1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungtheanh

    phungtheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách luôn là trở ngại lớn nhất của tình yêu, bởi người ta vẫn thường nói rằng "xa mặt thì cách lòng"...Nhưng tình yêu luôn cần có niềm tin, tin vào chính mình va tin vào tinh yêu của mình...- vậy thì bạn hay tin rằng, khoảng cách cũng không thể ******** yêu của hai bạn phai nhạt theo thời gian...Bạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa: "Sự xa cách làm phôi phai tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm nồng cháy; như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn...!!!"
    Chỉ cần bạn có niềm tin, niềm tin sẽ cho bạn sức mạnh để vượt qua thử thách...Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình.
    Good Luck & Wish good to you!
  2. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu mình yêu nhau đã đưọc 4 năm, trong khoảng thời gian đó thì 3 năm bọn mình xa nhau rồi... Người yêu mình đi Mỹ học và nếu mình không thể sang cùng thì còn đến tận 5, 6 năm nữa người yêu mình mới về hẳn. Một thời gian qúa dài, phải không ? Lúc nào mình cũng cảm thấy nhớ anh ấy kinh khủng, lúc nào cũng thấy buồn không chịu được.. Hồi anh ấy mới đi, mình cũng buồn nhưng cảm giác được hy sinh, chờ đợi người mình yêu cũng là một cái gì đó làm mình thấy thú vị.. Nhưng đến năm thứ ba rồi... thật sự mình mệt quá.. Mình vẫn chỉ yêu người yêu mình mà thôi, nhưng những khoảng thời gian đằng đẵng làm mình cảm thấy cô đơn và buồn phát khóc... Những tối thứ bảy ra ngoài đường thấy ngươì ta hạnh phúc bên nhau, những lần Noel, sinh nhật... mình đều lủi thủi một mình.. Có lần mình ngã xe, chân khập khiễng không đi được nhưng vẫn cố đi học một mình, lúc vào trong nhà xe đau chân nên không thể lôi xe lên để dựng chân chống giữa.. lúc đó đúng là mình chỉ muốn khóc... Những lần mình ốm đau, mệt mỏi, bận rộn... cũng không ai ở bên cạnh. Ngày trưóc mình nghĩ yêu nhau thì thời gian bao nhiêu lâu mình cũng chờ được.. và bây giờ mình vẫn đang chờ được... thế nhưng mình muốn nói rằng muốn vượt qua khoảng cách và thời gian là điều rất khó khăn, đòi hỏi một tình yêu mãnh liệt và cả điều quan trọng là ý chí của người con gái... Con gái thường giàu cảm xúc nên lúc nào cũng muốn có người chia sẻ.. đôi khi, nếu bạn gái của các bạn vì xa cách mà chia tay bạn thì không nên giận người đó... hãy quan tâm đến con gái một chút... Mong rằng các bạn vượt qua được, mong rằng mình cũng vượt qua được........
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thèng cu này bị ẩm ương à, chạm mạch à...Ăn nói cho lịch sự tý chứ,. nên tôn trọng những người khác đê..Còn cái giọng này chỉ ra ngoài chợ hoặc đến chỗ tăm tối mà nói với mấy loại vô học thôi


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  4. Thanh_co

    Thanh_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Híc chẳng có gì điên hết cả . Nhưng cũng phải công nhận qua nét thì rát khó . Tình cảm rất dễ thay đổi nhưng không phải như thế là không có . Kiểu ăn nói của bác này chắc bị bạn gái đá qua mạng rồi . Xin chia buồn nhé
    (¯`·._(¯`·._( , , .Vì sao em nhớ anh ...... ,+°´°+,¸¸,+°´°+,
  5. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói thế, Tình yêu xuất hiện ở mọi nơi và đến bằng mọi cách mà nó muốn, điều duy nhất quan trọng là trái tim hai người luôn hướng về nhau
  6. troidem123

    troidem123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui tin la khoang cach khong thay doi duoc tinh yeu thuc su. Nhu tui ne: van yeu nguoi mac du cho 2 nam roi khong lien lac, du cho nguoi ay co the khong con yeu tui . Luc nao tui cung nho toi nguoi ay, va mim cuoi khi nho lai thoi gian hai dua o ben nhau. Mac du co kha nhieu co gai xung quanh tui nhung trai tim luon huong ve co ay .
    TextEm oi , co biet anh luon nho den em
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng qúa ha ! Chắc không chỉ có môt mình bạn như thế mà mình nghĩ rằng có rất nhiều người có cùng tâm trạng như thế. Chúc cho bạn có được những điều mà mình mong muốn ! Chúc bạn hạnh phúc
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  8. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, tự dưng vào đây thấy cái topic của mình từ xưa xửa xừa xưa chui tít lên trang đầu. Ko biết robicong định spam hay cố tình lôi nó lên. Mà cảnh cáo bạn robicong đã spam nhá. Hy vọng đây ko fải là cách mà bạn lôi topic cũ lên trang đầu. Bạn có thể post một bài có ý nghĩa hơn mà. Fải ko ạ??
    Dù sao thì Gà con cung nhân tiện đây xin được lock cái topic này lại. Cái nè cũng như kiểu người yêu du học ấy, topic đó các bạn có thể tiếp tục, còn cái nè cho vào dĩ vãng thì hay hơn. Chúc mọi người vui
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này tự dưng thấy vui vui. Lôi nó lên đây phát nữa vậy !

Chia sẻ trang này