1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tinh` yêu chẳng là gì cả
    Khi mình không nghĩ về nhau
    Tình yêu sẽ là tất cả
    Khi mình sống để yêu nhau​
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    còn chi nữa còn chi nữa mà tiếc phút giây qua rồi
    và cuộc sống là rất ngắn để sống sao cho nên người
    để khi sống trong cuộc đời được thấy niềm vui quanh mình
    và không tiếc nuối những gì làm được cho thế gian
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    còn chi nữa còn chi nữa mà tiếc phút giây qua rồi
    và cuộc sống là rất ngắn để sống sao cho nên người
    để khi sống trong cuộc đời được thấy niềm vui quanh mình
    và không tiếc nuối những gì làm được cho thế gian
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thuở nhưng không bao giờ nhàm chán - đó đích thực là TÌNH YÊU. Nhiều lúc tôi tự hỏi : tại sao người ta yêu và đau khổ, tại sao người ta yêu và hạnh phúc...cái cảm giác của tình yêu là gì mà khiến con người ta khi yêu không còn lí trí nữa vậy?Có bao giờ bạn hỏi tại sao bạn lai yêu một ai đó không? Đừng bao giờ đi tìm lí do cho một tình yêu bởi đôi khi lí do đó khiến ta thất vọng....con người không bao giờ thoả mãn với những gì mình đang có mà...
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thuở nhưng không bao giờ nhàm chán - đó đích thực là TÌNH YÊU. Nhiều lúc tôi tự hỏi : tại sao người ta yêu và đau khổ, tại sao người ta yêu và hạnh phúc...cái cảm giác của tình yêu là gì mà khiến con người ta khi yêu không còn lí trí nữa vậy?Có bao giờ bạn hỏi tại sao bạn lai yêu một ai đó không? Đừng bao giờ đi tìm lí do cho một tình yêu bởi đôi khi lí do đó khiến ta thất vọng....con người không bao giờ thoả mãn với những gì mình đang có mà...
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh.
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...
    Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là khi ta lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn để mong muốn xua đuổi một hình bóng khỏi trí nhớ mà cuối cùng ta biết rằng mình vẫn luôn hoài nhớ về hình bóng đó.
    Ta sẽ phải làm như thế nào? Sẽ rất buồn khi ta gặp một ai đó mà ta cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với ta, chỉ để cuối cùng ta nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và ta là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều khiến cho ta phải băn khoăn suy nghĩ là cần phải làm gì? Chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng? Hay tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình?...
    Tình yêu là cho đi nghĩa là ta đang nhận lại... nhận lại gấp nhiều lần cái mà ta cho đi. Và đôi khi là ngược lại... ta cho tất cả mà chẳng nhận lại được gì cả ngoài một khoảng trống mênh mông...
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...
    Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là khi ta lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn để mong muốn xua đuổi một hình bóng khỏi trí nhớ mà cuối cùng ta biết rằng mình vẫn luôn hoài nhớ về hình bóng đó.
    Ta sẽ phải làm như thế nào? Sẽ rất buồn khi ta gặp một ai đó mà ta cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với ta, chỉ để cuối cùng ta nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và ta là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều khiến cho ta phải băn khoăn suy nghĩ là cần phải làm gì? Chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng? Hay tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình?...
    Tình yêu là cho đi nghĩa là ta đang nhận lại... nhận lại gấp nhiều lần cái mà ta cho đi. Và đôi khi là ngược lại... ta cho tất cả mà chẳng nhận lại được gì cả ngoài một khoảng trống mênh mông...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa. Nó đang phân vân rất nhiều, nhưng nó không định hình được cái nó cần làm là gì nữa, tại sao nó lại có cái trạng thái tình cảm như thế này nhỉ?Đã bao lần nó tự hỏi mình, đối với nó, anh có thật sự quan trọng không, anh có thực sự là người nó cần không...Nó không biết, nó có cảm giác mơ hồ lắm, đôi lúc, nó cảm thấy anh gần gũi và quan trọng với nó biết bao, nhưng đôi lúc, với nó, anh chẳng là gì cả...Trạng thái tình cảm nó dành cho anh không bao giờ tồn tại ở trạng thái duy nhất, nó ghét sự nửa vời nhưng nó lại đang như thế ...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 24/07/2004
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa. Nó đang phân vân rất nhiều, nhưng nó không định hình được cái nó cần làm là gì nữa, tại sao nó lại có cái trạng thái tình cảm như thế này nhỉ?Đã bao lần nó tự hỏi mình, đối với nó, anh có thật sự quan trọng không, anh có thực sự là người nó cần không...Nó không biết, nó có cảm giác mơ hồ lắm, đôi lúc, nó cảm thấy anh gần gũi và quan trọng với nó biết bao, nhưng đôi lúc, với nó, anh chẳng là gì cả...Trạng thái tình cảm nó dành cho anh không bao giờ tồn tại ở trạng thái duy nhất, nó ghét sự nửa vời nhưng nó lại đang như thế ...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 24/07/2004
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu!!!??? 25 tuổi - cái tuổi đã khá nhừ để bắt đầu một cuộc tình mà cho đến tận thời điểm này vẫn KHÔNG THỂ hiểu được thế nào là TÌNH YÊU??? Cứ nghĩ Tình yêu thì thật thiêng liêng, thật cao sang, thật thánh thiện! Thế mà.. Nó trần trụi quá! Phù phiếm quá! Tầm thường quá!

Chia sẻ trang này