1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Chào Gà_con,
    Sau một thời gian không vào Topic này, hôm nay quay lại đây PTA thấy nhộn nhịp quá. Nhớ hồi trước PTA cũng đã từng post 1 bài trong Topic này với 1 cái nick khác, tưởng là chủ đề này sẽ chẳng ai còn bàn luận nữa. Nhưng giờ đây tự nhiên trong lòng lại thấy vấn vương chuyện gì đó ngày trước, giống như G-C, có niềm tin vào một ai đó. Trước đây PTA cũng đặt niềm tin của mình vào một người. PTA và người đó cũng quen nhau qua NET, cũng mỗi người một nơi, chẳng hẹn hò gì. Khi người đó về VN chơi, lúc đó gặp nhau nhiều nên 2 người cũng có tình cảm. PTA tuy là con trai nhưng không biết thổ lộ những điều đó với người mình yêu như tế nào và cũng không biết tình cảm cua người đó giành cho minh như thế nào cả. Chỉ đến ngày NS của PTA, mặc dù đang bị sốt cao nhưng người đó cú nằng nặc bắt anh trai đưa đi SN, luc đó PTA mới biết được tình cảm thực sự của người đó giành cho PTA nhiều như thế nào. Tuy biết rằng chỉ 2 tháng nữa thôi là 2 người phải xa nhau, nhưng PTA đã quyết định cho người đó biết tình cảm của mình và sẵn sàng đợi người đó 2 năm 1 lần về VN. Và bọn tôi trong 2 tháng đó rất happy. Trước khi xa nhau, bọn tôi vẽ ra một viễn cảnh tương lai toàn màu hồng. Rồi sau đó, bọn tôi vẫn thường xuyên (hàng ngày thì đúng hơn) online để chat với nhau, được mấy tháng thì người đó đột nhiên nói lời chia tay. PTA lúc đó sững người, chẳng hiểu tại sao mà người đó lại quyết định như vậy. Cuối cùng PTA tôn trọng ý kiến cua người đó và 2 người chia tay trong khi PA vẫn không hiểu lý do là gì, mặc dù đã cố gắng tìm hiểu.
    PTA nghĩ cho dù thời gian 2 ngưòi đợi nhau lâu đến như thế nào đi chăng nữa, cái quan trọng nhất vẫn là cả 2 phải có một tình yêu đủ lớn, có niềm tin về nhau, cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống
    Chúc G-C luôn may mắn và hạnh phúc
    Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi
  2. zxzbmwz4zxz

    zxzbmwz4zxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống ga con ngày xưa cũng quen 1 người qua Net. trong khi trước đó truớc đó chẳng bao giờ nghĩ là quen ai qua Net cả .Đó là 1 thời gian tôi gặp rất nhiều điều không may nào là thất bại trong làm ăn ,nào la chuyện tình cảm và bao nhiêu thứ khác nữa .Chán quá thế la hay online thì gặp một người ở VN ,sau 1 thời gian nói chuyện tôi rất thích cách nói chuyện của cô ấy .Mỗi lần online gặp cô ấy tôi cảm thấy mình vui hơn.Có những tuần tôi không online được thì ngày nào cũng phải phone cho cô ấy chứ không chịu nổi.Nhưng đến 1 tôi đã phải nói với cô ấy là tôi sẽ không gặp cô ấy nữa .Do tôi bây giờ tôi có nhiều thứ phải làm quá vì chẳng có gì trong tay cả.Thời gian sau đó cô ấy hầu như ngày nào cũng phone cho tôi nói chuyện rất lâu .Nhưng đến một ngày tôi cũng chẵng dám nhấc phone lên nghe nữa.Vì chuyện của tôi với cô ấy chẳng biết đi đến đâu nữa thà dứt khoát bây giờ còn dễ dàng thôi .
    Đôi khi những người quen hỏi sao không tìm ai đó làm quen cho vui chỉ biết cười và lắc đầu bảo không thích .Chắc bị điên rồi quá !
  3. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nó đến tự nhiên, đừng gượng ép. Có thế mới bền lâu được.
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ cũng đánh giá cao sự chờ đợi và chung thuỷ của đàn ông lắm
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Pi không biết thế nào ? Ngưòi ta bảo thưòng khi xa nhau rồi... sau 1 thời gian người ta sẽ quên nhau ngay thôi... Xét cho cùng thì cũng phải, xa mặt thì cách lòng thôi. Cũng giống như cái cây mà không tưới tắm lâu ngày thế nào mà chẳng chết. Nên nghị lực và tình yêu của cả hai người phải thật sự lớn thì mới có thể có 1 happy-ending được. Dù mình có yêu người ta như thế nào đi chăng nữa, lúc đầu có nhớ người ta như thế nào.... nhưng trời cho con người ta cái tính thích nghi cao, dần dần... nỗi nhớ ấy sẽ vơi... việc phải chờ đợi 1 ai đó lại biến thành một thói quen hình thành ngay trong tiềm thức của chình mình. Pi sợ cái sự thích nghi ấy, Pi chỉ muốn ngày nào cũng nhớ đến người ta... vì thích nghi với nỗi nhớ, tức là chẳng còn nhớ nhiều nữa... đồng nghĩa với tình yêu cũng phai nhạt dần... những lúc ấy, mình lại cảm thấy cô đơn, thấy cần có người che chở... vậy là, cía gì đến nó lại sẽ phải đến. Tình yêu khi cách xa nó có thể là ngọn lửa bùng cháy, nhưng rồi nó lại tắt dụi lúc nào chẳng biết. Chỉ còn cách phải học cách để chờ và phải có nghị lực để vượt qua thôi. Cả 2 người chắc chắn sẽ có đôi lần... đi lệch sang 1 con đường khác, vài ba lần vấp ngã, nhưng nếu họ còn yêu nhau, còn biết nghĩ về nhau... họ sẽ lại đi đúng con đường mà mình đã chọn. Hãy yêu nhau thật nhiều và đừng để tuột khỏi tầm tay điều gì nhé.
    You high, baby ?
     
