1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi pro_daklak, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu !

    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó. Nhưng có khi bạn phải mất cả đời để quên một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt hoặc cái ôm vĩnh cữu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bi tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn yêu như thế nào.

    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  2. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    tuyệt ....
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Troài,tui mất 2 tháng để kết 1 người,nhưng sau đó cũng chỉ mất 1 tuần để quên người đó thui à...ehe
    [​IMG]
    Rồi sẽ đến 1 ngày KIENHSG điều khiển được cả mặt trời...heheh
  4. orchidn

    orchidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trùi ơi! tui tới 5 năm giờ mà vẫn còn nhớ đây nè bác sao có thể viết những dòng ấy hay thiệt bái phục !!!!!!!!!!!!! chí lý
    "Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn yêu như thế nào."
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    chả là câu chuyện của tui thế này,em í thua tui 2 tuổi,nhưng mà về mặt tâm lý thì em ấy lớn hơn tui khoảng 7,8 tuổi...ehe..em ấy chê tui tính tình con nít quá(hay đùa giỡn,ko bao giờ nói thật duoc cái gì)...tui kết em 1 tí xíu,nhưng hôm nọ xỉn vào tò tình đại,em í em nói ko hợp rùi sau đó lại nói là em sắp đi Mĩ...híc híc,lúc đó buồn quá cỡ luôn...phải nói là ở 1 mình trong phòng thì khóc ré lên luôn cho đỡ khó chịu...ehe,nhung sau 30 giây chưa đầy 1 phút,tự trấn tĩnh lại :"Mình là con trai",tui buột miệng nói với em:"Quê quá quê quá,anh xỉn quá..."
    Sau đó lên nhà cười tươi rói mà sáng hôm sau quên mất chuyện hôm qua,chỉ gọi điện đến nhà em và nói là :"Hôm qua anh say nên anh mới tỏ ra vậy thôi,chứ anh ko thích em nhiều đến mức đó đâu" <---có lẽ chữa thẹn thui há!!
    Và bây giờ sau khoảng 3 tuần,đã xa em rùi,cách xa hơn 1500km mà lòng tui ko có tí nào nhớ về em,mới đây nghe đứa bạn nói là em nói với nó là trước đến giờ tui vẫn là người em để ý nhiều nhất,đó cũng là 1 niềm an ủi nhưng nếu như người ta cho tui 1 ước nguyện "em sẽ thành người yêu" của tui thì tui cũng ko cần...hì hì,lí do đơn giản quá,điều em nói với tui quá đúng,tui con nít quá so với em...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đơn phương rồi ! chắc là sẽ khổ lắm đây ?



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?

Chia sẻ trang này