng ta và các bạn khác đang có mặt trong đây.
    " Yêu Xa Qua Net", Tình Yêu qua Chat không còn mới nữa, đã tồn tại theo thời gian của nhân loài ngay từ ngày Net Chatting xuất hiện, à không trước đó nữa kia và thế giới ngày nay lại rất phát triển Tình Yêu qua Chat, các nhà chuyên Tâm lý học, xã hội hoch công nhận ?oThế giới quá nhỏ bé trong Tình yêu" ngày nay việc di chuyển của con ngưòi không khác gi chi Bồ Câu.... di chuyển thật nhiều, bay đi thật xa, song không bao giờ quyên tổ ấm của mình, quyên đi người ******** của mình, các bạn thữ quan sát xem có đúng như vẩy không?
    Ga_Con oi, minh cầu Chúa luôn ở cùng hai bạn, Chúc phưóc, bảo vệ hứng dẩn cho hai bạn vượt qua được mọi khó khăn trỡ ngại, khỏ sự cám dổ của đời thường, sự lôi kéo của ma quỷ, ban cho các bạn thật nhiêu ân điển và phúc hạnh, hầu cho hai bạn sớm kết hợp nên một, vui sướng và hạnh phúc bên nhau. A- men.
    Ga_******n! Có nhiều người vẫn hiểu theo cách nghĩ cách làm thông thường, cho nên yêu sai cách, lấy nhâm ngưòi... mọi ngưòi cứ nghỉ trên đời này Thiếu gì ccs cô gái xinh đẹp, thiếu gì các Chàng bảnh bao, con nhà giau, tài giỏi hoàn hảo hơn ngưòi mình đang yêu và họ thích mình và mình có thể chinh phục được họ... Điều đó chỉ làm khổ đời nhau mà thôi, bở nhũng đièu đó không thuộc về mình, không hợp về mình, ngưòi đó có ttát cả những đièu mà mội ngưòi cân song lại thiếu sự đồng cảm của hai con tim, hai tâm hôn, thiếu sự chia sẽ, yêu thưong thực sự...., yêu sai cách, chọn nhâm ngườithì chỉ làm khổ đời nhau thôi à, ma đâu phải chỉ mổi bạn khổ mà kếo theo bao nhiêu ngưòi khổ do sự sai lầm của bạn đó.
    nhà thơ Đặng Quang Vinh đã viết:
    " Cái na ná giống tình yêu thì có trăm ngàn,
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một,...""
    Đúng vậy Tình yêu duy có một và chỉ một mà thôi, chúng ta may man gặp nữa tình yêu của mình, nhận ra là hai nữa của nhau, cần nhau thì dù phải trai qua chông gai, bảo tố, khó khăn, ngàn trùng cách trỡ như thé nào đi nữa cũng Tin yêu và Chờ đợi nhau, bảo vệ chính mình và tình yêu, lẽ sống của chúng ta.
    Đấng tạo hoá( Đưóc Chúa trời, Chúa của chúng ta) tạo nên chỉ Một người Nam và Một ngưòi Nữ hầu cho hai người yêu thương nhau, kết hợp nên một gắn bó với nhau đến mai sau, cùng sinh con, thực hiện tốt sứ mệnh của hai người...
    Mình cũng giống như Ga _Con, minh và Cô ấy gặp nhau ở Paltalk Chat room " Thánh Ca vào Đời" có hang trăm ngưòi chơi, vậy mà giọng nói miền Trung gió lào, cát trắng của mình lại có sứ thu hút một cô gái xữ sỡ Sưong mù, Đà lạt mộng mơ. Sau lân gặp đau tiên ngăn ngủi, song chúng mình đã để lại một vị trí quan trọng trong trai tim của nhau, và rất lâu sau đó mới gặp lại được, vậy mà bây giời hai năm đã trôi qua, không một ngày nào chúng mình mất tín hiệu của nhau, không thể thiếu tiéng cười, giọng nói của nhau, không thê thiếu hơi ấm, vòng tay dịu dàng, nụ hôn nông nàn đắm say trao cho nhau... Mạc dù chúng mình ở xa nhau nưa vòng trái đất nưa kia, mình cũng đi học xa và ngươi yêu của mình cũng vây, chưa một lần sánh vai bên nhau, năm tay nhau, bốn mắt chưa nhìn vào nhau thực sự vậy mà chúng mình vẫn Tin yêu nhau, luôn cảm thấy có nhau, hiễn diễn trong nhau, khi đi chơi, ăn uống, đi ngủ, trong giác mơ, thức giậy... nói chung là 24/24/31/365/....n, Một ngày chưa nhận được tín hiệu của nhau, tim mình như lữa đốt, đứng ngồi không yêu và theo đó cùng không là đuợc việc gì tốt. hehhe nói thì ít người tin lắm, nhưng không sao chúng mình tin nhau và yêu thương nhau chính bằng con tim và tất cả tâm hôn, cho nhau những giây phút hân hoan, niêm vui sứng hạnh phúc, những tháng ngày êm ả, hơi âm của nhau... bạn hảy tin và yêu hết mình, bạn sẽ thực sự cảm nhận được hơi ấm tình yêu qua Chat, email và phone thật tuyệt vời đó bạn a.