  6. zxzbmwz4zxz

    zxzbmwz4zxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi tập thể thao thì bị chấn thương,đi mua đồ thì bị rơi ví ,đi vế nhà thì bị kẹt xe mấy tiếng đồng hồ .Online đọc bài của Poison_ivy nghe buồn buồn . Đôi khi cuộc sống cũng mỉm cười trông cũng dễ thương lắm chứ.Tôi có cô bạn được nhà nước cử qua đây đi học va tốt nghiệp về nước đc 2 năm còn bạn trai thì đi Nhật .Trong suốt 6 năm trời xa cách cô bạn tôi sống thầm lạng như 1 cái bóng .Ngày lễ ngày tết cô ta lủi thủi 1 mình trong kí túc xá và viết mail ,làm thơ tặng cho người bạn trai mình để vơi đi nỗi nhớ .Bây giờ thì nghe nói là chuẩn bị cưới rồi ,thật là hạnh phúc phải không ?
    Hạnh phúc do mỗi người tự tạo ra thôi !
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, bác nhờ. ĐÚng là phải đi học mới thấy xa cách là thế nào. Ở trong nước, xa cách thì còn có cách vài ba tháng gặp nhau, chứ đi xa thì nhanh cũng phải că năm 1 lần, không thì 2,3 năm ấy chứ. Huhu hichic
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    bee chẳng biết nói gì cả, vì hiện tại bee cũng gần giống như gà. Gần thôi chứ chưa phải giống lắm đâu. Bee cũng đang xa nhà như gà, sự xa cách đôi khi khiến nhưng người nhừ gà va bee tìm kiếm 1 thứ gì đó bình an trong tâm hồn, bạn bee nói khi mà ở xa nên có 1 điều gì đó để hướng về ngoài gia đình ra.Có thời gian bee tưởng mình đã vĩnh viễn mất đi cái nơi bình an đó, nhưng hiện h thì cũng vui vẻ.
    Đôi khi bee chẳng biết chuyện này kéo dài được bao lâu, vì nó mong manh và xa cách quá. bee khác gà là bởi vì, bee và người đó đã có quãng thời gian gần và hiểu nhau, bee biết rõ tình cảm người đó giành cho mình, người đó đã từng nói với bạn của người đó là: người đó sợ nhất là cảm giác ngồi 1 mình, vì những lúc như thê người đó thấy nhớ bee rất nhiều. Nghe được lời nói đó dù không phải la trực tiếp nhưng cũng đáng để an tâm phải không? Bee biết rằng, để có thể chờ được bee người đó phải hi sinh rất nhiều, và người đó đã yêu bee được 2,5 năm rồi đấy. Phải cố gắng gìn giữ những gì mình có thôi gà ah. Đừng để vuột mất nhưng gì trong tầm tay. Hãy nuôi dưỡng tình yêu đó thường xuyên, bee hoàn toàn tin rằng mọi thứ đều là có thể, dù có xa cách vê thời gian và không gian đi nữa. Chúc gà không còn lăn tăn chuyện này nữa. Nghe lời bee đi.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Angel quen anh qua net, nhưng Angel cũng không còn nhớ được là Angel đã yêu anh qua net hay là anh ở ngoài đời nữa.
