1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dù sao tớ cũng muốn nói "Tớ yêu cậu"! Cho dù đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể hiểu hết được tình cảm của tớ dành cho cậu.
  2. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày kia trời nắng đẹp, tất cả các cảm xúc và tính cách cùng nhau tụ họp trên trái đất . Sau khi Nhàm Chán ngáp tới lần thứ ba thì Chân Thành nẩy ra một ý định.
    Bọn mình cùng chơi trốn tìm đi - Chân thành nói.
    Chân thành nói xong, Nhiệt Tình và Nỗ Lực đồng ý liền ,Hào Hứng thì phấn khích tới mức Lưỡng Lự sau khi nghĩ đi nghĩ lại cũng bi thuyết phục cùng chơi. Thờ Ơ vốn chẳng cái gì cũng chẳng muốn tham gia.Còn Sự thật dù đồng ý nhưnglại cho rằng mình chẳng muốn trốn đi đâu cả . Kiêu ngạo thì cho rằng đó là trò trẻ con , còn Nhút Nhat thì không muốn thử rủi ro...
    Một , hai , ba ... Chân Thành bắt đầu đếm và nhắm mắt lại.
    Niềm Tin bay thẳng lên trời , đối với Niềm Tin thì không có điều gì là không thể. Chiến thắng thì leo tít lên ngọn cây cao nhất con GhenTỵ thì chạy ngay đến núp dưới bóng của Chiến Thắng. Rộng Lượng đã tìm được một chỗ rất kín đáo nhưng lại nhường chỗ đó cho một người bạn , ngược lại Ích Kỷ đã tìm được một chỗ rất kín đáo và dễ chịu nhưng lại không cho ai trốn cùng . Nói Dối thì trốn tận dưới đáy đại dương tăm tối còn Nồng Nhiệt và Khát Vọng thì trốn tận trên ngọn núi lửa nóng bỏng . Hay Quên thì trốn ở...(mình quên mất chỗ bạn ấy trốn rồi ).
    Một triệu - Chân Thành đếm xong mở mắt ra và bắt đầu đi tìm.
    Khi lại gần hồ nước Chân Thành tìm thấy ngay Vẻ Đẹp, cô ấy mải mê ngắm mình dưới hồ nước nên đẻ bị tìm thầy trước tiên .Do Dự nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ngồi trên hàng rào chẳng thể quyết định là sẽ nhẩy sang bên nào thế nên cũng bị tìm thấy ngay lập tức. Lần lượt Chân Thành tìm thấy mọi người, Khéo Léo trốn dưới những ngọn cỏ tươi, Sầu Muộn trốn trong một cái hang tối ẩm ướt ,Nồng Nhiệt và Khát Vọng trên ngọn núi lửa. Ích Kỷ thì khỏi phải tìm vì cậu ta đang cuống cuồng chạy ra khỏi cái chỗ tưởng như êm ấm của mình khi bị một bầy ong tấn công - tất nhiên là chẳng có ai giúp vì ban đầu cậu ta đã chiếm chỗ đó một mình. Và Nói Dối được tìm thấy trên cầu vồng ( tất nhiên đây là một lời nói dối vì Nói Dối trốn dưới đáy đại dương cơ mà bạn còn nhớ không ) ....
    Tất cả mọi người lần luợt được tìm thấy nhưng chỉ còn Tình Yêu là không thấy đâu cả .Chân Thành đi tìm sau những gốc cây cổ thụ , dưới các con sông và trên tất cả các ngọn núi nhưng không thấy, Tình Yêu vẫn biệt tăm (Tình Yêu lúc nào cũng khó tìm như vậy) . Đang định bỏ cuộc thì Chân Thành nhìn thấy một bụi hoa hồng đầy gai đang rung rinh . Chân Thành nhặt một cành cây to và đập vài lần vào bụi hoa xem có ai trốn ở đó không. Chợt có ai đó kêu lên rất đau đớn - Gai của những bông hoa hồng đã đâm vào mắt của Tình Yêu . Quá hối hận Chân Thành rối rít xin lỗi và hứa rằng từ nay trở đi Chân Thành sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc và dẫn đường cho Tình Yêu. Những người bạn khác cũng rất thương Tình Yêu họ quây quần bên Tình Yêu và nói răng hò sẽ lần lượt chăm sóc cho Tình Yêu.
    Từ đó trở đi Tình Yêu có rất nhiều người bạn , có lúc đi với người này có lúc đi với người bạn khác . Nhưng người ta nói rằng Tình Yêu và Chân Thành lúc nào cũng đi với nhau .

