1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zxzbmwz4zxz

    zxzbmwz4zxz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, bác nhờ. ĐÚng là phải đi học mới thấy xa cách là thế nào. Ở trong nước, xa cách thì còn có cách vài ba tháng gặp nhau, chứ đi xa thì nhanh cũng phải că năm 1 lần, không thì 2,3 năm ấy chứ. Huhu hichic
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    [/quote]
    he he tự nhiên có người gọi mình là bác ,thôi gọi chú là được rồi chứ gọi bác chắc bị ế dài dài quá. BupBeXinhDep mới có 2,3 năm thôi àh ,chẳng bù cho ông bác già này ngỏanh đi ngoảnh lại gần chục năm rồi .Không biết đến khi nào về VN có ma nào để ý giùm cho không nữa .Nghĩ đến mà sợ khỏi dám yêu luôn !
  2. meoconxautinh2002

    meoconxautinh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Textmình cũng như bạn ,gà con ạh,mình cũng có một người để chờ đợi,cũng quen anh ấy trên nét,và cũng chờ đợi anh ấy,chỉ cần mình có niềm tin thì ko có việc gì là ko vượt qua được cả.
    mình ko bị cấm lên nét,nhưng mình và anh ây ở quá xa nhau,cơ hội gặp nhau là rất khó,nhưng mình vẫn chờ đợi và hi vọng,vì mình co niềm tin ở anh ấy mà.hãy tin anh ấy rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn thôi.
    mình lấy sự chờ đợi làm niềm vui,lấy sự chờ đợi làm hạnh phúc cho cuộc sống riêng của mình.
    yentruong
  3. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi baby!
    Hi`, doc chuyen nay cung thay mau thuan qua! Neu thuc su co be nay da yeu chang trai kia, thuc su so minh danh mat tinh yeu do thi de thoi ma`! Cam sai net o nha thi ta di ra ngoai, thieu gi cho, thieu gi cach de co the thong tin cho chang trai ay biet! Thay vi viec ngoi yen doi cho nguoi ta hieu minh, thi hay tu than van dong, chu dong lam nhung gi co the de giu gin lay nhung dieu tot dep thuc su thuoc ve minh! Con neu no khong thuoc ve minh, thi co co may cung bang thua ma thoi! Neu co nua thi ket qua nhan duoc cung chi la gia doi! Vay tot nhat thi dung co co^!
    Good luck!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đã khó, yêu nhau mà ở xa nhau thì càng khó hơn. Người ta thường nói rằng: Hai người yêu nhau thật sự thì vấn để khoảng xách không là gì cả. Nói thì dễ, khi làm mới khó. Khi ở xa nhau, điều cần phải có đầu tiên fải kể đến là niềm tin, phải tin tưởng vào nhau thì mới lâu dài được, nhỉ?
    Na vừa biết anh được 2 tháng, thời gian vừa đủ để vừa nhen nhóm cảm tình với nhau, thì anh đi Pháp. Lúc trước khi anh đi, anh hay nói đùa "5 năm nữa anh sẽ cưới em". Anh đi mà Na chẳng biết gì cả. Giận anh, trách anh, rồi lại nhớ anh vô cùng. Bạn Na khuyên "Thôi đi mày ơi, nó qua đó thiếu gì gái, biết nó có nhớ mày không". Biết nói sao nhỉ, nhưng biết rằng nó đã thích anh thật nhiều, và hy vọng rằng anh cũng thế. Chẳng có lý do gì để chờ đợi, thế là nó mang cái câu "5 năm nữa anh cưới em. Je Tai''me" của anh ra mà an ủi bản thân. Ừ, biết đâu đấy, anh nhỉ? Rồi một ngày nào đó, sẽ lại thấy anh chạy cái xe đáng ghét đó, cái áo đáng ghét đó, kiểu tóc đáng ghét đó ngang nhà, mỉm cười với em thật đáng yêu, anh nhỉ?
    Don't stop till you reach the top !
  5. sinhvien_xaque

