1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị lovezet không spam như thế nữa nhé . Cái câu hỏi đó chủ nhân của cái topic này đã nhận được câu trả lời rồi .
    - Các bài không phù hợp sẽ được xoá trong 24 giờ tới .
  2. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    xem nào
    hơi mệt nhỉ
    ko sao đâu
    đã là tình cảm chân thành thì ko gì ảnh hưởng đc
    còn ngc lại đành chia buồn vậy Thế giơi này còn đầy ngươi tốt
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Topic này được chị Gà viết cách đây 1 năm rưỡi... 1 năm rưỡi qua rồi, mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều... Tình bạn , tình yêu trên net.. và những đêm ngóng chờ nhau giờ chỉ còn là kỉ niệm... Hãy giữ những quá khứ đó như 1 kỉ niệm đẹp, có những tiếng cười, có những giọt nước mắt, những lời trách móc vu vơ cùng những lời yêu thương tha thiết dành cho nhau...
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "TÌnh yêu xa cách có chờ được ko?"
    Topic này lâu lắm rồi nhỉ, khoảng 2 năm rồi, có lẽ ở những trang viết ở đây cũng đã bài của mình thì phải, ko nhớ lắm.
    Trả lời câu hỏi nhé: Có chờ được và đã chờ được .Tớ đã chờ nhưng người ta thì lại ko chờ tớ . Thế đấy, nhưng tớ ko bao h hối tiếc về những gì tớ đã làm.
    Xin bao dung để tinh yêu mãi chứa chan ​
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi người lại lôi topic này lên rùi, Gà con cứ tưởng mình khoá rùi, hoá ra lại chưa.
    Đúng thật đã năm rưỡi rồi, nghĩ lại vẫn thấy nó mới trôi quá. Cũng fải cảm ơn nhiều cái mối tình trên net đầu tiên đó đã dẫn dắt Gà con vào với box Tình ******** Yêu này, đã giúp Gà con gắn bó hơn với nơi này, cũng đã năm rưỡi rùi còn đâu. Nhanh wá.
    Gà con giờ khác năm rưỡi trước rùi, sẽ chẳng còn những câu hỏi ngây ngô đó, sẽ chẳng còn những mơ mộng như vậy nữa. Giờ là đối mặt với thực tế và sống thực tế hơn
    Gà con cũng nghĩ chờ được hay ko là tuỳ tường người, nhưng cái quan trọng khi xa nhau là niềm tin. Gà con đã nghĩ mình có thể chờ được, nhưng Gà con đã ko thể làm vậy khi đánh mất niềm tin, tất nhiên ko fải chỉ mình Gà con ko chờ được, mà người ta cũng đâu có chờ mình chứ. Buồn thế đó
  6. AnhYeuCuaEm

    AnhYeuCuaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ục ục, đọc thấy buồn cười quá hahhahhâhhhahhahhahhahahhah
  7. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gà CoN cố lên nha. Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.........
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..........
  8. bummom

    bummom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xem chừng thật khó. Chí ít là trong số những đứa bạn đã yêu và đã đi học ở xa. Còn bản thân thì...... Chắc không hy vọng dù là mong manh nhất.
  9. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    xem nào , sao hợp lí thế này mà lại khoá làm chi ? bà con ơi , cứ tưởng tượng có 1 tên đang nằm ở nhà ôm ..chăn đợi mình .nghĩ mà lạnh lưng wá . em đang tự do zui thế này ,có ai chung thuỷ thì thương họ thiệt !
  10. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    úi zà , cũng khó trả lời thiệt ! nhưng có người chung thuỷ chờ đợi mình thì phải vui chứ !
    thiệt tình , mình có cô nhóc quen lâu lâu , trước bay , mình hỏi cô ấy thế anh đi lâu zậy ở nhà có lấy chồng hông , ui , em xinh quá cơ , hắn cứ khép nép đôi má hồng dưới làn tóc thưa lúc lắc cái đầu làm tui chẳng muốn đi nữa ! hihi , đi rồi mới bít kể ra nơi chân trời xa nửa vòng TĐ kia có người chờ mình cũng sướng chứ , các bác thấy em nói đúng ko ?

Chia sẻ trang này