1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungnguoiban_y

    nhungnguoiban_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Minh không tin tình yêu qua mạng cho lắm, mình nghĩ rằng tình yêu qua mạng sẽ không được bền vững vì mỗi người đều chát với người do chính mình tưởng tượng ra mà thôi ( người ta thường gọi là người ảo đó)nhưng trên thực tế thì nó lại khác nhiều lắm, và tôi nghĩ rằng chính thời gian bây giờ là thời điểm tốt để bạn xem xét lại đó thực sự là tình yêu như bạn nghĩ không và trong thời gian đó bạn hãy tiếp xúc nhiều với bên ngoài bạn sẽ thấy nhiều điều bấy lâu nay bạn không nhận ra. và mình cũng khuyên bạn là đã thực sự yêu anh ta thì thay vì bạn ngồi chờ, bạn hãy biết chủ động một chút, trong tình yêu cần từ hai phía bạn ạ, đừng ngồi đó chờ đợi , nó sẽ càng gặm nhấm thêm vào nỗi đau của bạn mà thôi.
    nhưng dù sao chúc bạn có một tình yêu đẹp,và chứng minh cho mọi người biết bạn đúng nha.

    hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chớ đợi( không biết câu này của ai nữa)
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhungnguoiban nhiều nhé nhưng mà Gà con đọc đi đọc lại bài viết của bạn cũng chưa hiểu được ý bạn là sao. Ở fía trên, bạn bảo rằng không nên đợi chờ mà nên chủ động làm cái gì đó..... Rồi cuối cùng bạn kêu rằng hạnh phúc sẽ đến với những người biết đợi chờ hihih Gà con đang đợi chờ và sẽ đợi chờ cho đến khi nào được ở bên anh ấy. Như vậy là hạnh phúc có đến với Gà con ko nhỉ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. zxzbmwz4zxz

    zxzbmwz4zxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và thời gian trong tình yêu nhiều khi cũng tác động rất lớn. Khi yêu nhau ai cũng muốn ở gần nhau ,muốn ở bên nhau thật lâu không chỉ để tận hưởng cảm giác hạnh phúc, mà còn để tâm sự với nhau những suy nghĩ để hiểu nhau hơn .
    Ngày xưa khi tôi quen 1 cô gái thì cả hai đã phải gặp ko biết bao nhiêu khó khăn ví dụ trước tiên là gia đình tôi phản đối chuyện đó kịch liệt va rất nhiều nhưng cái khác xảy ra sau đó .Thời gian trôi qua khỏang gần 1,5 năm sau khi tốt nghiệp đại học thì có bạn gái tôi phải về VN và tôi ở lại vì và thế là khoảng cách về không gian đã hình thành một vết rạn vỡ trong tình cảm của cả hai .Cuối cùng khoảng gần 1 năm nữa trôi qua và cả hai quyết định chia tay mặc dù cả hai trước đó đều có chung rất nhiều ước muốn đẹp đẽ về tương lai !Nhiều khi khônng hiểu sao tôi hoài nghi về sự kiên nhẫn chờ đợi của người phụ nữ !
    MOng ban lần sau type dạng TELEX, type ko dấu khó đọc lắm a. XIn cảm ơn!
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 25/10/2003
  4. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em cứ yêu đi thật thủy chung
    Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng
    Khi nào vui nhỉ về ăn cưới
    Chắc chả như khi chị lấy chồng!
    Quan trọng là bản lĩnh của mình tới đâu. Sự kiên nhẫn và sự chấp nhận ôm ấp tới đâu. Tự hỏi lòng mình rằng mình có thủy chung không?
    Kiên nhẫn một cách thanh thản mà không phải gượng ép!
    Tui có một đoạn thơ trong túi thế này:
    "Tôi đã đợi ai suốt dặm đường
    Từ hồi mờ sáng đến tinh sương
    Bụi tre trời đã lên chót vót
    Ấy mãi tình tôi cứ dở ương!
    Tôi đợi người ta hết một ngày
    Rồi ngày qua mất tôi có hay
    Tôi đợi người đi tròn một mảnh
    Trăng ấy rồi kia đến lúc gầy
    Tôi đợi người ta một tháng qua
    Qua rồi ừ nhỉ tháng thôi mà
    Tháng hết từ hồi gà chưa gáy
    Thế người tôi đợi đâu có qua!
    Hết nhẵn một năm tôi chờ đợi
    Tăm hơn biệt tích gió lộng khơi
    Tôi nghĩ thôi rồi còn đâu nữa
    Ngày nào hứa hẹn gíó cuốn trôi.
    Hai năm rồi lại đến ba năm
    Ngày dài mỏi cổ bóng đăm đăm
    Bốn năm ấy rồi mười năm chẵn
    Người ấy về chưa hỡi tháng năm!
    Thế rồi ngưòi ấy nơi phương ấy
    Đã về với gió lại với mây
    Cùng tay ai nắm trong tay ấy
    Lặng lẽ tôi cười gió nào hay?
    Tôi vẫn thủy chung ấy một lòng
    Cho người đành khóc một đêm không
    Từ ngày cácg biệt đi đâu mất
    Tôi vẫn là tôi nỗi ước mong.
    Tôi trácg người ư! Thôi trách chi
    Cuộc đời mấy ngả cách chia li
    Tôi còn nhắn lại người xưa ấy
    Thôi hãy vuông tròn mộng Tây Thi
    Phạm Lãi ngày xưa yêu thật không?
    Tự ấy người hay dối lòng
    Tôi thì khác hẳn người trong truyện
    Vẫn một niềm tin tôi cứ trông!
    Thôi người cứ sống cứ vui tươi
    Hơi thở tôi đây mãi cho người
    Bước chân im lặng không sầu vướng
    Cuộc sống ngày xưa, gió ngoài khơi!"
    Đọc đi cho vui nhế
    thaodau2@yaho o.com
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu!
    .............never regret!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  6. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    To: Ga_con Chờ được em à! em thấy đấy trong JuveBox không chỉ có mỗi em đâu và chắc chắn còn nhiều nhiều nữa. nó không còn là tình yêu hoàn toàn qua mạng mà chỉ còn " bán " thôi. thôi điều đó cũng không quan trọng lắm, chủ yếu vẫn là lòng tin của mỗi người thôi.
    phut boi roi
  7. tsinghuavn

    tsinghuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    time is answer !
    Pride and Prejudice
  8. zxzbmwz4zxz

    zxzbmwz4zxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy thời gian sẽ là câu trả lời nhửng gì tôi kể ra ở trên không có ý trách cứ cô bạn vì cái gì tới thì trước sau gì cũng sẽ tới thôi .Đúng không mọi người ?
    To Gà COn :Gà con hơi giống 1 cô bé tôi quen chắc cũng trặc tuổi như nhau .Tôi nghĩ là người đàn ông đánh giá cao sự chờ đọi của người phụ nữ .Đến 1 lúc nào đó bf của Ga Con sẽ nhận ra điều đó ở Gà Con.Chắc lúc đó Gà Con không có thời gian để viết bài với mọi người rồi !
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn lời nói đó của bạn nhé. Thực ra trong thâm tâm, Gà con nghĩ rằng khi yêu thì hãy chân thành và làm hết mình, khi mình dành tình cảm tuyệt đối với ai đó, người ta cũng không nỡ nào phụ mình ( trừ những trường hợp đặc biệt) Đợi chờ, đó là điều ai khi yêu hầu hết đều phải trải qua, chỉ có là trong thời gian ngắn hay dài, có người thì 1 tuần gặp 1 lần, có người 2 tuần gặp 1 lần, cũng có nhiều người giống Gà con, sự xa cách đó được tính bằng năm. Dù có như thế nào thì hãy luôn tin vào bản thân và tin vào người ấy và tình yêu của 2 người. Có như vậy mới chiến thắng được không gian và thời gian như vậy. Không dám nói trước 1 điều gì, sợ nói nhiều ko thực hiện được, sợ nói trước bước không qua nhưng Gà con muốn nói rằng nếu sau này bf và Gà con được ở bên nhau, Gà con sẽ mãi mãi gắn bó với TBTY này, và chắc chắn là vẫn sẽ post bài (hay ko hay thui hihihi) Nơi đây là lần đầu tiên Gà con được biết đến anh mà hihih Tự dưng yêu TBTY quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. nhungnguoiban_y

    nhungnguoiban_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là mình đã xoá dòng chữ đó rồi mà sao lại...???? đó là câu nói mà mình rât thích ''''hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi'''', nó cũng giúp mình rất nhiều trong cuộc sống. Biết chờ đợi là tốt nhưng không có nghĩa là cài gì bạn cũng chờ đợi , trong tình yêu bạn cũng cần biết chủ động để có được tình yêu như mình mong muốn....
    Có một lần mình hỏi đứa bạn mình là tại sao ''''hắn'''' không liên lạc với từ khi ''''hắn'''' ra dây, và người bạn tôi đã nói rằng" Mày cần hắn hay là hắn cần mày, nếu hắn cần mày thì hắn sẽ liên lạc với mày, còn nếu mày cần hắn thì mày hãy liên lạc với hắn'''' . Lúc đó tôi không nói được gì cả....
    người ta thường nói không có tình yêu vĩnh cữu chỉ có giây phút vĩnh cữu của tình yêu , và hãy giữ gì nó khi bạn đang có thể làm được.....

Chia sẻ trang này