1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Chỉ thời gian mới có thể hiểu tình yêu lớn đến đâu
    Xa cách nhau, điều quan trọng là phải tin tưởng và hi vọng, chỉ vậy thôi Nhớ người ta quá....

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    chờ tốt chứ sao nhưng cũng phải tuỳ từng đôíi tưọng chớ mỗi người môtkiêu mà ... thui cố mà chờ đi
    buiminhtrung
    thà một phút hôn em rồi bị tát
    còn hơn nhìn người khác hôn em

    [​IMG]
  3. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có ai cấm bạn chờ đâu. Và cũng chẳng ai cấm đi tìm thằng khác cả.

    Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282
  4. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thi dù xa mấy vẫn yêu nhau,đó mới là tình yêu chân chính.Người ta chả nói:"càng xa em anh càng thấy yêu em"
    Hãy yêu nhau bằng cả trái tim mình nhé.
  5. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đời chỉ là cạm bẫy !
    MANKICHI
  6. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tai sao cac ban lai noi hoi cau hoinay ? neu khong cho duco thi khong phai la tinh yeu dau . ma chi la tinh ban don thuan ma thoi mong cac ban hieu cho rang tinh ban voi tinh yeu no chi khac nhau ve cam xuc va su hi sinh cho nguoi minh yeu duco hanh phuc ma thoi . do do su cho doi cung la mot dieu khien nhung nguoi yeu muon cam nhan duco cam giac do
    yeu mot nguoi dau nhat thiet phai song canh ho ma chi can ho duoc hanh phuc la minh thay vui rui
  7. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    quote-Bitty_Baby viết lúc 00:32 ngày 27/06/2003-]
  8. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách? Thời gian? Nếu không vượt qua được thì không phải tình yêu.... Nhưng trong trường hợp của bạn Gà con, tớ nghĩ hoàn toàn không thể đợi chờ 1 người mà chưa hề gặp mặt .... Thật là viển vông đúng không...
    Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, yêu 1 người qua net.... Rồi lại đợi người đó 2,3 năm nữa mới gặp mặt.... Rồi bạn sẽ như thế nào khi sau 2,3 nă, người đó mất tích????? Tớ cũng biết 1 chuyện tương tự thế này... Hàng ngày anh và cô bé đó online rồi tâm sự, chat với nhau... Cho đến 1 ngày kia, anh ta cảm thấy rằng tinhcàm anh ta dành cho cô bé kia không còn là tình cảm bt, có lẽ là tình yêu... Rồi thời gian cứ trôi đi, những lúc được chat với cô bé xa quê hương kia là những thời gian thiêng liêng của anh chàng đó. Cho đến 1 ngày, cũng vẫn cái giờ mà 2 đứa thường xuyên chat... cô bé không còn online như trước... Anh ta hàng ngày cứ mong trông và không chỉ online giờ đó nữa mà anh ta bỏ bê công việc để ngồi máy tình 24/24, chỉ mong được gặp cô ta lại 1 lần nữa dù đó là lần cuối..... Câu chuyện chưa kết thúc nhưng tớ chỉ kể đến đây thôi... Ai biết trước điều gì sẽ xảy ra?
    Tình yêu fải có niềm tin và tớ không bao giờ fủ nhận điều đó. Nhưng mà các bạn đặt niềm tin tuỳ chỗ thôi, làm gì có thể hy vọng quá, tin quá vào 1 người mà chỉ mới chat chit và webcam... Tất nhiên là khó lắm. Co lẽ trên net này, nếu có tình cảm với nhau, tớ nói thật nhé: hãy giữ vững tình bạn đi đã... Sau này khi nào gặp nhau rồi hẵng tính. Lúc đó yêu hay không là do tình cảm của 2người, chứ yêu trong thế giớ ảo tưởng này.... Sau này gặp nhau lại hối hận đó.. Qua net, chắc chắn sẽ có những lúc các bạn chat không thể đúng như những gì bạn đang nghĩ, và những lúc đó, bạn sẽ trở thành con người khác... Đến khi gặp nhau rồi, tất nhiên 2 người không thể sống và cư xử khác với con người thật của mình... LÚc đó thì sẽ có vài điều đáng nói xảy ra đó!
    Nói gì thì nói, nếu yêu nhau thật sự( với điều kiện là 2 người fải gặp nhau và có biết về nhau rồi) thì khoảng cách và thời gian không thành vấn đề, cái đó có thể chững mình cho tình yêu của 2 người. Nhưng với trường hợp của bạn Gà Con, tớ nghĩ rằng anh bạn của Gà con nói đúng: hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cho đến lúc 2 người gặp nhau... Thế nên hãy vui vẻ mà sống nhé, ngồi mơ tưởng về 1 người đâu đâu ý, mất thời gian lắm!
    Get Another Boy Friend
  9. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự rất rất.......r...ấ...t.... yêu nhau thì thời gian và khoảng cách chẳng là cái gì cả. Thật đấy . THì người ta đã nói chỉ có thời gian mới hiểu rõ được tình yêu là cái gì . Còn khoảng cách chỉ là 1 thứ gia vị để cho tình yêu bớt nhạt nhẽo
    Được kings_of_metal sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 29/06/2003
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tinh yeu !! yeu va duoc yeu ko co gi tuyet voi hon nua dung ko ? khoang cach va tinh yeu ? ban trai cua minh da noi rang khoang cach ko lam phai nhat di tinh yeu cua anh danh cho em . Ma khoang cach cang khac hoa them noi nho cua anh ma thoi .
    Khong co gi lam mat di tinh yeu duoc ca , su xa cach chi al su thu thach . Vuot duoc thu thach tinh yeu se la vinh cuu , chi so rang minh chua yeu het minh ma thoi .
    ha vi

Chia sẻ trang này