    Khinh Thánh giay: Cổ Linh 13:4 8 " Tình yêu hảy nhận nại, nhân từ, tình yêu chẵng nghi ngờ, ghen tị, Tình yêu không khiếm nhả, không vỷ kỷ, không nhạy giận, không chấp trách. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưỡng tất cả, chịu đựng tát cả. Tình yêu trường tồn bất diệt""
    Bạn và Người yêucủa bạn đọc và lấy bài học đó làm kim chỉ nam trong tình yêu của các bạn nhe. Mình tin chắc một điều là Niêm vui sướng và hạnh phúc thực sự sẽ đến với các bạn.
    các bạn hảy Tin vào Chúa Cứu thế Jesus, Chúa sẽ ban cho các bạn niêm vui sướng, toại nguyện mọi ước muốn và hanh phúc, Tình yêu và Linh hồn các bạn sẽ trường tôn, sống mải đời đời...
    Không có điều gì quá khó mà Đức Chúa trời không làm được, Bở Ngài là Đấng tạo nên vũ trụ, toạ nên loài ngưòi và van j vật chúng ta đang thất và không thất được.
    Chào Thân Ái
    Chân Đất[/size=4]
    [reds] dreams
    [/reds]
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tớ không ngờ bài của bạn Korevina@ hay đến thế . Cái cảm giác đó thật là khó chịu và bứt rứt . Chỉ cần nói như thế này cũng hiểu được tạo sao như thế . Cứ mỗi lần nói chuyện với cô ấy mà bị cô ấy bị out . Đợi một chút đã thấy khó chịu rùi chứ đừng nói là không được gặp hàng ngày . Mà số tớ đen như con chó mực ý . Gần như lúc nào nói chuyện với cô ấy là bọn tớ out ít nhất là mỗi người một lần . Bình thường với người khác rất ngon lành . Thế mới chim cú ớt cay chứ .
    Bạn có vẻ tin vào thế giwời thần bí nhỉ . Tớ cũng thích lém rất hấp dẫn .
    Better late than never
  6. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    size=3] người ta đã nói rằng kinh nghiệm của người này chẳng thể dạy được cho kẻ khác , mỗi người đều có một suy nghĩ rất rriêng dựa trên kinh nghiệm và suy nghĩ của mình , tôi chắc một điều gà con dù có bị một nghìn người phản đối thì trái tim vẫn chờ , chờ cho đến khi nào ko thể chờ được nữa , phaỉi ko ?
    mục dích của tình yêu là gì nhỉ ? là để được cảm thấy hạnh phúc ....khi vẫn còn cảm thấy hanhj phúc vì tình yêu đó thì vẫn yêu , phải ko ?
    có một người hỏi tôi rằng , khi yêu nhau người ta khao khát đưọc gần nhau , được chăm sóc cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất , được quan tâm đến nhau , hay đơn giản để đưọc khóc trên vai anh mỗi khi em thấy yếu lòng , để đưọc nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi anh mệt mỏi trưóc những thử thách của cuộc sống ? vậy tại sao ? tại sao lại phải yêu và mòn mỏi đợi chờ một người ở rất xa trong khi khi em buồn , có một người khác ở cạnh và nâng đỡ em , khi anh mệt mỏi , anh cô độc , người chia sẻ với anh ko phải là em ???tại sao >?tình yêu có phải đã mất đi ý nghĩa của nó ........
    quả thật khoảng cách và thời gian là một vấn đề ko nhỏ , với những người đã có thời gian yêu nhau và buộc phải xa nhau , có thể và đúng hơn họ dễ giữ được tình yêu hơn những mối tình kiểu như của GA CON { điều đó là thực tế } ai dám nói trong tình yêu thời gian ko quan trọng , mọi thứ đều chỉ là tương đối , ko có một chút kỉ niệm , ko có sự gắn bó , người ta sẽ đễ dàng quên đi , sẽ dễ cảm thấy chán nản hơn .............
