1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu???????????????

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoangtutrau, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không biết thần tình yêu thử mình đến mối tình thứ mấy thì người thứ mấy đó mới là người vợ của mình nhỉ :D :D
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to:hoangtutrrau
    chắc anh phải yêu n cô may ra cô thứ n+1 mới là vợ được
    (n thuộc tập số tự nhiên , chạy từ âm vô cùng đến -1 )
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    đố ai tìm được sự vô lí của bài viết trên
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  4. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu? Tôi sợ hai chữ đó lắm các bạn ơi!
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    bạn lại công kick mình rồi. Mình biết là bạn định nói gì. bài viết trên là mình viết ra để giúp cho mọi người đọc, vì mình đã đọc qua nó mờ . Mỗi người khi đọc bài thì có 1 cảm nghĩ và suy nghĩ khác nhau . Không ai giống ai cả. Có thể người này làm theo cách này , có thể người khác ko làm hoặc đang đắn đo chẳng hạn. Cho nên mới muốn tìm hiẻu suy nghĩ của mọi người mờ . Mình cảm ơn bạn hi hi hi
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    (Mình chia tay đi, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho 2 đứa mình
    Anh có hiểu em ko? Thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi)
    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than
    Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra anh ko muốn nghe
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau
    Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi anh trắng tay
    Đừng nói đă đến lúc ta không còn hiểu được nhau
    Đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
    Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào...
    khi lòng anh biết anh sẽ mất đi người yêu
    Mất đi người yêu anh thì sao
    Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em
    Mất đi người yêu anh thì sao
    Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi
    Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy
    Còn yêu anh thì em sẽ hiều cho lòng anh
    Quá đau buồn....
    Ôi lời bài hát này hay và đỉnh quá . Con trai luôn cứng rắn và luôn tỏ ra mình bất cần nhưng mà thực sự thì rất là yếu đuối trong tình cảm .
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    bài nì em kết lắm đấy anh ạ
    em nghe lần đầu tiên là ở Hải Dương
    mỗi lần nghe là chỉ muốn phi thẳng tới HD ngay thôi
    bài nì nghe phê lòi mắt
    hic
    con trai ...............................
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ôi em nói như kiểu là : Tình yêu ơi ta muốn cắn vào mi ý nhở
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    he he he
    gần như thía
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình .
    Tình yêu mà không có tan vỡ ly biệt thì chẳng khác nào bát bún thiếu gia vị của nước dùng ý nhỉ
    Chưa hiể hết gì về tình yêu cho nên nói đại đó thôi hi hi hi

Chia sẻ trang này