1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó sâu thẳm trái tim tôi
    Em là một và em là tất cả
    Tình yêu tôi tặng em không giục giã
    Nhưng cháy bỏng và sẽ mãi chẳng nguôi
    Ở ðâu đó sâu thẳm trái tim tôi
    Tôi chỉ một nhưng em không hiểu nổi
    Tình yêu em tặng ai em không nói
    Ðể mình tôi hiu quạnh cõi đơn côi.

  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tựa áng mây chiều
    Tình yêu tựa mảnh trăng treo hững hờ
    Tình yêu tựa những vần thơ
    Tình yêu tựa những cơn mơ chập chờn
    ...
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tựa áng mây chiều
    Tình yêu tựa mảnh trăng treo hững hờ
    Tình yêu tựa những vần thơ
    Tình yêu tựa những cơn mơ chập chờn
    ...
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    "Khi yêu, người ta tự bịt mắt, bịt tai, bịt lý trí của chính mình. Mối tình đầu là một liều thuốc chuột hết sức hiệu quả: con chuột không nhận ra mình bị bẫy, lao vào ăn để rồi lăn ra dãy đành đạch. Đến khi ngáp ngoải rồi, nó mới nhận ra sự đau đớn của cái chết đang đến gần nó ghê gớm và tiếc là sự tuyệt vọng của nó chỉ mang một nội dung không sâu sắc đối với những con vật khác xung quanh. Thế là, vòng quay lại tiếp tục và những con chuột khác lại chết vì bả chuột."
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    "Khi yêu, người ta tự bịt mắt, bịt tai, bịt lý trí của chính mình. Mối tình đầu là một liều thuốc chuột hết sức hiệu quả: con chuột không nhận ra mình bị bẫy, lao vào ăn để rồi lăn ra dãy đành đạch. Đến khi ngáp ngoải rồi, nó mới nhận ra sự đau đớn của cái chết đang đến gần nó ghê gớm và tiếc là sự tuyệt vọng của nó chỉ mang một nội dung không sâu sắc đối với những con vật khác xung quanh. Thế là, vòng quay lại tiếp tục và những con chuột khác lại chết vì bả chuột."
  6. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một điều ước nào đó, ta sẽ ước con mèo sinh ra là để yêu con chuột. Vì xét cho đến cùng, con mèo chẳng có lý do gì để ghét, khi mà nó vẫn ăn tươi nuốt sống con chuột cả.
    Nhưng em thì không như vậy, em chỉ cào cấu anh thôi. Ăn tươi à? Đừng hòng.
    Nhưng mà nếu em muốn nuốt sống. Anh chưa cho phép đâu nhé.
    Đợi. Phải biết chờ đợi
  7. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một điều ước nào đó, ta sẽ ước con mèo sinh ra là để yêu con chuột. Vì xét cho đến cùng, con mèo chẳng có lý do gì để ghét, khi mà nó vẫn ăn tươi nuốt sống con chuột cả.
    Nhưng em thì không như vậy, em chỉ cào cấu anh thôi. Ăn tươi à? Đừng hòng.
    Nhưng mà nếu em muốn nuốt sống. Anh chưa cho phép đâu nhé.
    Đợi. Phải biết chờ đợi
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? Liệu còn có tình yêu đích thực hay không? Hôm qua , vừa mới hôm qua thôi có 1 đứa con gái nó nói như tát vào mặt tôi như thế này " anh nghĩ ngợi làm gì , em thì em định nghĩa tình yêu như thế này anh thấy có đúng không nhé tình bạn thêm 1 chút ******** nữa là tình yêu ,anh thấy có đúng không?"
    Thấy mình chững lại ! chnẳg biết phải nói như thế nào ? khi 1 sự thật phơi bày ra trước mắt , câu nói quá đúng !Mặc dù nó hơi thô thiển và có những suy nghĩ tiêu cực nhưng mà thấy đúng quá !
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? Liệu còn có tình yêu đích thực hay không? Hôm qua , vừa mới hôm qua thôi có 1 đứa con gái nó nói như tát vào mặt tôi như thế này " anh nghĩ ngợi làm gì , em thì em định nghĩa tình yêu như thế này anh thấy có đúng không nhé tình bạn thêm 1 chút ******** nữa là tình yêu ,anh thấy có đúng không?"
    Thấy mình chững lại ! chnẳg biết phải nói như thế nào ? khi 1 sự thật phơi bày ra trước mắt , câu nói quá đúng !Mặc dù nó hơi thô thiển và có những suy nghĩ tiêu cực nhưng mà thấy đúng quá !
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Nếu nói Tình yêu có bao gồm cả tình bạn và ******** thì đúng, nhưng nói tình bạn thêm một chút ******** là thành tình yêu thì lại không phải rồi bạn ạ.
    Không đơn giản để thêm một chút mắm muối sẽ thành bát nước chấm ngon. Người đầu bếp bình thường cũng biết điều đó.
    Thân mến

Chia sẻ trang này