1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách.....Có chờ được không?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hihi , bác thích nghe chuyện chờ đợi không ? em kể cho bác nghe chuyện này xem còn thích không nhé :
    Mai em đi đươ?ng phố thênh thang vắng tênh
    Mai em đi so?i đá bơ vơ khóc thương
    Va? rô?i nga?y mai em đi mu?a đông gục chết
    Giá băng tuyết rơi ước lạnh vai gâ?y
    Nhặt cánh hoa ta?n phai mau,
    Lá khô phu? đâ?y mu?a tuyết rơi.
    Ta xa nhau nhi?n ngắm sao rơi le? loi
    Ta xa nhau ngọn gió lang thang vấn vương
    Va? rô?i nga?y ta xa nhau một linh hô?n
    Trong nôfi đau cô đơn khóc thâ?m vô vọng.
    Một bóng trong ma?n đêm xưa,
    Bước chân quay vê? hẹn kiếp sau.
    Em đi qua trong con tim
    Đư?ng đánh thức tiếc nhớ trong đơ?i
    Bơ? môi xưa anh ru em chiê?u đông
    Ti?m hoa?i ba?i ca xưa trong tiếng vif câ?m
    Co?n lại mi?nh anh khi em đaf đô?i thay
    Em đi qua trong cơn mơ
    Chợt biến mất trắng xóá vội va?ng
    Ti?m em nơi phương nao trong mộng mơ
    Va? rô?i gặp em nơi góc phố hôm na?o,
    Ma? buồn nhi?n nhau khi em đaf................... quên rô?i...
    hu hu hu , ôi những linh hồn thơ ngây , hãy cùng thực dụng 1 chút để được vui vẻ cả đời nhé !
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    too romantic ah.....
  3. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hmmm còn phụ thuộc vào thời gian chờ là bao lâu. More than 2 years thì không được đâu, em sure đấy
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị nói thế thì chắc những người đi du học thì tẽo hết ah.....hix
    em nghĩ thế này, "yêu nhau là ko phải 2 người chỉ nhìn nhau, mà còn cùng nhìn về một hướng".... nếu đã yêu nhau thực lòng thì 1 năm, 2 năm hay kể cả 5-6 năm thì cũng xá gì nễu trong lòng chỉ yêu có 1 người.
    nhiều người hay vin vào cái excuse "nghe bùi tai" là " mình ko hợp nhau" hay " anh ko chờ được em" ( nhất là đồng chí ở nhà ) để chia tay.... hix vô lí ko chịu được.....
    yêu nhau 2-3 năm rồi còn nói 1 câu nhẹ bẫng là "mình ko hợp nhau". Còn " anh ko chờ được em" ??? cứ làm như cả năm của anh chỉ biết chờ em ý... sao anh ko đi làm hay đi học kí rì đi...... có ai bắt các " anh" ngồi chơi cả ngày để chờ em đâu.....
    Tất nhiên, có người yêu ở bên cạnh vẫn sướng hơn dưng mà em nghĩ nếu là "love actually" thì vẫn cứ yêu nhau thui. Chẳng qua một trong hai người thay đổi và vin vào cái good excuse mà mình tạo ra để đòi chia tay - 1 lối đi khá nhẹ nhõm nhưng ích kỉ vì rõ ràng chỉ bít nghĩ đến bản thân mình.
    Có thiếu gì đôi yêu nhau, chung thuỷ bao nhiêu năm trời.... ông trời công bằng lém.... nếu biết hi sinh thì sẽ có hạnh phúc... (mẹ em bảo xế )
    vấn đề căn bản là " yêu nhau có thật lòng ko "...........
  5. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hihi , cũng còn tuỳ các bác a` ! Tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách và thời gian là cơn gió. Nó sẽ thổi bùng lên những tình yêu lớn và dập tắt những tình yêu nhỏ.Hãy để thời gian trả lời bạn ạ -> rất hay !
    mình còn câu nữa :cai gi mat thi chac khong phai cua minh, con cai gi cua minh se ko bao gio mat !
    vui vẻ nhé vì ngoài hắn ra còn nhiều người chờ bạn từ khi bạn có mặt trên đời này!
  6. bknhd

    bknhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em mới đọc thấy chị kia coi tình yêu tuyệt đối quá, có lẽ bị mờ mắt rồi, có cả triệu việc phải làm ngoài việc yêu mà, tuyệt đối mọi thứ chỉ làm bản thân mình khổ thôi, em nghĩ tốt nhất là chị nên kiếm việc gì đó làm hay đi học Yoga đi, vừa tốt cho tinh thần vừa rèn luyện sức khoẻ, mà kể cũng lạ, cấm dùng internet sao cấm được nhỉ
  7. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã bảo rùi mừh, nếu yêu thực sự- yêu với một tình yêu lớn thì thời gian đâu có là vấn đề.... trong tim chỉ nghĩ về một người thì dù thời gian có muốn "thổi" hay "dập lửa liếc gì đấy " cũng ko được fải ko? (hi vọng mình đang có một tình yêu lớn để xa nhau nhưng càng yêu nhau hơn )
    em có một câu khác: cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn cái gì ko phải của mình thì phải làm cho nó thành của mình....
    vì vậy pà kon, hãy cố lên đi tìm tình yêu lớn của mình đi.... hí hí....... ( chắc tình yêu lớn nhất của mình bi giờ là 2 cụ quá.... .... con nhớ papi mami wé )
  8. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic hic , hôm nay hắn nói là lâu quá hổng chờ được ! vậy là hông phải tình yêu lớn rùi Twinkling nhỉ ! em cũng chẳng bít hắn là thế nào nữa , lúc bảo nhớ lúc bảo không . thôi thì mặc kệ zậy , cám ơn ironman nha , chắc hắn hông có thuộc zề tui rùi , vậy nên chẳng tiếc nữa zậy !
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    con gái đang tuổi trẻ , tội chi mà nó chờ mình ?, đàn ông anh em mình hay tưởng bở lắm , tút nhất là hỏi thẳng hắn : em có chờ được anh không ?:
    1- không -> pai pai , bao giờ cưới báo anh 1 câu nhé!
    2- chăc chắn , em đã thuộc zề anh rùi -> thế thì hỏi lại là ai chờ được ?
    3- chưa nói chắc được -> hắn vẫn còn trẻ con lắm , thời gian sẽ làm hắn tìm ra câu trả lời chính xác ! nếu hắn không thuộc về bạn ? vì hắn không xứng đáng với tình cảm của bạn đâu !
  10. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cái dòng thứ hai của ông khó hiểu quá........thế thì hỏi lại la` ai chờ được là sao????

Chia sẻ trang này