1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu............

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Atox-Portox-Aramix, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    thơ thật nhá, chả có dính dáng gì đến Ars đâu!
    Anh hoảng sợ trước những buổi hoàng hôn
    Dải mây trắng cuối trời cứ trôi qua hờ hững
    Mảnh tình anh như chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
    Em có nghe, khe khẽ nhặt dùm lên..............
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Anh đi qua đời em
    Tháng hai vàng cườm hoa thảo
    Em đi qua đời anh
    Hạ Sydney cơn mưa tím bằng lăng.
    Anh xa em
    Cơn gió chiều mùa đông chợt rít mạnh
    Em xa anh
    Cánh chim chiều, chơi vơi giữa từng mây....
    ...
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai đây trên mỗi nẻo đường.
    Ai sẽ đi không quay đầu trở lại.
    Nơi box ấy, AFFC đó.
    Với những members, những topics thân thương.
    Nhớ vô cùng những chiều online trên net.
    Ngồi yên lặng bên những dãy bàn.
    Cùng chia sẻ những điều ta thích.
    Cùng nói về những "Pháo thủ" thân yêu.
    Thấm thoắt thời gian vẫn trôi đi.
    Kỷ niệm cũ đong đầy trong nỗi nhớ.
    Những trận cầu sân Highbur_Y nóng bỏng.
    Buổi offline dư âm mãi vẫn còn.
    AFFC ơi, cố lên, chiến thắng.
    Trái bóng tròn vẫn lăn mãi không thôi.
    Mỗi một nicknames mỗi một cuộc đời.
    Sướng, khổ, buồn, vui nào ai biết được.
    AFFC ơi, một thời để nhớ.
    Nhớ mãi mái nhà Arsenal thân yêu.
    Dù mai đây trăn trở biết bao điều.
    Ta vẫn nhớ hoài một thời đầy kỷ niệm.

    (NEU_boy)
    Được Neu_boy sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 24/04/2004
  4. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai đây trên mỗi nẻo đường.
    Ai sẽ đi không quay đầu trở lại.
    Nơi box ấy, AFFC đó.
    Với những members, những topic thân thương.
    Nhớ vô cùng những chiều online trên net.
    Ngồi yên lặng bên những dãy bàn.
    Cùng chia sẻ những điều ta thích.
    Cùng nói về những "Pháo thủ" thân yêu.
    Thấm thoắt thời gian vẫn trôi đi.
    Kỷ niệm cũ đong đầy trong nỗi nhớ.
    Những trận cầu sân Highbur_Y nóng bỏng.
    Buổi offline dư âm mãi vẫn còn.
    AFFC ơi, cố lên, chiến thắng.
    Trái bóng tròn vẫn lăn mãi không thôi.
    Mỗi một nickname mỗi một cuộc đời.
    Sướng khổ buồn vui nào ai biết được.
    AFFC ơi, một thời để nhớ.
    Nhớ mãi mái nhà Arsenal thân yêu.
    Dù mai đây trăn trở biết bao điều.
    Ta vẫn nhớ hoài một thời đầy kỷ niệm.

    (NEU_boy)
  5. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm thơ hay quá nhỉ. Mình cũng xin đóng góp bài thơ vừa mới làm :
    Có những lúc anh băn khoăn tự hỏi
    Cuộc đời này mình sống vì lẽ gì
    Chỉ một câu trả lời duy nhất
    Cuộc đời này anh sống để yêu em.

    Có nhiều đứa bạn hỏi anh
    Mày yêu em vì lẽ gì
    Lí do thì rất nhiều
    Nhưng cô đọng trong hai chữ
    "Thiên thần " đó em àh

    Bóng dáng em bóng dáng của thiên thần
    Khuôn mặt em trông thật là thánh thiện
    Giọng nói của em rất khác biệt
    Vừa đầy tình cảm lại có chất thép bên trong.

    Dáng người em trông thật mảnh dẻ
    Bước đi nhẹ như tiếng lá rơi
    Nước da em không phải trắng hồng
    Mà là trắng hồng rất tự nhiên.

    Tính cách của em rất trong sáng nhí nhảnh
    Đôi khi em hờn em dỗi em đỏng đảnh
    Làm anh thấy bâng khuâng
    Anh nói sẽ tìm kiếm một người khác
    Cho em thấy em đâu phải là tất cả
    Nhưng khi thiên thần trong anh xuất hiện
    Thì họ lại quá đỗi bình thường
    Họ chỉ như một vì sao
    Còn em là cả một chùm sao lấp lánh.

    Khuôn mặt em khuôn mặt của thiên thần
    Vừa rất xinh lại vừa thông minh
    Anh nhìn em thấy cả một bầu trời tri thức
    Quả thật là trái tim anh đã thuộc về em.

    Anh nhiều lúc rất ngẩn ngơ
    Như một người mất hết lí trí
    Nếu làm vua anh sợ mình sẽ mất tất cả
    Khi bị mỹ nhân kế là em.

    Em rất bình dị và trong sáng
    Không màu mè hoa lá làm chi
    Nhưng anh vẫn thấy em rất đẹp
    Vì trái tim anh đã thuộc về em.

    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ làm thơ
    Nủa sự thật không còn là sự thật
    Trong tình yêu không có nửa bao giờ.

  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    plz delete giùm...post lộn
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 24/04/2004
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chiều nhạt nắng, tâm hồn em khắc khoải
    Nhớ Sài Gòn, thơ thẩn bóng hình ai
    Nơi xa xăm, anh vương vấn mong chờ
    Về phương ấy, có người em gái nhỏ.
    Tự tình buồn, em biết tỏ cùng ai?
    Con chim nhỏ hót trên cành cây mận
    Trái bỗng chín đỏ hồng soi vạt lá
    Em thơ hát bên rèm xanh tóc thả
    Đời chợt bừng sáng rọi bước em đi...
    Trăm năm trời vẫn mênh mông
    Ngàn năm sông vẫn nặng lòng phù sa...
    Tình em là một bài ca
    Thơm tho muối hạt, mặn mà quê hương...
    Sydney chiều 24/04/2004....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/04/2004
  8. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Một mùa giải đáng nhớ đã trôi qua...
    Bao đam mê; hi vọng và hồi hộp..
    Arsenal bước lên ngôi số 1.
    Mọi niềm vui những tưởng sẽ nổ tung...
    Vì Arsenal đã đi đến tận cùng
    Con đường chông gai và đầy thử thách...
    Một con đường phút cuối bỗng sạch trơn
    Vì chelsea và MU tự loại mình ra khỏi cuộc...
    ...
    Cũng hơi tiếc niềm vui không trọn vẹn được..
    Vì Arsenal bỏ lỡ cú ăn ba...
    Vì những trận cuối sao thấy toàn hoà...
    Đã lâu rồi không được hưởng niềm vui chiến thắng...
    ....
    Nhưng còn hơn là trải qua vị đắng..
    Của những lần phút cuối trắng tay...
    ...
    Ừ.. dù sao hoà vẫn có cái hay...
    Vì ta hoà khi vô địch...
  9. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ làm thơ ầm ầm thế này, mình cũng phải đợi hơn nửa tháng nữa, đúng lúc trăng thanh gió mát, làm hớp rượu, mời một bác Cóc lên ngồi cạnh và làm thơ mất thôi!
  10. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hic,chết thật các anh ở box AFFC làm thơ khiếp quá!Quả này mai phải làm 1 bài cho nó đỡ tủi thân,hihi.Nói thế chứ em thấy sến quá!

Chia sẻ trang này