1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lần trước post bài đấu tranh quan niệm tình yêu trên net, giờ đọc lại những gì đã qua, mình như học hỏi được nhiều hơn. Thật sự là đời người không ai biết trước được chữ NGỜ, vậy mà sao mình vẫn tin, tin đến 1 cách tuyệt đối hic hic
    Anh trai mình, 1 người anh không phải là ruột thịt nhưng mình coi anh như 1 người anh lớn. Anh biết chuyện rồi, có lẽ bạn anh kể cho anh nghe. Anh góp ý chân thành với mình. MÌnh biết, trong mắt anh, mình vẫn con nít nhưng anh đâu hiểu dù con nít hay ko thì tình cảm vẫn là tình cảm, ai sống chẳng mang trong mình những thứ tình cảm đặc biệt chứ. Anh khuyên, anh nói, và anh bảo rằng: Anh biết trong số những người em từng yêu, có những người ko tốt, em ko thể đặt hoàn toàn niềm tin vào họ. Mình biết chứ, nhưng khi yêu rồi, có ai là không tin được đâu.
    Và câu cuối cùng anh nói rằng: Anh không ủng hộ tình yêu trên net em àh. Anh thấy không thực tế và em hãy quên đi tình yêu trong thế giới ảo đó. MÌnh buồn, anh không nói gì. Mình chỉ biết nói rằng : ANh đừng lo cho em quá, em biết em đang làm gì. Cuối cùng anh cũng nói: EM lớn rồi và biết phải làm gì. Cuộc sống của em, em tự giải quyết định, anh chỉ khuyên bảo thế thôi. Nếu như người em yêu mà yêu em chân thành, thật lòng vơi em, anh ủng hộ. CÒn không thì đừng dễ tin người quá.....
    Những lời của anh, những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình..... tất cả mang lại 1 sự hoài nghi gì đó. MÌnh đã từng thất bại và nếm mùi vị cay đắng đó, mình đã rơi nước mắt trong thế giới ảo đó, nhưng giờ đây, mình cũng cảm thấy tin tưởng, không phải là tin mà là rất tin, lại 1 lần nữa, mình quyết định làm vậy. Vì ai chứ, có lẽ là vì trái tim mình, trái tim mình bảo rằng hãy tin đi, người con trái đó, sẽ mãi mãi là của mình.... Mình mong điều đó là sự thật.
    T ơi, em tin anh và anh hãy tin em. Chỉ cần điều đó thôi, chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi T nhé. I love you
    Friendship is the present you give yourself
  2. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng có mà chờ đợi làm gì...
    Yêu đương trên net là liều lĩnh lắm !!!
    Cứ như tớ đây này, kiếm lấy 1 thằng bạn thân trên net, thế là đủ, vừa có đứa buôn chuyện, có đứa viết thư cho suốt ngày, chả phải suy nghĩ gì nhiều ...
    Tất nhiên có may mắn mà kiêm được bạn hay không còn tuỳ, hic hic thế đấy ...
    Nói tóm lại, phản đối chuyện yêu đương trên net !!!
    tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tớ thấy nhiều boy cổ vũ chuyện này đấy, chúng nó nguy hiểm lắm, phải cẩn thận
    Real love will come to u in ur real life ....
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, xin chia buồn với những người có người yêu đang ở phương trời xa qua Net, Gà Con nhỉ
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  4. langthangtimai

    langthangtimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên bỏ qua vụ này đi, tình yêu qua mạng mơ hồ lắm , nó chỉ làm bạn tốn time thôi.Mà biết đâu bạn mong mãi , cứ cho là bạn đợi được 2-3 năm đi , bạn háo hức gặp người đó và anh ta ko giống nhue trong tưởng tượng của và .......bạn bị vỡ mộng , bạn sẽ thất vọng vô cùng. Nói chung chẳng có tình yêu nào đẹp bằng cho yêu do chính bạn tạo nên ở trong cuộc sống xung quanh bạn .....
  5. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, không ai muốn điều đó cả, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.Nhưng đâu phải cứ không muốn thì không phải làm đâu, người ta vẫn cứ phải chờ đợi, cứ phải hy vọng.Liệu sự chờ đợi, hy vọng đó có hão huyền hay không?Chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi................
         Forever and one I Will Miss U ............
  6. buonvuvo

    buonvuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
      đừng buồn nữa bạn ơi , hãy vui lên . vì quanh bạn luôn có mọi người sẵn sàng cùng bạn tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn . Mà bạn đừng có hỏi mọi người nhiều quan trọng hơn là suy nghĩ của bạn đó . Dù có cách trở thì lòng tin của bạn phải vửng chứ và bạn hãy tin vào người mình thương .
    Bạn hãy vững tin nhé .[​IMG]
  7. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em đang học bên Anh, còn bạn gái em học ở bên Mĩ, thật là trớ trêu. Dù chúng em vẫn liên lạc thường xuyên và mọi chuyện giữa hai người vẫn tốt đẹp nhưng nhìu lúc em cứ thấy thế nào, cảm thấy không ổn, co cảm giác không được bền vững hay an toàn.
    Các anh chị giúp em, làm sao để có thể giữ được mối quan hệ với khoảng cách xa như vậy và cả khoảng thời gian lâu nữa, có lẽ 2,3 năm nữa chúng em mới gặp lại.......
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc thường xuyên thì là được rồi, chỉ sợ thời gian xoá nhoà tất cả thôi. Còn những lúc bạn cảm thấy không được bền vững hoặc không an toàn thì cũng dễ hiểu thôi. Con gái xa gia đình là cần chỗ nương tựa nhất và bạn đang sợ 1 ngày nào đó sẽ mất nàng. Gà con khuyên thật nhé: Hãy tin vào những gì bạn đang có và sẽ có trong tương lai. Hãy cùng bạn gái bạn làm tất cả cho tương lại, ít nhất là 2-3 năm nữa khi 2 người gặp nhau. Nói thì dễ hơn làm nhưng không phải là không làm được . Phải kô nào? Gà con và anh ấy cũng chẳng khác gì, cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ hy vọng 2 năm nữa là được về với anh ấy, nhưng cũng chưa chắc đã được, có thể fải 4 năm nữa, hay có khi đến 6 năm nữa. Tất cả đều do niềm tin của mỗi người thôi và Gà con tin là sẽ làm được nếu như anh ấy làm được.
    TÌnh yêu như một chậu hoa hồng. Bông hồng sẽ luôn nở tươi và tồn tại mãi mãi khi được cả 2 người cùng vun đắp và chăm sóc. Nhưng nếu 1 trong 2 người ra đi, bông hồng sẽ dần héo tàn theo thời gian dù người ở lại có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Hãy cùng nhau chăm sóc bông hồng của tình yêu ,các bạn nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tình yêu qua mạng thì chị nghĩ là nên bỏ, còn nếu là tình yêu có nền tảng và thấy hợp nhau thì nếu cả 2 bên cố gắng giữ gìn sẽ tìm ra nhiều cách để giữ và ******** yêu tươi mới thôi. Nhất là ở xa nhau có rất nhiều thời điểm nhạy cảm và tâm lý cũng khác nhiều so với ở gần nhau nên sự chia sẻ, thông cảm và nâng niu tình cảm rất quan trọng
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    CHÀO CÁC BÁC
    TINH YÊU CUNG NHƯ MÔT CÁI CÂY VẬY CHỈ TRONG THÔI
    MÀ KHÔNG CHĂM SÓC NÓ THÌ NÓ CŨNG SẼ HÉO KHÔ MÀ
    CHẾT THÔI

    EM KHÔNG TIN TÌNH YÊU QUA MẠNG NHƯNG DÙ SAO CŨNG
    CHÚC BÁC THÀNH CÔNG
    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG
    kienngaibatviphianhhung@yahoo.com

Chia sẻ trang này