1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dennis_tnk

    dennis_tnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vote cho atox...
    không ngờ box affc lắm nhân tài đến vậy...
  2. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trước không em bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không em đầy bão tố
    Tưởng rằng vẫn hoàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ, không lại chẳng bằng không!
    ...
    Ngày lại ngày cứ thế trôi đi mãi
    Tình yêu bất chợt với Gunners
    Anh lại trở về với cái ngày xưa ấy
    Em đi rồi, anh đã có ARSENAL!

  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Khi Arsenal đăng quang ngôi vô địch
    Liệu có phải là những thứ ta tìm..
    Để dịu đi tháng ngày cô đơn nhất..
    Và ta xin 1 lần nói thật
    Có arsenal rồi anh vẫn muốn có em..
    Xin viết tiếp bài thơ của Atox (thơ con cóc mong các bác thông cảm - vì có phải là nhà văn đâu chỉ biết mỗi đá banh thôi mà)
    Và anh xin một lần nói thật.
    Có Arsenal rồi, anh vẫn muốn có em.
    Có em rồi anh vẫn đến với Arsenal.
    Như những ngày xưa anh vẫn thế.
    Ghé qua box Affc thường nhật.
    Gặp gỡ sẻ chia với những members.
    Cùng tranh luận những đề tài nóng hổi
    Những trận cầu, những tin tức giật gân.
    Những pha ghi bàn ấn tượng của Henry.
    Quả xỉa bóng bergkamp đầy tinh tế.
    Pha cứu thua trước vạch vôi của Tourế.
    Quả đẩy bóng xuất thần của Jen leman.
    Hay tình huống bật chân Lauren.
    Bóng đi thẳng vào cầu goal, đốt lưới.
    Thái độ của Henry sau trận đấu.
    Topic sai lầm rồi ông giáo ơi!
    Trang chủ arsenal bị tin tặc tấn công.
    Buồn - thất vọng khi arsenal thất thế.
    Tất cả đang vào hồi căng thẳng.
    Anh không thể đứng ngoài cuộc được đâu em.
    Dẫu đôi khi anh trễ hẹn với em.
    Xin ngàn lần mong em tha thứ.
    Bởi trái tim anh đã chia đôi nửa.
    Một cho arsenal và một nửa thuộc về em.
    Anh hi vọng và anh hi vọng.
    Em yêu anh và chấp nhận Arsenal.
    Em sẽ là thành viên Affc.
    Cũng như anh đã từ lâu như thế.
    (NEU_boy)
    Được NEU_boy sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 21/04/2004
  4. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh trở lại cái ngày nông nổi ấy
    Yêu Arsen nên cũng chả cần em
    Ngày lại ngày trôi đi bao khốn khó
    Anh lại thấy Arsen chả giống em
    ................
    Em gật đầu cùng Neu_boy cái " Rập"
    em vô tình....tan vỡ trái tim anh
    Hắn làm như hắn yêu em lắm vậy
    Cũng giống anh nó chỉ " chống móm " thôi
    ................
    Em ngây ngô, em ngây thơ ko hiểu
    Có gì đâu, nó đã có Arsen
    Nhưng 1 điều Arsenal ko thể
    Ôi chuyện Sinh lý mới khó nói làm sao/

