1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamLT

    LamLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên chờ khi biết rõ mình đang chờ cái gì, liệu có chờ nổi ko.
    Nhưng trong lúc chờ đợi thì phải làm gì đó chứ .
    Nếu chờ lâu chán quá rồi thì liên hệ với tôi đi!
    TgLm
  2. toonia_girl

    toonia_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết những bài trong topic này rồi và mình đoán chắc rằng 2 nhân vật chính cũng đã không ít chuyện đã xảy ra. Thử nghĩ mà xem khi 2 người chưa hề gặp mặt nhau mà lại chỉ quen nhau qua net, mà chắc chắn trong thời gian yêu nhau qua net, sẽ có 1 số chuyện hiểu lầm nhau ----> cãi nhau. Ngoài đời 2 người yêu nhau cãi nhau đã khổ lắm rồi, đằng này lại còn trên net nữa chứ. Sao con người lại thích tự làm khổ mình bằng mấy cái trò yêu qua net thế này
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    dung that iu tren net kho lam, minh co mot ban gai cung nhu the trong vong gan mot nam
    ma cai dua no iu (neu goi la TY) ko muon gap, cu choi qua choi lai toi nghiep...ko biet bay gio ra sao...
    to ghet con trai kieu ay, de nguoi khac hi vong roi dap len hi cvong do
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đã, đang và sẽ chờ
    hmmm gd

  5. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy câu chuyện này đến phát mệt.
    Nói thật là tớ chẳng tin mấy chuyện yêu đương qua Net. Chưa gặp thì chưa biết thế nào vào thế nào. Với lại, những người đang xa quê hương, người thân thì dễ ngã lòng lắm.
    Đồng bào, đồng chí cẩn thận, giữ mạng nhé

    par
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thế ga con có chờ ai ở nhà kô mà hỏi câu kó zậy
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình rất là đồng ý với những lời của Lex_... cho nên nếu như ngọn gió nhỏ quá thì bạn nên thổi một chút hơi vào nữa nhé, để cho ngọn lửa trong lòng được bùng lên để mà sưởi ấm 2 người đo'', mà ở Arizona, nóng chết người luôn....chắc thành barberque luôn quá hihihihihih
    I am Alpha & Omega
  8. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cách xa có thể chờ được nhưng rất khó. Chỉ có những người có tình yêu mãnh liệt, có nghị lực thì mời có thể. Dù rất khó nhưng tui vẫn hy vọng tui sẽ làm được.
    Sapaboy !
  9. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là yêu thì phải chờ, mà không còn yêu thì phải nói, cả 2 dều phải tìm cách mà nói. Cuộc đời này nhân quả, gió hôm nay là bão nổi ngày mai.
    Hình ảnh phụ nữ chờ đợi người yêu (chồng) đối với cả dân tộc VN đã quá quen thuộc rồi. Từ bắc chí nam có tổng cộng 8- 9 nàg Tô Thị bế con chờ chồng. Và rất nhiều những câu chuyện tương tự về sự chờ đợi, thuỷ chung, cũng như không thể chờ đợi trong khoảng 30 năm trở lại đây nữa chứ!!!!!
    Nhưng đó là do chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng quá nhiều chiến tranh.
    Tất nhiên, ở đây chúng ta bàn về vấn đề tình yêu xa cách chứ không rõ ràng là chờ chồng, nhưng ngày nay, tôi nghĩ rằng nàng Tô Thị nên gửi con đâu đó, chứ không nên bế nó lên núi, vì nó là sự hiện diện của chồng nàng trong cuộc đời này. Đứa bé đó không có nghĩa vụ phải chứng minh cho lòng chung thuỷ của nàng ấy, không thể để nó hoá đá vô nghĩa. Người mẹ ấy đã nghĩ gì ??????
    Mà Tô Thị cũng có khi cần phải tiếp tục sống để nuôi con ấy chứ nhỉ, biết đâu, em bé lại có một ông bố khác và những anh chị em khác và sống cũng rất yêu thương nhau. Biết đâu, bố đẻ em bé trở về lại còn cảm ơn ấy chứ lại.
    Tôi mượn một hình tuợng xa xưa để bàn về chuyện cụ thể ngày nay. Chứ nói trục tiếp là chờ hay không chờ thì khó lắm.
    Khổ một điều là người con trai trong tất cả mọi câu chuyện, mọi sự ví von (thơ ca, văn học) đều được nhìn nhận như là yếu tố "động" như là thuyền hoặc nước, do đó mới có câu: "thương con đò cắm con sào đứng đợi" hay "thuyền ơi có nhớ bến chăng?"
    Tóm lại là khó để mà bàn là chờ hay không chò, nhưng tôi ít nghe nói và cũng gần như không được biết những mô tả về sự chờ đợi của người con trai lắm.
    Được trinnm sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 15/07/2003
  10. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chờ hay không chỉ tuỳ thuộc vào một vấn đề: yêu hay không. Yêu thì có không muốn cũng vẫn chờ, không yêu thì có cố cũng vẫn cứ tường ong lối ve.
    Mà chờ thì cũng có năm bảy loại chờ. Chờ theo kiểu cả thể xác lẫn tinh thần, chờ theo kiểu tinh thần, chờ theo kiểu ỡm ờ.... Nói chung, phải biết được cụ thể là chờ theo kiểu gì và yêu theo kiểu gì đã thì mới nói được.

Chia sẻ trang này