1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    *****************************************************************
    Thơ hay thơ hay
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay box ta văn vẻ qua vậy ta? sao kô đưa qua bên box VĂN HỌC đi cho rồi.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tạm coi đây là những hoạt động "ngoại khoá" của box chúng ta đi... fan ARS đâu chỉ biết xem đá bóng mà còn nhiều thứ khác nữa.
    -fan ARS nhiều nhân tài thật.
  4. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

    Ngưỡng mộ ngưỡng mộ
  5. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quan rồi sẽ tự đổi thay...
    Tình yêu dành cho Arsenal ai mà chẳng có
    Nhưng sẽ đến 1 phút giây nào đó
    Cầu trường tim ta bỗng chợt nổ tung
    Niềm sung sướng và hạnh phúc vô cùng
    Hơn cả khi Henry ghi bàn cháy lưới
    Hơn cả khi Arsenal dành chiến thắng vang dội
    Đó là lúc tìm thấy 1 nửa của trái tim
    ....................
    Có những trận đấu nghẹt thở đứng tim
    Nhưng sao bằng nỗi hồi hộp khi a half ta đến muộn
    ...
    Và ngày xưa sao ta sầu muộn
    Khi Arsenal thất bại phút cuối cùng
    Nỗi buồn lúc đó là nỗi buồn chung
    Ta post bài lên chia sẻ cùng huynh đệ..
    Nhưng không phải nỗi buồn nào cũng thế
    Không phải điều gì ta cũng có thể nói ra..
    Trái tim ta dù rộng lớn bao la
    Cũng tồn tại 1 góc thầm kín nhất
    Cũng nhiều lúc ta thấy buồn...buồn thật..
    Nhưng biết trên đời chẳng ai hiểu được ta
    Vì người duy nhất hiểu đã đi xa..
    Ta đành quay lại với Arsenal vậy..
    Nhưng những bàn thắng tuyệt vời ta sẽ thấy..
    Những giây phút cả cầu trường lặng im
    Hay giọt nước mắt từ trái tim
    Khi Arsenal đăng quang ngôi vô địch
    Liệu có phải là những thứ ta tìm..
    Để dịu đi tháng ngày cô đơn nhất..
    Và ta xin 1 lần nói thật
    Có arsenal rồi anh vẫn muốn có em..
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không biết Atox là girl hay boy, thơ bạn làm hay lắm, chí lí...chí lí...hehehe. Mấy anh còn lại cũng nên thử tài làm thơ tình yêu "bánh đa" đi nào, dù hay hay dở đều welcome muh. Vậy là chỉ mới neu_boy và Atox là làm thơ rùi thôi, còn mấy người kia trốn đâu rùi nhỉ...nhất là người mà thà bỏ vợ chứ không bỏ Ars. Chả trách nếu mod này ở giá suốt đời,hehehe...j/k.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hi`.. tiếc là anh ko biết làm thơ.. nên chỉ làm khán giả theo dõi ở topic này thôi... mọi người tài thật. anh neu_boy đâu rồi làm tiếp bài thơ nữa đi anh...
    lambchop bình luận đi chứ.. thơ hay thế mà..
    p/s: Atox 100% man !
  8. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Dạo ni box mình còn có cả hoạt động văn thơ. Hihi, câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây?. Lâu lắm rồi tôi cũng chả vào TTVN nữa, nhớ mỗi Affc thôi. Mấy hôm nay trên tivi cứ đưa tin Điện Biên Phủ, nào là tổ chức 50 năm, nào là Đại tướng Võ nguyên Giáp về thăm chiến trường xưa, tôi ngĩ mà nóng ruột. Thôi thì tôi cũng cố quay về chốn xưa, mặc dù tuổi tác ko còn trẻ nữa nhưng tình yêu cho Arsenal thì ngày càng nồng cháy.. Affc những ngày này nhộn nhịp quá, tôi vui mừng lắm. Tôi vui mừng thấy Affc đổi mới hoàn toàn, những người mới của thời đại mới đã mang đến cho AFFC 1 sức sống mới. Cái việc mà lớp chúng tôi đi trước đã ko làm được .
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hi`.. vậy anh giống đại tướng VNG hả? nếu thế thì mai mốt thường xuyên vào box nhé.. có anh tham gia box sẽ càng nhộn nhịp hơn..
  10. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Atox tất nhiên là boy rồi...
    Box mình dạo này vắng đi những nhân tài văn học thuở trước : Cleg;Ynkamp: Iceberg nữa....
    Họ đâu rồi nhỉ..........

Chia sẻ trang này