    hình như với GA CON đây là lần đầu tiên yêu , chẳng có cô gái nào lại nói "ko chờ đợi "{trong trường hợp này } nếu đó là mối ttình đầu nhưng..,, đúng rrồi , thời gian sẽ trả lời cho bạn biết ........thực ra môi trương sống ảnh hưởng rất nhiều , nếu bạn và anh ấy có một niềm say mế , có những hoài bão đủ để cảm thấy cuộc sống ko quá nhàm chán và cô độc thì 2 năm ko phải là một vấn đề quá khó ............tại sao lại ko thể tin một người dù chỉ qwua net nhi ? phải chođilòngtin thì mới nhận lại được lòng tin chứ ???
    tôi nghĩ nếu một người tỉnh táo và thực sự muốn mình hạnh phúc thì phải biết yêu bằng lí trí nữa , nếu bạn cảm thấy bạn là người luôn mong muốn , luôn khát khao đưọc yêu , đưọc quan tâm đến người mình yêu thì hãy giữ riêng cho mình một nguời ở rất gần .............con gái mà ............[/size=3]
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  7. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang phân vân đây. Có 1 người quen đã đưọc 1 năm rồi, cách đây 2 tháng ngỏ lời với mình nhưng mà hiện tại mình ở xa quá không thể gặp mạt đưọc, mà cũng không biết có chờ đợi nhau được không vì mỗi năm chỉ có thể về Vn 1 lần thôi Vì thế mình chưa nhận lời. Bây giờ cũng chỉ có thể gặp nhau trên Net thôi. Mình phải làm sao?? Có nên tin vào tình yêu như thế ko??? và 2 người có chờ đợi nhau được không??
    Hai đứa vẫn nói với nhau là ở xa nhau cần nhất là lòng tin, mình cũng hiểu cần phải hi vọng vào tương lai phía trưóc nhưng sao nhiều khi thấy buồn quá đi. Những lúc buồn cô đơn chẳng có người ta ở bên cạnh để chia sẻ, thấy tủi thân vô cùng.
    Mình thì có thể chờ đợi trong 1 thời gian dài, con gái ở xa thiếu thốn tình cảm nhưng mình tự thấy mình là 1 đứa cứng rắn. Hi vọng chuyện của chúng mình sẽ tốt đẹp
    Anh ơi!!!

    Có ai tốt bụng gửi sang đây cho em dăm mớ rau muống và đôi quả chanh. Thèm ăn rau muống quá ôi giời đất ạ

    Được linhtt76210119 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 08/06/2003
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bon minh quen nhau qua mang , va khi yeu cug la qua mang . Nghe co buon cuoi ko ban ? Chac la co roi phai ko ?
    Hai dua lai o xa nhau , nhung ma duong nhu ca hai tim duoc su dong cam chung . Co nhieu cai ma voi nguoi ban truoc cua minh , minh da va chua bao gio dam noi that het long minh . Vay ma voi nguoi ta thi ko? cai gi toi cung co the noi that long minh , tam su het long minh .
    Nhung doi khi toi van thay buon vi bon toi xa nhau qua . Va co tro thanh hien thuc voi tinh yeu nhu vay ko ? Moi nguoi se nghi gi khi biet duoc su that day ? ....
    Du cho nguoi ay chua hieu het duoc ve toi , nhung nguoi do la nguoi dau tien toi thay tin cay va chia se . Du doi hki khoang cach lam da lam cho nhieu cai toi chua tho lo het long minh . Nhung toi van tin va hi vong vao thuc tai ? Con tuong lai thi se ra sao day nhi ? ....
    Nguoi ay cua toi lang mang lam , nhung la mot nguoi dan ong dung nghia day . .........
    ha vi
    ha vi
  9. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc, ra là em Linh đang có tình yêu ở xa, hệ hệ!
    Tình yêu ở xa thực ra risky vô cùng, nhất là những first love, theo anh nghĩ thế. Thực ra ở xa, con trai hay mất bản lĩnh, dễ xa ngã vào các mối quan hệ khác hơn, và khi đó thì may god knows, dưng thực ra cũng có những trường hợp ngoại lệ, hệ hệ! Hy vọng em Linh là ngoại lệ , dưng mừ, một năm về 1 lần cũng là còn có hy vọng đó em, chứ 6 năm mới về 1 lần thì anh tin 99,99% là tiêu!!!
    Co cong mai sat, co ngay nen.......xa` beng!
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Hey bác wall chuyện của tớ không phải là first-love cũng không phải là không biết nhau, khoảng 8 tháng nữa là gặp nhau thì tỉ lệ phần trăm thất bại là bao nhiêu vậy ? Nói thấp thấp tí cho em an tâm nhá, hehehe
    Nhưng tớ tâm sự riêng với mọi người nha là tình yêu xa cách khá là tốn kém cho cái ví tiền, ơn trời là người ấy của em cũng không ở VN chứ không là ăn xin như chơi, có bao tiền là cúng cho ông bưu điện VN.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....

Chia sẻ trang này