    Được ghostandblood sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 21/04/2004
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tuyệt thật vote cho mỗi người 5* vậy... chị zizou ơi tiếp đi..
  6. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thấy mấy anh chị làm thơ, thằng em này cũng muốn tham gia tí cho vui cửa vui nhà, gọi là tiếp thơ cho các anh chị ... Mặc dù chưa yêu bao giờ nhưng cũng xin được góp chút tài mọn ... Hi vọng là không lẫn lộn khái niệm tình yêu ...
    Em buồn quá,
    Anh cũng buồn quá,
    Gặp nhau sao chẳng thể nên lời...
    Dưới ánh nắng chơi vơi chiều gần muộn...
    Tại sao em?
    Có phải anh đã nói gì sai thực?
    Hay chỉ là chút hờn giận ....
    Thêm phần anh yêu em.
    Hay bởi anh lỡ hẹn buổi đi xem
    Một bộ phim tình cảm em muốn?
    "Ừm" - em gật đầu không nói
    Vậy mà anh thấy nhói con tim!
    Em ơi em, anh đã cố nén kìm
    Nhưng bạn anh bọn nó cứ rủ:
    "Tối nay xem trận Arsen chứ?"
    Nhắc Arsen anh lỡ quên cả ... em!
    Anh có lỗi em ơi đừng trách nhé ...
    Phim của em anh sẽ mua hai vé
    Chỉ để cho riêng anh với em!
    "Nhưng em ạ!
    Xem Arsen em sẽ thấy rất mới lạ
    Chỉ một lần em sẽ thấy mê thôi!
    Những pha bật tường như nưóc chảy mây trôi,
    Những pha phản công thần tốc,
    Những pha chơi đầu của mấy anh "trọc lốc" ...
    Và nhất là bước chạy uy lực của Henry,
    Rồi cả cú xỉa bóng đầy hoa mỹ
    Của anh chàng từ nước "lốc da cam" ...
    Phải kể đến sự đeo bám, nhịp nhàng
    phối hợp trung lộ và hai cánh ..."
    Anh kiêu hãnh cứ thao thao bất tuyệt
    Đâu có thấy em chằm chằm nhìn anh riết
    Rồi nụ cười nở trên đôi môi em
    "Anh kể đi,em muốn nghe nữa!
    Nhìn anh kể trông anh thật trẻ.
    Trẻ thơ kia chứ chẳng phải trẻ - già đâu!"
    "Nếu em muốn hôm nào anh sẽ "tậu"
    Một chỗ tốt trong một quán cà phê
    Xem Arsen rồi em sẽ thích mê
    Giống như em lần đầu gặp ... anh vậy!"
    "Em ứ tin" - rồi lại cười "thơ ngộ" (ghi chú: ngâythơ+ngộnghĩnh)
    Trong tim anh và tim em nở rộ
    Một hạnh phúc thực sự dâng trào
    "Sao trời như sáng lên em nhỉ ..."
    Xin được sự chỉ giáo của các bậc tiền bối thi ca ...
    Mừng cho box Arsenal có được một Topic đầy nghệ thuật ...
    Zô ô ô ...
  7. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê, lâu cũng phải thay đổi không khí một chút. Dạo này tu hành rồi ít ghé thăm các bác. Tự dựng mấy hôm này thấy nhơ mới chết chứ ( đừng ku nào bảo tôi gay ), lâu không có tranh luận định qua đây kiếm chút niềm vui không biết có bác nào có nhã ý không nhể ?
  8. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sao chả thấy có bài mới thế nhỉ ... Các hồn thơ đâu hết cả rồi ... để topic "chết" tận ...... một ngày thế này thì không ổn rồi ... Cố lên anh chị em ơi !!!! Chứng tỏ bản lĩnh fan Arsenal giỏi giang về mọi mặt đi chứ !
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chịu, chị hổng biết làm thơ. Mà muốn làm thơ chắc phải cần có thời gian, chứ thơ với thẩn đâu thể dễ như ăn bột chiên hay chè bưởi chứ...Cần phải có thời gian...anyway, vote cho em 5 seo cho bài thơ của em...Chẹp..mang tiếng thi đại học khối D mà không thể nào làm nổi một bài thơ, dù chỉ là thơ con nhái......kiểu này chỉ có nước tự đem mình ra mà chop..chop...chop....
  10. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ui... Topic này lúc đầu viết về tình yêu mà...
    Còn bi giờ có lẽ tên của nó là " Thơ : Arsenal; anh và em.."
    Lúc post bài Atox đang đầy tâm trạng... Còn bi giờ thì lại phởn rùi...
    Thế nên bít viết gì đây... Chi bằng mọi người vào đây post về love+arsenal có hơn chăng ???

Chia sẻ trang này