    Do Ne_o sưu tầm
    mời các bạn đọc và cho cảm nhận nhé


    [​IMG]
    Được Ne_o sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 18/01/2006
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box TB lại vào đây mới chết chứ
    Đơn giản vì mình có một TY với người TB, thế thôi, nhỉ?
    Bắt đầu là 1 cậu bạn mình thích hồi lớp 10 là người TB. Tại sao mình lại thik cậu ấy? Có lẽ đầu tiên là vì cậu ấy cực kì đẹp trai, nhưng cũng chỉ gọi là thích bình thường thôi, chứ chính vì đẹp trai mà mình thích cho nên mình đã không thik cậu ấy lâu. Sau này chơi thân với nhau phết, mới thấy cậu ấy là một người sống tình cảm, quan tâm đến bạn bè và rất tốt bụng, nhưng lại có vẻ hơi con gái làm sao ấy. Nhớ một lần cậu ấy hát " Nắng ấm quê hương", song ca cùng cô giáo CN, à, fải nói thêm là cô giáo chủ nhiệm cũng người Thái Bình, hơi bị xinh luôn, trong cả 3 năm học cấp 3 mình quý nhất là cô, thần tượng nhất cũng là cô, cô đã dạy mình nhiều thứ không phải chỉ có môn Vật Lý mà còn nhiều điều quan trọng khác trong cuộc sống.
    Ở lớp, mình còn có một ông anh trai người TB, 2 anh em chơi với nhau rất vui, thế mà chả hiểu sao giữa năm lớp 12 ông í lại nói thích mình. Cũng không hiểu tình yêu ấy đến từ đâu? Thấy mình yêu cũng đơn giản nhưng đến khi bắt đầu yêu thực sự thì quả là khó khăn, không biết khó khăn đấy là do mình yêu người Thái Bình hay do TY nào cũng nhất định phải khó khăn thế???
    Người Thái Bình- nhiều khi làm mình buồn phát khóc, vì người Thái Bình chẳng giống ai cả, cái cách mà anh yêu mình cũng thế? Có nhà ai yêu con gái nhà người ta mà lại bảo " Lúc đang ở bên em nếu bạn bè cần anh sẽ đến ngay với họ, nhưng lúc ở bên bạn bè nếu em gọi thì chưa chắc anh đã tới". Người TB bảo rằng yêu người TB sẽ phải đau khổ nhiều. Có nhiều lúc cảm giác thất vọng về người Thái Bình lắm lắm, người Thái Bình yêu bạn hơn yêu em, người TB vô tâm và ích kỉ, người TB...
    Em chưa đến TB bao giờ, ngày trước nghe Nắng ấm quê hương không cảm giác gì, bây giờ yêu người Thái Bình thì lại thích nghe bài đó. Ngày xưa không quan tâm đến tin tức về Thái Bình nhưng bây giờ lại quan tâm xem ở đó nắng hay mưa? thị xã đã lên Thành phố từ bao giờ? Người Thái Bình hay kể cho em nghe về thành phố của anh, hay khoe với em về món bánh cuốn ở đó ngon hơn ở HN nhiều vì người TB biết em thích ăn bánh cuốn........
    Vẫn biết yêu người TB em sẽ còn buồn nhiều lắm, nhưng Ty là vậy, em không thể chọn TY mà TY đã chọn người TB cho em, nhất định sẽ có một ngày em về TB với người TB.
  4. biendongblue

    biendongblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đúng là người TB sống tình cảm hết lòng với bạn bè. Đồng thời lại yêu rất chân thành. Bạn đã gặp được một người rất tốt đấy.
  5. boobycuti

    boobycuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hmm !
  6. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu một người con Thái Bình. Tình yêu ấy nhiều đau khổ, và cũng có hạnh phúc. Người ấy đã dặy mình nhiều điều, nhưng..........Tình yêu đó đã tan vỡ........dù cho cả hai còn rất yêu......... Cuộc sống đôi khi khiến mình mệt mỏi và chán nản. Nhất là khi mới chia tăy, nhưng bây giờ mình đã biết mình phải làm gì, người ấy sẽ thấy mình mạnh mẽ và vui vẻ. Mình sẽ không bao bọc người ấy trong vầng hào quang của quá khứ nữa, mình sẽ quên...
  7. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehe, newwmember day
    To co 6:
    Co mot cau chuyen ve TY the nay:
    Để giải thích tại sao người ta lại hay đi chùa lễ Phật, một nhà thông thái nói: người ta luôn đi chùa lễ Phật vì khi đang yêu nhau, người ta đi chùa để cầu Trời Phật phù hộ cho người ta lấy được người đang yêu. Còn sau khi cưới thì người ta đi chùa để cầu làm sao yêu được người đã lấy.
    Đấy, tình cảm đối với một người có thể thay đổi như thế.
  8. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút nữa:
    Vì mới tham gia diễn đàn nên mình luộc lại cái chủ đề đầu tiên: Phải nói TY thông thường là ta sẽ gặp 3 người như thế là vì thông thường sự phát triển tình cảm của con người qua 3 giai đoạn như vậy. Giai đoạn TY mực tím - là người mình yêu nhất (chỉ là cảm giác vì là TY đầu đời, yêu bằng cảm tính, bay bổng, lãng mạn. Trong loại t/cảm này chưa có chỗ cho vật chất, ******** hoặc nếu có thì cũng chỉ là yếu tố thứ yếu). Cùng với thời gian, t/cảm, sự hiểu biết và lý trí của bạn nảy nở phát triển hơn, TY mực tím sẽ dần phai màu, nhiều người lại nghĩ tại sao lúc trước mình có thể yêu người đó nhiều như thế?. Lúc này, bạn sẽ dùng lý trí nhiều hơn trong TY, cảm giác e dè, phòng vệ nhiều hơn và sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Đồng thời, cơ thể bạn đã bước vào thời kỳ phát triển đầy đủ, gây sức hấp dẫn mạnh hơn cho người khác giới, nhiều người đến với bạn hơn, khiến bạn có nhiều sự lựa chọn. Kết quả của việc dùng lý trí là bạn nhận ra trong số những người theo đuổi bạn có người nồng nhiệt nhất, tỏ ra yêu bạn nhất, và bạn sẽ dành t/cảm cho người đó. Lúc này, bạn cho rằng người đó là người yêu mình nhất. Như vậy bạn đã bước vào giai đoạn thứ hai của sự phát triển về tình cảm bản thân, tạm gọi là giai đoạn TY trưởng thành. Nếu giai đoạn này mà hai người không kết hợp được với nhau, TY qua đi hay tan vỡ thì bạn sẽ tích luỹ thêm được kinh nghiệm và cùng với số tuổi đời đã tăng thêm, với lý trí mạnh mẽ, bạn sẽ khó (hoặc không thể) yêu bằng cảm tính như thời kỳ trước, có nghĩa là sẽ không xuất hiện người yêu thứ 1 - người mình yêu nhất nữa, bạn sẽ "tinh ranh" hơn trong việc nhìn nhận những người theo đuổi mình. Lúc này t/cảm của bạn đi vào giai đoạn tìm kiếm một người thích hợp để kết hôn. Lý trí của bạn sẽ được sử dụng để giúp bạn tìm kiếm người bạn đời. Bạn đã bước vào giai đoạn TY hôn nhân. Và thông thường thì cuộc phiêu lưu sẽ chấm dứt ở đây khi bạn tìm được một người bạn đời mà bạn cho là thích hợp và đi tới hôn nhân. Người này rõ ràng là bạn thấy cũng yêu, nhưng không phải là yêu nhất; cũng yêu bạn nhưng có thể không phải yêu bạn nhất!.
    Cô 6 ơi, bạn đang ở trong giai đoạn nào vậy?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    U hỏi Thứ 6 àh? Xem nào, có lẽ Fri ở giai đoạn cuối roài ( già roài mà )
  10. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hứ. Già roài mà còn học đòi ...lãng mạn..
    Thôi thì chúc cho bạn có giai đoạn cuối...lãng mạn nghen.

Chia sẻ trang này