1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã đi vào dĩ vãng và giờ đây, nó lại liều mình bước vào cuộc tình xa cách thứ 2. Nhiều lúc nó nghĩ con người có thể dễ từ bỏ vậy sao? Có lẽ là vậy nếu như họ không muốn vậy. Đúng rồi, nếu mà ta muốn, ta quyết tâm thì cái gì chẳng vượt qua được chứ nói gì đến 1 tình yêu mãnh liệt và đầy hy vọng. Phải chăng nó mơ mộng quá hay là nó đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Nó ko cần biết đâu vì giờ đây, lại 1 lần nữa, nó muốn được nghe anh trả lời câu hỏi: Tình yêu xa cách.... Có chờ được không? Anh hãy tin rằng có điều đó nhé, anh đừng nghĩ có thể vì từ có thể đến không thế gần nhau lắm anh biết ko? Hãy cho nó 1 tình yêu, cho nó 1 niềm tin để nó có thể vượt qua được sự tủi thân trong tình yêu xa cách cả về không gian lẫn thời gian này
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT ĐIỀU NÀY TÔI MỚI ĐƯỢC BIẾT: TÌNH YÊU LA CÁI ******** NGU NGỐC NHẤT CỦA CON NGƯỜI
    toan
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi, mới có 4 tháng mà em Gà đã chuyển qua tình xa cách thứ 2 rùi, sao khổ vậy em ?
    Tội nghiệp em ấy, sao không kiếm 1 anh nào ngay bên cạnh mà take care cho em, nếu không thì sẽ còn tình xa cách 3... xa cách 4...
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    trùi, mới 4 tháng thôi sao... Thế mà Gà con tưởng 1 năm rồi đó... hihì Cuộc đời đúng là ko biết trước được chữ ngờ nhỉ. Có bao giờ ai đó tự hỏi với bản thân mình rằng sao ta lại cứ fải yêu mặc dù biết nó chẳng vui vẻ gì.... Câu trả lời là vì : Thế mới gọi là tình yêu. hì Câu trả lời chuối nhất quả đất
    To bác huumai: Thưa với bác rằng ko có tình yêu xa cách nữa đâu ạ. Gà con đến với anh ấy vì nhiều lý do nhưng lý do quan trọng nhất là bằng tình yêu thật sự của Gà con, ko fải bằng sự đùa giỡn hay chỉ để quên điều đó bởi trong 4 tháng, anh đã cùng Gà con vượt qua được những thời gian buồn nhất đối với Gà con. Thế nên mong bác đừng fát biểu kiểu đó. XIn cảm ơn!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trâm a` ! Mình rất hiểu tình cảm của cậu bây giờ....Một ngươi con gái phải xa gia đình đến một đất nước xa xôi để học tập. Ngoài những giờ học, làm việc........thì co`n trong thời gian rảnh rỗi chắc chắc có lúc Trâm ngồi suy tư ...... Xa quê hương, xa bố mẹ xa bạn bè và xa những kỷ niệm về Ams. Trâm cần cần có ngườu an ủi, tâm sự với Trâm để là vơi đi nỗi buồn nơi đất khách quê người điều đó hoàn toàn đúng. Vâng trong lúc mình cô đơn có một người tâm sự thì còn gi` hơn.......Qua tâm sự hai hiểu về nhau hơn và..........một TY nảy nở.....
    Trâm ơi ! hãy làm theo điều mà trái tim Trâm mách bảo...hãy viết thư cho anh ấy .......hãy nói thẳng với anh ấy...để xem thái độ của anh ấy như thế nào.
    Đừng để tình trạng này kéo dài....
    P/s: Bất cứ lúc nào Trâm muốn hãy viết thư cho mình. MÌnh ko thể làm cho bạn hết buồn nhưng cũng có thể làm cho nó vơi đi phần nào. Bạn có thể mail về: nh_binh@yahoo.com
    I want to be yr friend.
