1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu............

    Khi sao băng vút qua bầu trời thì những vì sao được coi la vĩnh hằng bất biến cũng không thể sánh nổi ánh sáng huy hoàng của nó......
    ....................
    Sinh mệnh của con bươm **** thật mỏng manh; thậm chí còn mỏng manh hơn đoá hoa.
    Nhưng nó mãi mãi sống trong mùa xuân.
    Nó tươi đẹp. Nó tự do. Nó bay lượn..
    Sinh mệnh của nó tuy vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng ngát hương..................




    Tình yêu........... Cuộc sống vốn đã có bao điều phải nghĩ suy.... Khi ta cảm tháy cô đơn; khi ta cảm thấy trống vắng .... Khi ta cảm thấy cần 1 ai đó ngồi kề bên; chẳng nói gì nhưng chỉ nhìn vào trong ánh mắt cũng thấy biết bao tình cảm....
    Chỉ cần nắm lấy bàn tay.. ta cũng biết rằng cuộc đời mình sống vì lẽ gì....




    Không một người đàn ông nào có thể sống chỉ vì 1 tình yêu; nhưng vì 1 con người thì hoàn toàn có thể....
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Vì ARS thì điều gì cũng có thể...
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Atox-Portox-Aramix viết lúc 09:43 ngày 19/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    [ Không một người đàn ông nào có thể sống chỉ vì 1 tình yêu; nhưng vì 1 con người thì hoàn toàn có thể....
    E.M.Remarque
    --------------------------------------------------------------------------------
    -Vì ARS thì điều gì cũng có thể...
    Có vẻ triết lý quá. Đã là đáng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao lại chỉ sống vì một con người thôi. Sống như thế có phải uống phí quá chăng.
  4. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Atox-Portox-Aramix viết lúc 09:43 ngày 19/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    [ Không một người đàn ông nào có thể sống chỉ vì 1 tình yêu; nhưng vì 1 con người thì hoàn toàn có thể....
    E.M.Remarque
    --------------------------------------------------------------------------------
    -Vì ARS thì điều gì cũng có thể...
    Có vẻ triết lý quá. Đã là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao lại chỉ sống vì một con người thôi. Sống như thế có phải uống phí quá chăng.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái title là tình yêu, tự nhiên mod Choph lập tức phải vào ngay, vì chị Chop có kinh nghiệm ít nhiều trong lĩnh vực này lắm.... Mấy chú, anh và mấy em trai ở đây có thắc mắc gì về đường tình duyên của mình cứ nói, Chop sẽ give free advice....
    To tác giả topic: bạn nói hay lắm đó, tuy hơi sờ ên sắc...nhưng rất đúng...
    to anh pires 07: Có thật là you chỉ cần có Arsn thôi không ?
    to neu_boy: Mang trách nhiệm đầu đội nón, chân đạp dép của chí nam nhi chi cho nặng vậy you?
    Tình yêu có phải là tất cả lẻ sống của chúng ta hay không thì Chop không biết? Nhưng với một số người, họ có thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, kể cả giang sơn và mạng sống của mình...Tình yêu có thể sẽ qua đi...nhưng hình bóng của một con người có thể sẽ theo ta suốt cả cuộc đời này...dù là nam hay nữ....dính vào chữ yêu rùi mấy anh ở đây đừng hòng mà gỡ nhé....Bây giờ nói thế thôi, biết đâu sau này, chả xếp Arsenal về nhì ....hehehe....
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hi`.. tình yêu nam nữ khác với tình yêu dành cho ARS chứ. nhưng thà bỏ vợ chứ ko bỏ ARS.
  7. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Neu_boy hãy tự hỏi mình là có tình yêu thực sự chưa ???
    Hay tất cả mới chỉ là một cảm giác... một nỗi hình như....
    Nhưng dù chỉ là 1 cảm giác thoáng qua; một niềm xúc động chợt đến thì nó vẫn đủ làm cho lòng người ta rung động...
    Con trai phải đội trời đạp đất nhưng ai ngăn giữ trong tim 1 bóng hình...
    Sống vì 1 người cũng như sống thật với chính mình....
    Mỗi người có một cuộc sống và chỉ sống được 1 lần...
    Đội trời đạp đất để làm chi nếu cuối cùng ta lại trở về vô hình..
    Chi bằng sống thật với lòng mình...sống vì 1 con người mình yêu hơn cả cuộc sống...
    Đó chẳng phải là thiên đường thật sự sao ????

  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=pires07:khi nào bỏ vợ nói tớ một tiếng ha
    còn dqtln thì chỉ yêu một thứ duy nhất là money thôi
  9. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    bác này super sến!!!!!! nhưng mà bác ý nói đúng! Anh Pires đang mạnh mồm thôi, có khi đến lúc lại vào cáo lỗi anh em không vào được AFFC nữa vì .... vợ cấm thì khổ! (em đùa)
    Nhưng mà em nghĩ rằng sống cho nàng thì hoàn toàn có thể, nhưng sống chỉ để cho nàng thì là điều gần như không thể!!! thế nên thế nào bác Pires cũng còn quay lại đây, nhưng mà trong tình trạng nào mà thôi (te tua/ hớn hở/ ....)
  10. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Neu_boy hãy tự hỏi mình là có tình yêu thực sự chưa ???
    Hay tất cả mới chỉ là một cảm giác... một nỗi hình như....
    Nhưng dù chỉ là 1 cảm giác thoáng qua; một niềm xúc động chợt đến thì nó vẫn đủ làm cho lòng người ta rung động...
    Nếu bạn hỏi tôi đã có tình yêu thực sự chưa?
    Câu trả lời tất nhiên là Có.
    Một tình yêu thực sự dành cho Mẹ cho Cha.
    Một tình yêu cháy bỏng dành cho những niềm đam mê khác.
    Nếu bạn hỏi tôi đã có tình yêu thực sự chưa?
    Câu trả lời tất nhiên là Có.
    Arsenal, tôi yêu và nâng niu trân trọng.
    Cho mỗi bước tiến mỗi trận đấu đỉnh cao.
    Tôi hồi hộp nỉn thở chờ đợi.
    Trong mỗi trận cầu căng thẳng với đối phương.
    Tôi bật cười sung sướng trào nước mắt.
    Khi chiến thắng đã thuộc về ta.
    Nếu ai đó cho tôi thêm một lần được sống.
    Tôi mãi dành cuộc sống đó cho Ars.
    Và trong tôi có một điều bất tử.
    Là tình yêu trót lỡ dành cho Arsenal.
    NEU_boy

Chia sẻ trang này