    Angel quen anh khi vừa chia tay với mối tình đầu. Những lúc Angel cảm thấy buồn và nhớ về mối tình đầu đã từng rất đẹp đẽ đó, Angel lại tâm sự với anh. Anh đã là người để Angel trút những vui buồn lúc đó. Angel cũng được nghe anh kể về anh, kể về tuổi thơ, gia đình, người mẹ tuyệt vời của anh, và cả những mối tình của anh nữa. Angel từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ yêu anh được, bởi anh và mình xa nhau quá. Nhưng rồi một ngày, anh bất ngờ xuất hiện nơi thành phố mà Angel đang sống. Sự xuất hiện bất ngờ quá, nhưng ngay từ buổi gặp đầu tiên đó, Angel đã hiểu là Angel yêu anh, thực sự yêu anh. Angel đã bất chấp cái khoảng cách giữa anh và Angel để làm người yêu của anh, và bây giờ Angel vẫn hạnh phúc vì điều đó.
    Có những khi Angel cảm thấy rất khó khăn chỉ vì khoảng cách giữa anh và Angel. Angel đã từng nghi ngờ anh, đã từng lo sợ ở thành phố của anh, anh sẽ có một người con gái khác. Nhưng rồi sau bao nhiêu nghi ngờ, Angel hiểu được rằng anh cũng yêu Angel . Và chỉ như thế thôi, Angel cũng cảm thấy đủ cho mình rồi. Angel biết anh sẽ phải chờ Angel lâu, thật lâu. Nhưng Angel tin anh sẽ chờ được bởi vì anh là một người tuyệt vời mà.
    Angel đã yêu anh được 1 năm rồi, và trong 1 năm đó Angel và anh chỉ gặp anh được 4 lần với những ngày bên nhau ngắn ngủi. Nhiều khi Angel cũng từng cảm nhận thật khó khăn để giữ được tình yêu ấy. Vì đôi khi Angel cần anh bên cạnh để chia sẻ những khó khăn riêng của mình, nhưng anh lại không ở bên cạnh. Nhưng khi Angel nghĩ rằng, anh cũng sẽ như Angel mỗi lần anh cần được chia sẻ, thế là Angel lại tự an ủi mình và đặt niềm tin vào anh.
    Tình yêu của Angel và anh bây giờ chỉ có thể qua những cú điện thoại, qua những bức mail và những ngày bên nhau ngắn ngủi, nhưng với niềm tin của cả hai người, Angel tin là bọn mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
    Gà Con, bằng niềm tin, con người sẽ có được điều mà họ mong muốn. Chỉ cần hai người luôn hướng vào nhau, thì khoảng cách chẳng là cái gì cả đâu. Mình đọc ở trang 1, thấy câu nói của bạn nào đó, mình nhắc lại nhé :
    " Sự xa cách và tình yêu giống như gió và lửa. Nó thổi bùng tình yêu mãnh liệt và dập tắt tình yêu yếu ớt "
    Hãy luôn tin tưởng ở người mình yêu nhé, Gà Con và tất cả các bạn.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. bac_doi

    bac_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện mùi mẫn wá hén. Trước đây tui chăng bao giờ tin vào chuyện yêu đương qua net hết cả, chỉ thấy rất vớ vẩn thui, nhưng............ Tui ko chắc lém, nhưng hình như bi giờ.... Tui wen 1 người qua 1 người bạn. Người ta đang du học, và tui quen người ta sau khi người ta đã an toạ bên đó rùi. Đầu tiên thì cũng không có rì, nhưng mà dần dần.... tui cứ nghĩ đến người ta... càng ngày càng nhìu... rồi nhớ...ngày nào cũng online chat chit với nhau, và tui bít người ta cũng nghĩ tới tui rất nhìu.... 2 tháng nữa người ta về Việt Nam roài, cả 2 đứa cùng rất mong ngày đó và tính thật nhiud dự định....Đó có fải....iu chưa bà con
    Yêu em anh quên đời phiêu lãng
    Bước chân thôi khỏi kiếp lang thang

Chia sẻ trang này