    " Một con gà trống cô đơn đang tìm một cô ga` mái-tồ"
    Catch me if you can (^_^)
  6. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    " tình yêu xa cách như là gió với lửa ,gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn !"
  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Oe'' Oe'', hình như bác này đang bị thất tình hay sao mà nói trông có vẻ hận tình vậy chứ. Trên đời này con người không có tình yêu thì có cái gì vậy???
    To Ga`_CoN: hihihi Em đọc lại cái thiên tình sử này của gà con mà thấy có vẻ rắc rối , lằng nhằng thật. Có thể cho Gà Con đi viết tiểu thuyết được đấy. À, có định viết chuyện tình thứ 2 không? Bitty nghĩ em và các độc giả đang đón chờ tác giả viết tiếp đấy
    I love the way you love me
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Yêu rồi cơ à
    Vậy chắc chắn em đã yêu hắn rồi ,vậy là em đã được nhìn thấy mặt hắn ,và em đã ưng ý .Hắn chắc đẹp trai lắm mới làm em mê mẫn đến vậy (bởi chat thì vẫn mãi mãi chỉ là chát thôi)
    Có triệu cách để con người ta lừa dối nhau .Nhưng em đã mê cái mặt hắn (đại diện cho cái thể xác của hắn)
    Vậy thì đã hết thuốc chữa
    Đủ bản lĩnh thì yêu tiếp,nói chung là thời gian chẳng là vấn đề với những tình yêu đủ mạnh .Còn đó chỉ là tình cảm nhất thời của một cô bé mới nhớn thì cũng chẳng buồn chấp
    Tình yêu là cái gì vậy ?
    Chẳng danh giá đến mức độ mà mọi người phải thét gáo vì nó đâu
    Thật vớ vẩn :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_173709/?0.1026443
    http://www.ttvnol.com/forum/t_188299/?0.5932932
    Có lẽ nói đến nghệ thuật tán gái trên mạng,có lẽ chẳng ai bằng mình
    Có đến cả chục em đổ rồi mà mình vẫn cô đơn
    Em ơi đừng đợi
    Eo ôi nước Nga lạnh giá
    Không cho phép tôi ,ôm em
    Chọn đêm nay
    Chỉ một lần thôi
    Thay con bé Anna
    Ham rượu và thuốc lá
    Không như em
    Hiền hậu và trong sáng
    Không Vodka cũng chẳng Xigarét
    Tin ngay cả tôi
    Môt thằng nói phét như thần
    Bé con xinh lắm
    Webcam làm tôi mê mẩn
    Từ ngay cái nhìn đầu tiên
    Nhưng sao xa quá
    Em mãi bên Mỹ
    Hào nhoáng và hỗn loạn
    Vô duyên đành vậy
    Đợi làm chi em ơi
    Tôi không là gì cả
    Một thằng xa quê
    Mê gái cuồng nhiệt
    Không có em lòng trống trải
    Biết làm gì đây
    Gái Nga xinh thật
    Nhưng chẳng là gì hết
    Nó thèm tiền
    Tôi thèm tình cảm
    Có qua có lại
    Thấy mình thật khốn
    Nghĩ đến em mà nhìn lịch
    Còn lâu quá ,em ơi
    Thôi thì cứ đa vai
    Chỉ toàn đực với nhau
    Uống vì hạnh phúc
    Của hàng chục năm nữa,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  9. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy cùng ý tưởng với tớ quá
    Quả thật, sờ sờ ngay trước mắt, thấy được, nắm được, sờ được, đánh đập được (thỉnh thoảng thôi ) còn mất.....huống gì có 1 khoảng cách.......
    Bất cứ 1 khoảng cách nào, dù xa hay gần....đều là ko thực tế
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao mình sến thế nhỉ ... Không ngờ đó. Mà đó là 1 kỷ niệm của Gà con rồi, giờ Gà con cũng chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Có lẽ nhường cho những bạn nào có tâm sự khi có người yêu đang ở phương trời xa.... Xin chia buồn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này