1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn mắc sai lầm, để rồi luôn là người có lỗi trong mọi chuyện
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "If love is not a game, why there is so many players..."
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "If love is not a game, why there is so many players..."
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 cái nắm tay , 1 cái chạm nhẹ vào người em cũng đủ để con tim tôi rung động xốn xang ..
    thế mà em đâu có hay , mà có thể em có biết nhưng em lảng tránh ....
    buồn thật ! trời lạnh mà lòng người cũng lạnh ...
  5. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 cái nắm tay , 1 cái chạm nhẹ vào người em cũng đủ để con tim tôi rung động xốn xang ..
    thế mà em đâu có hay , mà có thể em có biết nhưng em lảng tránh ....
    buồn thật ! trời lạnh mà lòng người cũng lạnh ...
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thích một người, nhìn thấy người đó khóc, bạn sẽ đến bên, nhảy múa, ca hát, trêu chọc làm người đó bật cười.
    Còn khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ đến và khóc cùng người đó.
    Phải chăng đó là sự khác biệt giữa THÍCH và YÊU?
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thích một người, nhìn thấy người đó khóc, bạn sẽ đến bên, nhảy múa, ca hát, trêu chọc làm người đó bật cười.
    Còn khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ đến và khóc cùng người đó.
    Phải chăng đó là sự khác biệt giữa THÍCH và YÊU?
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ..... buồn quá , đã nói là không nhớ nhung , mặc kệ mọi chuyện nhưng sao mình lại không làm được nhỉ ?anh nhớ em và yêu em , điều đó anh không hề phủ nhận , con người ta thường thì sẽ hạnh phúc khi mà tìm thấy tình yêu thật sự của mình nhưng sao anh lại đau khổ khi nhận ra tình yêu thật của mình hả em ?
    Tối qua , 1 cái lạnh cắt da cắt thịt , len vào lòng anh ... làm sao để có thể diễn tả hết ? tại sao , khi anh cố gắng coi em như 1 người bạn em lại làm cho anh thêm đau ? khi anh không làm vừa ý em , em buông câu trách móc ? sao em không cố gắng làm 1 người bạn của anh ? khi em cứ có những lúc làm anh thấy như 1 thằng hề trước mặt em ?
    Bây giờ đây khi anh ngồi viết những dòng này anh đang ở rất gần em ... nếu như ngày trước anh sẽ vào nhà em và gõ cửa , em ra đón anh với 1 nụ cười nở trên môi ... anh sẽ đáp lại bằng 1 nụ hôn buổi sớm nhẹ nhàng trên môi em ...Nhưng bây giờ anh lại so đo xem có nên hay không ? và anh thấy có lẽ là không nên , bởi vì anh không thể giữ được con tim mình trước mặt em ..anh không thể tạo ra 1 bộ mặt khác khi ở bên em , điều mà anh đã quá quen trước khi quen em và cả sau này cũng vậy . anh không thể là anh 1 người con trai ngông nghênh và ngang tàng ...trước mặt em , anh chỉ là 1 thằng yếu đuối , không có ý chí . Vậy thì vào gặp em làm gì nhỉ ? gặp để rồi lại tiếp tục đau khổ , gặp để rồi lại tiếp tục buồn bã ư ? có lẽ là không nên gặp , anh đang tìm cách chiến thắng bản thân mình nhưng sao khó quá ... anh chỉ muốn nhìn thấy em cười , như vậy là anh vui rồi , tại sao khi nhìn em cười anh lại thấy lòng mình ấm lại ? anh cầu mong rằng tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu thật sự , anh cầu mong tất cả lại quay trở lại như cũ và anh lại là anh ....Anh muốn quay trở lại là anh dù ngày trước anh có như thế nào đi nữa , nhưng anh lại nghĩ đến em , đến lá thư em viết cho anh khi em đi tìm anh trong giọt nước mắt ....anh không muốn quay lại ....nhưng nếu anh không quay lại thì anh thật sự không quên được em , dù rằng có thể đó chỉ là sự trốn chạy của anh ...
