1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu xa vời!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TuXEDochanbo, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuXEDochanbo

    TuXEDochanbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xa vời!!!!!!!

    Đây là bài tôi đã viết ở GENETICFORUM nay xin viết lại để các bạn cho ý kến!!!!
    Đến nhìn con gái còn không dám huống hồ nói đến chuyện làm quen,.......Đệ cũng muốn yêu lắm chứ,muốn được cùng người mình yêu nắm tay nhẹ bước trên 1 đoạn đường đời,được trò chuyện với nàng,được nghe nàng khóc.......Không biết đến bao giờ đệ mới có được những điều nghe như đơn giản ấy.Chữ yêu của đệ vẫn chỉ là yêu gia đình,yêu cuộc sống và yêu thầm(trước đây!kể từ hôm nay 0 còn rồi,chỉ còn 2 cái trên).Đệ 0 thấy cảm thấy buồn vì điều đó!Hàng ngày đi học genetic,về được gặp mặt gia đình,được ở bên cạnh những người ta yêu quí nhất,luôn bao bọc ta,yêu thương ta........Thế là đã hạnh phúc hơn hàng triệu người rồi! 0 bạn thân , 0 người yêu nhưng vẫn có thể sống và sống tốt.Đôi khi đệ vẫn buồn ,nhưng những lúc đó chỉ cần nghe những bài hát nhẹ nhàng như "pretty boy" chả hạn,có thể có ai đó vẫn nghĩ đến ta,yêu mến ta mà ta 0 biết.........Đệ mới 19 tuổi ,đời còn dài(có thể như vậy). Mục tiêu trước mắt là thoát khỏi những tháng ngày vứt thời gian vừa qua(chỉ ăn ,chơi ,ngủ).những việc trước mắt đệ phải làm thật khó..................
    Cô gái của tôi ơi!Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.Nhưng anh không biết trước được khi nào!!!

Chia sẻ trang này