1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa cách thi làm gì cho ko nhớ đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baolocmua, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    vậy là mình vẫn còn cơ hội
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống người mà tui đả y
    ...tui thấy xa cách thì có cái quái gì đâu, nhớ thì cứ nhớ , y thì cứ y , quên làm gì cho mệt xác, kô gian địa lý có là cản trở gì nếu 2 người vẫn còn y nhau, trừ khi 1 trong 2 người có người khác (như cái người trên đây chẳng hạn )có bồ nhí gồi thì đi chơi với bồ nhí chừng vài ngày là quên sạch mối tình cũ.
  3. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái này giống người mà tui đả y
    ...tui thấy xa cách thì có cái quái gì đâu, nhớ thì cứ nhớ , y thì cứ y , quên làm gì cho mệt xác, kô gian địa lý có là cản trở gì nếu 2 người vẫn còn y nhau, trừ khi 1 trong 2 người có người khác (như cái người trên đây chẳng hạn )có bồ nhí gồi thì đi chơi với bồ nhí chừng vài ngày là quên sạch mối tình cũ.
    Gửi lúc 15:42, 02/04/07



    Nếu là tình yêu đầu thì khi gặp nhau cảm xúc lại tràn về thôi
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Giật mình
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chị khuyên chú một điều...
    Nội nhất trong hôm nay
    Kiếm ngay một... con khác (gọi con thì cũng như nó thôi)
    Sao phải hỏi các bác
    Trên diễn đàn làm chi??
    .............
    Yêu đương kiểu của chú, chị cũng hãi quá cơ... Yêu lắm, nhưng chả muốn nhớ... chẳng ra cái mẹ gì... Tử tế ra, thì chú kiếm việc cho nó bận rộn 1 tí, vui chơi bạn bè thoải mái 1 tí, thế là dãn được cái khoảng nhớ vụt vặt được ngay, một cách để duy trì niềm đam mê là hãy duy trì sự thương nhớ...
  6. Guildcongtu

    Guildcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    các bac nói thế chứ . yêu nhau rồi nhớ thật nhiều
    để em kể tiếp cho các bác nghe chuyện nhớ của em rồi cho em ý kiến nhá.
    vào khoảng tháng 5 năm ngoái em đã về quê rồi gặp dc nó ( nó= người yêu em ) chỉ có găp nhau trong thời gian ngắn ngủi là 1 tuần vậy mà trời ơi ? các bác biết sao ko , em và nó đã có những tâm sư , những cái nắm tay rồi cả những cai hôn nồng cháy . hic hic 1 tuần đã trôi qua , đã đén lúc em phai đi xa , cái buoỉi cuối cùng 2 đứa nhìn nhau rồi ôm hôn lâu lắm hi hi , bây giờ em lại nhớ nó .ko biết nó đang làm gì ? có nhớ em như em đang nhớ nó ko
  7. Guildcongtu

    Guildcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em ko làm dc điều đó đâu chi nhócquai ơi , chung tình mà hi hi . kiếm người khác thì mình là người phản bội á .ko giám đâu
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn như con gái, lại show hàng ===> hok thích.
    Cho mình hỏi khí không phải. Bạn viết cái topic này lên để làm gì ? Hay là trình bày cho nó dài rồi hôm nào đó "lừa" cho bạn gái xem. Chuối vật.
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi có ai là fan của Châu Tinh Trì kô???
  10. Guildcongtu

    Guildcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trời bac busicare có câu thow ghê quá.

Chia sẻ trang này