    Anh đang lựa chọn giữa 2 con đường nhưng sao anh thấy con đường nào anh cũng đều nhận thấy sự khổ đau ...anh biết làm sao bây giờ ?
    Anh muốn quên em ...thật sự anh rất muốn coi em là 1 người bạn .. anh muốn lắm em ạ ....
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ..... buồn quá , đã nói là không nhớ nhung , mặc kệ mọi chuyện nhưng sao mình lại không làm được nhỉ ?anh nhớ em và yêu em , điều đó anh không hề phủ nhận , con người ta thường thì sẽ hạnh phúc khi mà tìm thấy tình yêu thật sự của mình nhưng sao anh lại đau khổ khi nhận ra tình yêu thật của mình hả em ?
    Tối qua , 1 cái lạnh cắt da cắt thịt , len vào lòng anh ... làm sao để có thể diễn tả hết ? tại sao , khi anh cố gắng coi em như 1 người bạn em lại làm cho anh thêm đau ? khi anh không làm vừa ý em , em buông câu trách móc ? sao em không cố gắng làm 1 người bạn của anh ? khi em cứ có những lúc làm anh thấy như 1 thằng hề trước mặt em ?
    Bây giờ đây khi anh ngồi viết những dòng này anh đang ở rất gần em ... nếu như ngày trước anh sẽ vào nhà em và gõ cửa , em ra đón anh với 1 nụ cười nở trên môi ... anh sẽ đáp lại bằng 1 nụ hôn buổi sớm nhẹ nhàng trên môi em ...Nhưng bây giờ anh lại so đo xem có nên hay không ? và anh thấy có lẽ là không nên , bởi vì anh không thể giữ được con tim mình trước mặt em ..anh không thể tạo ra 1 bộ mặt khác khi ở bên em , điều mà anh đã quá quen trước khi quen em và cả sau này cũng vậy . anh không thể là anh 1 người con trai ngông nghênh và ngang tàng ...trước mặt em , anh chỉ là 1 thằng yếu đuối , không có ý chí . Vậy thì vào gặp em làm gì nhỉ ? gặp để rồi lại tiếp tục đau khổ , gặp để rồi lại tiếp tục buồn bã ư ? có lẽ là không nên gặp , anh đang tìm cách chiến thắng bản thân mình nhưng sao khó quá ... anh chỉ muốn nhìn thấy em cười , như vậy là anh vui rồi , tại sao khi nhìn em cười anh lại thấy lòng mình ấm lại ? anh cầu mong rằng tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu thật sự , anh cầu mong tất cả lại quay trở lại như cũ và anh lại là anh ....Anh muốn quay trở lại là anh dù ngày trước anh có như thế nào đi nữa , nhưng anh lại nghĩ đến em , đến lá thư em viết cho anh khi em đi tìm anh trong giọt nước mắt ....anh không muốn quay lại ....nhưng nếu anh không quay lại thì anh thật sự không quên được em , dù rằng có thể đó chỉ là sự trốn chạy của anh ...
    Anh đang lựa chọn giữa 2 con đường nhưng sao anh thấy con đường nào anh cũng đều nhận thấy sự khổ đau ...anh biết làm sao bây giờ ?
    Anh muốn quên em ...thật sự anh rất muốn coi em là 1 người bạn .. anh muốn lắm em ạ ....
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó sâu thẳm trái tim tôi
    Em là một và em là tất cả
    Tình yêu tôi tặng em không giục giã
    Nhưng cháy bỏng và sẽ mãi chẳng nguôi
    Ở ðâu đó sâu thẳm trái tim tôi
    Tôi chỉ một nhưng em không hiểu nổi
    Tình yêu em tặng ai em không nói
    Ðể mình tôi hiu quạnh cõi đơn côi.

Chia sẻ trang này