    sinhvien_xaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thôi đi . Thời buổi này làm gì có tình yêu trên net . Gặp ở ngoài đời thậtt nhiều khi còn ko biết được nữa huống chi là chat
    Nói thế nếu ai có ý kiến thì đóng góp nha .
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho Gà con hỏi thời buổi này là thời buổi nào thế ạh? Ngoài đời thật nhiều khi còn không biết được nữa, trên net cũng không biết được nữa thì ở đâu mới biết được vậy? Thế thì bạn đừng dùng từ " huống chi" nữa nhé, tình yêu ở đâu cũng vậy thôi, cần tình yêu chân thành, lòng tin và sự vượt qua thử thách dù nhỏ hay lớn trước khi 2 người đến được với nhau. Gà con nói vậy có gì sai không bạn sinh viên xa quê???
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gà Con về câu chuyện tình cảm động ,tớ là một đứa con trai ,mặc dù biết mình đi lâu ,6 đến 7 năm nữa mới về ...Để bạn gái chờ đợi một khoảng thời gian dài như thế thì quả thật tớ đã có lỗi với nàng quá ! Nhưng cũng như bạn ,tớ tin với tình yêu thực sự ,người ta có thể chờ nhau ,nói như bạn là có thể cả 10 năm . Tớ cũng tin là bạn gái của mình cũng suy nghĩ như bạn ,cũng phải mù quáng một chút ...đó là vài nét nghĩ của tớ .
    Nhiều lúc nhớ đến nao lòng , mà có phải là lúc nào muốn là chat được đâu .Tớ cũng không nhớ là mình tiêu tốn bao nhiêu cái thẻ điện thoại nữa ....Còn nhớ một lần nàng bị ngã xe , biết tin qua một người bạn gái của bạn ấy báo cho , chứ bạn ấy cũng không muốn nói với tớ ...Tớ gọi điện về ,khi đó bạn ấy không cầm được nước mắt nữa ,cứ thế mà khóc ,lúc đấy tớ chỉ muốn được ở bên cạnh bạn ấy ,được ôm bạn ấy và để bạn ấy cào mỗi khi thấy đau vì vết thương quá !
    Cuộc đời một sinh viên du học cũng có nhiều chuyện để nói .Nhiều lúc đi làm thêm ,chỉ nghĩ là được bao nhiêu tiền sẽ mua thẻ điện thoại , mua gấu bông để tặng nàng ....Dù lúc đó đang phải bê những Trays nặng nhưng trong lòng vẫn tự nhủ "Nevermind" hay "Nothing Else Matters" (Chả là toàn nghe Rock nên toàn lấy tên các bài Rock hay album ra để làm câu cửa miệng ) .

    Có lần nhờ nàng đi mua giùm một cái đĩa Rock để gửi sang ,album Tommy của The Who ,hồi ở VN hay đèo nàng lên 135 Hàng Bông nên cũng chỉ cho nàng cửa hàng đó thôi .Nghe nàng kể lại về lần đi mua đĩa hộ bạn trai mà lại rớm nước mắt .Lần đó ở Hàng Bông hết đĩa này ,mà nàng lại là người không biết nhiều về Rock ,cũng chẳng biết thêm cửa hàng đĩa Rock nào ...thế là nàng cứ đi ,đến đâu gặp cửa hàng đĩa là vào .Nàng kể "Tớ lên khắp khu Bờ Hồ ,hỏi mà họ chẳng có gì cả" Trong lòng cười thầm vì nàng hồn nhiên quá nhưng đâu đó lại thoáng hiện lên tình yêu với nàng da diết . Nàng lang thang từ đầu giờ chiều đến gần tối thì đến được một cửa hàng có Album này ở Hàng Bạc ...Lúc đó cứ như là phát hiện ra Châu Mỹ ,thế là nàng lại vui vẻ và đi về với niềm lạc quan yêu đời !

    Còn nhiều chuyện để nói ...Có lẽ để lần sau vậy .Rất vui vì được chia sẻ và đồng cảm với Gà con , bạn cũng sinh năm 85 giống tớ thì phải

    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Kashmir àh! Bạn cũng 85 hủh hihih Gà con đọc xong câu chuyện của 2 bạn và đọc bái Nỗi thất vọng của Tình yêu , Gà con đã thay đổi cách suy nghĩ về các bạn, tình cảm của những người con trai dành cho người họ yêu, chẳng kém xâu sắc như tình yêu mà bọn con gái bọn tớ dành cho người mình yêu vậy. Nhiều người nói rằng con gái du học hay thay đổi, con trai cũng không khác gì nhưng với tình yêu của 2 bạn, Gà con tin 2 người sẽ lại có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau, thử thách giúp cho tình yêu mạnh mẽ và sâu đậm hơn muhhh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????
    Hỏi... buồn cười nhỉ
    Chẳng có câu trả lời chung nào cho câu hỏi chuối này
    Chờ được hay không tuỳ vào mỗi người thôi nhỉ
    Không chờ được thì cũng chẳng có gì lạ
    Mà chờ được thì cũng chẳng có gì ghê gớm
    Cuộc sống mà , cái gì cũng có thể xảy ra
    Tình yêu càng trải qua thử thách mà vẫn tồn tại thì càng quý chứ sao
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  10. tvco

    tvco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mặt nhau sao yêu dữ vậy? Cảnh giác một chút nha mấy người nói hay chưa chắc đã ... làm hay đâu. Nhưng nếu chờ 2-3 năm thử cũng không sao nhưng có 01 điều kiện bạn phải chưa quá ... 30

Chia sẻ trang này