1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chào em .
    Nghe em kể chuyện anh thấy chuyện của em cũng gấn giống chuy6ẹn của anh mà nhưng mà cũng rất là khác nhau ở nhiều điểm lắm . Anh và người yêu cũng sống xa cách nhau nhưng mà lúc nào cũng hướng về nhau và yêu nhau tha thiết cơ mà .
    Nhưng mà hè tới chúng mình đám cưới đấy .
    Vì thế bạn phải tin tưởng vào tình yêu của mình chứ . Nếu mà người ấy ko có 1 niềm tin ấy thì bạn cũng chẳng nên tiếc và buồn làm gì . Trên đời này thiếu gì người con trai tuyệt vời hơn anh ta cơ chứ ( bạn chưa tìm hiểu nên làm sao mà thấy được ).
    Hãy tin vào tương lai nhé ...Thờii gian sẽ trả lời tất cả .

    Я 'С.""А "УoАЮ z Т.'.

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ngững lòi an ủi và những lời chúc đấy nhé. gà con tin vào những gì gà con đang có. Anh ấy cũng an ủi gà con mà hi`hi` Thật là hạnh phúc khi yêu 1 người mà lại được đáp lại. Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cai topic nay phai xua? ten tha`nh : tinh yeu xa cách ... dĩ nhiên là chờ đợi được !
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  4. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cắt ở nhà thì ra ngoài hàng, không phải at weekend, thì một buổi khác trong tuần, chả có việc gì là không giải quyết được cả? Nhưng mà nhớ liên lạc thường xuyên chứ để khoảng 1 tháng không liên lạc là coi như tình yêu đó đã mất đi một nửa rồi đấy gà con ạ (kinh nghiệm thực tế ko phải lý thuyết đâu).
    _Nik_
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chờ được đến đâu thì chờ nếu thấy kiệt sức quá thì phải nạp năng lượng chứ định chết khô à
    Hear This Song Of Courage Long Into The Night
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hihihi tự nhiên vô đây đọc được topic của Gà Bé
    Chúc Gà Bé luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé.
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nếu như 1 người chờ 1 người đi du học thì:
    Con gái thì chờ con trai được còn con trai thì không nên chờ con gái...vì sao các bác chắc tự đoán ra được..cuộc sống mới lạ và nhiều điều hấp dẫn mà.

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  8. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy , có hợp có tan , có tan rồi mới hợp , vậy nên khi xa cách hình như cũng là 1 thử thách của tình yêu vậy , chỉ những ai yêu chân thành và mãnh liệt thì sẽ có niềm tin để vượt qua thời gian .
    LXS
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vì lời nói của anh , anh không muốn tôi ra đi thì tụi tui đã xa nhau đuợc mí ngày rùi , nhưng rùi tui củng sẻ đi vào một ngày không xa , lúc đó anh có giữ tui củng sẻ đi , đi để chuẩn bị cho tương lai , anh sẻ hiểu và nói sẻ chờ , ở noi xa tui củng sẻ mong ngày trở về bên anh nhưng liệu đến lúc đó anh có còn dành cho tui tình yêu như trước và điều cả 2 cùng mong là kết quả của tình yêu ( hôn nhân) sẻ có không?
    Dù yêu anh nhưng sự nghiệp công danh với em rất quan trọng , em sẻ nói xin lỗi anh nếu anh hỏi: anh hay là ra đi?
    Đó có phải yêu không?nhưng tui biết tui yêu anh
    [red]
    chuột xí xọn
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    2-3 năm, khoảng thời gian đó nghe sao mà dài thế...Theo toi nghĩ chỉ có con người con gái mới có đủ can đảm chờ đợi thôi, còn tui con trai thì... bà con biết rồi đấy, trên đời này có rất nhiều cám dỗ mà...
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...

Chia sẻ trang này